Từ việc cho vay lấy lãi...

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Trần Văn Phương, SN 1996, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội và các đồng phạm về tội “Giết người”...
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Rủ nhau hủy hoại chiếc ô tô

Cùng hầu tòa còn có: Hoàng Kim Lương, SN 1980; Lê Văn Hà, SN 2000 - đều trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội; Nguyễn Thế Anh, SN 1992, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị xét xử về tội “Giết người”. Liên quan tới vụ án, 8 bị cáo khác bị xét xử về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Qua bạn bè giới thiệu, Phương đến làm việc tại quán cầm đồ Xuân Chiến, do anh Nguyễn Xuân Chiến, SN 1977, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, làm chủ. Công việc hàng ngày của Phương là thu tiền lãi của khách vay. Cùng làm việc với Phương có Hoàng Kim Lương, Nguyễn Thế Anh và Lê Văn Hà.

Chiều 25/3/2018, Hoàng Kim Lương điều khiển ô tô nhãn hiệu Suzuki loại 7 chỗ (xe của anh Nguyễn Xuân Chiến), chở Phương, Thế Anh và Hà đi thu tiền của khách. Khi đi đến cổng đình Trung Bảo Lộc, gần UBND xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Lương dừng xe, ra ngoài nghe điện thoại.

Cùng lúc đó, có nhóm thanh niên làm thuê tại cửa hàng cầm đồ Vững Mạnh, ở huyện Phúc Thọ, gồm: Hoàng Thế Anh, SN 1993, trú tại huyện Phúc Thọ; Đặng Trần Thái, SN 1997, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Công Quang, SN 2000, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội và nhiều thanh niên khác chở nhau đi trên đường đê. Khi đến gần cổng đình Trung Bảo Lộc, nhóm của Hoàng Thế Anh nhìn thấy xe ô tô của nhóm Phương đang đỗ. Nhận ra chiếc ô tô trên là xe của người đã cho bạn mình nợ tiền và có mâu thuẫn nên Hoàng Thế Anh nói với nhóm của mình: “Chúng mày xuống ném gạch chiếc xe ô tô kia”.

Nghe Hoàng Thế Anh nói vậy, Quang chở Trần Ngọc Khánh, SN 2000, quê Thái Bình, Thái chở Thái Bá Ninh, SN 1999, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn, SN 1999, quê Yên Bái, chở Vũ Minh Quân, SN 2000, đi xe máy xuống dốc đê, đỗ quanh xe ô tô và nhặt gạch.

Quang đỗ xe máy phía trước, Tuấn đỗ xe bên trái, còn Thái đỗ phía sau xe ô tô của nhóm Lương. Thấy nhóm của Hoàng Thế Anh đến, Lương vào trong xe, kéo cửa kính lên. Sau đó, Lương lái xe bỏ chạy nên đâm vào xe máy Dream của Tuấn làm xe máy đổ, xe ô tô chết máy. Quang nhặt 2 viên gạch, ném vào cửa kính phía trước, kính cửa ghế phụ của xe ô tô. Khánh cũng nhặt 2 viên gạch, ném vào mặt kính sau xe ô tô làm vỡ kính. Ninh, Quân, Tuấn cũng lấy gạch ném vào xe của nhóm Lương. Lương, Hà ở trong bị thương ở vùng đầu và tay. Theo Kết luận định giá tài sản, trị giá thiệt hại do kính xe ô tô của anh Chiến bị vỡ là 3,8 triệu đồng.

Phá hoại ô tô xong, nhóm của Hoàng Thế Anh lên xe máy đi về. Hà và Phương từ trong ô tô nhặt gạch, đuổi đánh lại nên nhóm của Hoàng Thế Anh bỏ chạy về cửa hàng cầm đồ Vững Mạnh.

Xảy ra hỗn chiến

CQCA kết luận, Hà và Phương không đuổi đánh được nhóm của Hoàng Thế Anh nên lên xe, đi về. Đến gần quán Vững Mạnh, Lương nhận ra nhóm của Hoàng Thế Anh nên điều khiển xe ô tô tăng tốc, đâm đổ 2 xe máy đang dựng trước cửa hàng Vững Mạnh. Sau đó, nhóm của Lương cầm hung khí, xuống đánh nhau với nhóm của Hoàng Thế Anh. Phương cầm dao mèo, Hà cầm thuổng sắt, Nguyễn Thế Anh cầm dao mèo để “nghênh chiến”.

Phương đuổi đánh Quang. Bị chém, Quang bỏ chạy vào cửa hàng Vững Mạnh. Thấy Quang chạy vào, Hà dùng thuổng sắt giơ lên chém vào lưng Quang. Quang sợ, bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn, sau đó nhóm của Lương ra về. Lương điều khiển xe chở cả nhóm đến nhà anh Nguyễn Xuân Chiến, cách cửa hàng Vững Mạnh khoảng 800m. Tại đây, Lương, Phương, Hà và Nguyễn Thế Anh đã kể lại sự việc cho Chiến nghe.

Về phía nhóm của Hoàng Thế Anh, sau khi thấy nhóm của Phương bỏ đi, Hoàng Thế Anh đã cùng một số người khác quay lại cửa hàng cầm đồ Vững Mạnh. Đưa Quang và Khánh đến BVĐK huyện Đan Phượng khám, sau đó đưa đến BV 198 - Bộ Công an cấp cứu. Theo Kết luận giám định pháp y, Quang bị tổn hại 27% sức khỏe.

Khi Quang và Khánh được đưa đi cấp cứu thì tại cửa hàng cầm đồ Vững Mạnh có khoảng 20 - 30 nam thanh niên bịt khẩu trang, đi xe máy đến mang theo một bó dao phóng lợn khoảng hơn 10 cái để đi đánh nhau với nhóm của Phương. Trong nhóm này có Đỗ Hoành Đạt, SN 1991, quê Tuyên Quang; Nguyễn Hữu Lâm, SN 1987, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Sau đó, nhóm thanh niên trên đã kéo nhau đến nhà anh Nguyễn Xuân Chiến.

Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Xuân Công (em trai anh Chiến) đi bộ sang nhà anh Chiến thì thấy nhóm của Nguyễn Hữu Lâm. Do đó, anh Công chạy lên xe ô tô đỗ trước cửa nhà anh Chiến, điều khiển xe về hướng cửa hàng cầm đồ Vững Mạnh. Vừa lúc đó, anh Công bị Nguyễn Hữu Lâm dùng phóng lợn chém xước ô tô và bị đối tượng chưa xác định được nhân thân trong nhóm Lâm dùng dao phóng lợn đâm vào, làm vỡ cửa kính sau bên phải của xe ô tô. Sau đó, anh Công đi báo CA nhưng vẫn không ngăn được vụ ẩu đả.

Khi đang ở trong nhà anh Chiến, nhóm của Phương nhận được tin báo có nhóm thanh niên cầm hung khí đang đi đến. Nguyễn Thế Anh biết đó là nhóm vừa đánh nhau, đến đánh trả thù nên báo cho Phương, Lương, Hà và Chiến biết. Cả nhóm chuẩn bị hung khí gồm dao mèo, kiếm, thuổng, chuẩn bị đánh nhau với nhóm của Lâm.

Hai nhóm đứng cách nhau khoảng 30m, Phương cùng Hà và Nguyễn Thế Anh nhặt gạch, đá ở đường, ném vào nhóm của Lâm. Khi hai bên đang ném nhau thì Nguyễn Xuân Chiến từ trong nhà đi ra nói với Phương, Thế Anh, Hà: “Thôi tránh ra đi về”. Thấy Chiến đi ra, một người trong nhóm của Lâm đã hô lên: “Có nóng, có nóng” làm tất cả nhóm Lâm tưởng là có súng nên sợ bỏ chạy. Phương, Hà và Nguyễn Thế Anh chạy xuống ruộng ngô, đuổi đánh Đỗ Hoành Đạt. Quá trình bỏ chạy, Đạt bị ngã xuống ruộng ngô nên Phương, Hà, Thế Anh đuổi kịp, dùng dao, chém nhiều nhát khiến Đạt tử vong. Đâm chém Đạt xong, Phương, Hà và Thế Anh đi bộ về nhà Chiến. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, họ phát hiện anh Đỗ Hoành Đạt gục tại ruộng ngô nên đã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Đạt đã chết trước khi vào BV.

Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Văn Phương 20 năm tù về tội “Giết người”. Cùng tội danh, Lê Văn Hà bị tuyên 16 năm tù, Nguyễn Thế Anh và Hoàng Kim Lương cùng lĩnh mức án 18 năm tù. 8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 38 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đường dây cho vay nặng lãi hầu tòa
Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm
Công an quận Tây Hồ: Bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi, lên tới 146%/năm

Bảo Lâm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.