Cô giáo với tấm lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương

Không chỉ giỏi chuyên môn giảng dạy, cô Nguyễn Thị Thu Hà - giáo viên Tiếng Anh trường THCS Cổ Bi (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) còn rất tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tấm lòng nhân ái đến mọi người.
Cô Nguyễn Thị Thu Hà (áo trắng) tặng nhu yếu phẩm cho Nhân dân xã Cổ Bi bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 năm 2021. Ảnh: NVCC
Cô Nguyễn Thị Thu Hà (áo trắng) tặng nhu yếu phẩm cho Nhân dân xã Cổ Bi bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 năm 2021. Ảnh: NVCC

Giỏi chuyên môn, trách nhiệm với học trò

Ước mơ trở thành giáo viên của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà được ấp ủ từ những năm tháng tuổi thơ. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô thi đỗ vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đến năm 1991 thì tốt nghiệp. Cô Hà về nhận công tác giảng dạy tại trường THCS thị trấn Trâu Quỳ. Đến năm 2009, cô chuyển về trường THCS Cổ Bi và gắn bó với ngôi trường này từ đó cho đến nay.

Với mong muốn trở thành một nhà giáo gương mẫu, mang đến cho học trò nhiều bài giảng ý nghĩa, thú vị, ngay từ khi đứng trên bục giảng, cô Hà đã luôn trăn trở, không ngừng học hỏi, sáng tạo, trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm giảng dạy. Cô cũng tích cực tham gia các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiên tiến để nâng cao năng lực ngôn ngữ theo khung tham chiếu châu Âu dành cho giáo viên THCS.

Trong khi tiếng Anh là môn học được rất nhiều học sinh yêu thích, nhất là khi nó mang lại nhiều cơ hội học tập cho các em thì với không ít học sinh, đây lại là môn học “khó nhằn”. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, cô Hà không tạo áp lực cho học sinh. Thay vào đó, cô tạo tâm lý thoải mái, cởi mở, vui vẻ để các em tiếp thu bài hiệu quả nhất.

Không chỉ thường xuyên đổi mới phương pháp dạy, cô Hà còn tạo hứng thú cho các học trò bằng việc đan xen việc học với những trò chơi ngôn ngữ, những bài hát, điệu nhảy, diễn kịch… để các em ghi nhớ kiến thức nhanh và lâu hơn.

Cùng với đó, cô luôn lắng nghe mong muốn, tâm tư, tình cảm của các em để biết các em cần gì, thiếu gì để bồi dưỡng thêm. Cô cũng thường xuyên dành thời gian dạy bổ trợ miễn phí cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với sự động viên, dạy dỗ của cô Hà, nhiều em học sinh đã yêu thích môn tiếng Anh, có tiến bộ vượt bậc trong học tập. Hầu như năm học nào, học sinh của cô giáo Hà cũng giành giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, tỷ lệ đỗ vào các trường THPT công lập cao.

Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Hà còn là một giáo viên chủ nhiệm giỏi, đầy trách nhiệm. Cô còn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Tổ phó chuyên môn. Nhiệm vụ nào cô cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc, được lãnh đạo nhà trường cùng các đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến.

Đam mê hoạt động thiện nguyện

Bên cạnh đó, cô Hà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cơ duyên đưa cô đến với những nghĩa cử nhân ái xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn của cô trước đây. Cô Hà luôn đồng cảm với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên dành sự quan tâm đặc biệt để giúp đỡ, ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho học trò của mình. Một trong số đó là em Nguyễn Vũ Anh Thư bị tự kỷ từ nhỏ được cô Hà quan tâm, yêu thương, dìu dắt từ những ngày đầu nhập học tại trường THCS Cổ Bi.

Cô Hà cũng là thành viên tiêu biểu của CLB “Kết nối yêu thương”, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân nghèo tại các BV như: BV Việt Đức, BV Tim Hà Nội, BVĐK Đức Giang, BV K… Đặc biệt, cô đã cùng với CLB “Kết nối yêu thương” tham gia ủng hộ kinh phí để xây dựng một ngôi trường khang trang cho các em học sinh miền núi Hà Giang, giúp các em có môi trường học tập tốt, thắp lên ngọn lửa ước mơ cho các em.

Trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội để chống dịch, cô Hà cùng chung tay với chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tham gia bất cứ hoạt động nào, cô Hà cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức của mình vào công cuộc phát triển của địa phương, cũng như của ngành giáo dục huyện nhà, Thủ đô.

Với sự tâm huyết, không ngừng vươn lên của mình, năm 2011, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà được nhận “Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục”. Cô cũng được công nhận "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện trong nhiều năm liền. Cùng với đó, cô Hà nhiều lần được tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm. Đó đều là những sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của cô Hà đối với sự nghiệp trồng người, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống, góp phần vào công cuộc phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Cô giáo hết lòng với cậu học trò mắc bệnh xương thủy tinh
Cô giáo mầm non yêu nghề, say mê phong trào Đoàn
Cô giáo tận tụy với hành trình gieo mầm tri thức

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.