“Vùng trời bình yên” – Dấu ấn nghệ thuật Xiếc tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đây là chủ đề chương trình nghệ thuật Xiếc “Đi cùng năm tháng” được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tri ân đến các Anh hùng liệt sĩ và những người lính đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc Việt Nam.
“Vùng trời bình yên” – Dấu ấn nghệ thuật Xiếc tri ân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7
Chương trình nghệ thuật "Vùng trời bình yên" tôn vinh lực lượng chiến sĩ Phòng không, không quân

Điểm mới hấp dẫn

Khởi xướng từ năm 2018, chương trình nghệ thuật Xiếc “Đi cùng năm tháng” do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả Thủ đô và du khách.

Hình ảnh những người lính trên mọi “mặt trận” được khắc họa rõ nét bằng ngôn ngữ xiếc. Qua 3 mùa tổ chức thành công với chủ đề “Ký ức Trường Sơn”, “Sống mãi với Điện Biên”, “Biển đảo là quê hương”, thì lần trở lại mùa mới, Liên đoàn Xiếc ra mắt chủ đề “Vùng trời bình yên” tái hiện hình ảnh chiến sĩ Phòng không, không quân.

Chương trình chào sân ngày 23/7 đã nhận được sự tán dương của khán giả Thủ đô và “khán giả đặc biệt” là những người lính phòng không, không quân đang làm nhiệm vụ. Tiếng vỗ tay không ngớt từ hàng ghế khán giả trước những màn trình diễn ngoạn mục tiết mục vòng quay đu dây mạo hiểm, hoạt cảnh “Đồng đội”, “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” với sự tham gia của 70 diễn viên xiếc. Tiết mục mang những ký ức oanh liệt của Thủ đô trong trận chiến đấu 12 ngày đêm với máy bay B52 trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972, thể hiện bằng ngôn ngữ Xiếc.

“Vùng trời bình yên” – Dấu ấn nghệ thuật Xiếc tri ân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7
Hình tượng người chiến sĩ Phòng không, không quân tái hiện qua ngôn ngữ xiếc

Giữa bom đạn khốc liệt của chiến tranh thì có những giây phút xúc động với khán giả qua hoạt cảnh “Vết chân tròn trên cát”, đưa hình ảnh người chiến sĩ thương binh “Tàn nhưng không phế”. Hoạt cảnh “Vết chân tròn trên cát” còn xuất hiện một diễn viên xiếc nhí tạo sự bất ngờ, hấp dẫn cho khán giả.

Những sinh hoạt đời thường như chiến sĩ luyện tập thể lực, anh nuôi nấu cơm, chuẩn bị bữa cơm lính được tái hiện bằng ngôn ngữ xiếc khiến người xem bật cười thích thú. Đây cũng là chương trình đầu tiên đưa xiếc thú tổng hợp vào trình diễn trong chương trình “Vùng trời bình yên”.

NSND Tống Toàn Thắng, tác giả kịch bản và đạo diễn chương trình nghệ thuật “Đi cùng năm tháng” 4 hồ hởi về sự kỳ vọng của khán giả. Có cựu binh năm nay 104 tuổi năm nào cũng đến trực tiếp xem chương trình. Đối tượng khán giả được mở rộng, khi có rất nhiều trẻ em được ông bà, bố mẹ dẫn đi xem. Trẻ em đều bày tỏ sự thích thú, yêu mến các tiết mục xiếc được dàn dựng hoành tráng. Có khán giả đánh giá, “Vùng trời bình yên” là một chương trình hay và ý nghĩa cho thế hệ trẻ được học lịch sử thông qua nghệ thuật xiếc.

“Vùng trời bình yên” – Dấu ấn nghệ thuật Xiếc tri ân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7
Hoạt cảnh “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” với sự tham gia của 70 diễn viên xiếc

Nỗ lực cống hiến

Sau 2 năm ảnh hưởng của “đại dịch” Covid-19 nhiều đơn vị nghệ thuật gặp khó khăn về kinh phí thực hiện, thiếu khán giả thì với Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Ngoài khó khăn kinh phí tổ chức, thời gian vừa qua, trước thời tiết nắng nóng bất thường tại Hà Nội nhưng không khí tập luyện của các nghệ sĩ Xiếc “sốc nhiệt” không kém. Trong phòng tập không điều hòa, máy lạnh, họ vẫn gắng sức tập luyện nhuần nhuyễn tiết mục như đu dây, nhào lộn, nhảy thăng bằng…

Những tấm lưng ướt đẫm mồ hồi, tiếng thở gấp gáp sau cú nhảy thăng bằng, sự tập trung cao độ trong màn đu dây…nhưng khi chạm chân xuống mặt đất những ánh mắt, nụ cười vẫn luôn thường trực trên các gương mặt trẻ. Điều ý nghĩa nhất với diễn viên Bùi Hương, Thanh Tuấn và các nghệ sĩ xiếc là được tái hiện hình ảnh những người lính trên sân khấu Xiếc với một tinh thần tận hiến cho khán giả, tri ân Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

“Vùng trời bình yên” – Dấu ấn nghệ thuật Xiếc tri ân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7
Quà tặng ý nghĩa cho gia đình thương binh, liệt sĩ Hội cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Năm nay, chương trình “Đi cùng năm tháng” số 4 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhận được sự phối hợp của Hội cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Hội Hỗ trợ các gia đình liệt sĩ Việt Nam. Các tiết mục đồng hành cùng chương trình đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật khác như: CLB Sen Hồng, CLB Bộ Tư lệnh Đặc công,...

Theo NSND Tống Toàn Thắng, chương trình “Vùng trời bình yên” – Tri ân 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ công diễn 3 ngày (ngày 23, 24 và 27/7) với lượng vé khỏang 800 vé. Từ doanh thu bán vé, ủng hộ của các nhà hảo tâm, các nghệ sĩ Xiếc biểu diễn không nhận thù lao, chương trình có được nguồn quà tặng ý nghĩa cho các thân nhân liệt sĩ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không, Không quân và gia đình thương binh, liệt sĩ Hội cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Khép lại mùa 4 với hiệu quả tích cực, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ ý tưởng xây dựng kịch bản mùa 5 “Đi cùng năm tháng” tôn vinh và tri ân lực lượng Bộ đội Biên phòng với chủ đề “Nhịp điệu biên cương”. NSND Tống Toàn Thắng mong muốn thông qua Hội cựu chiến binh TP Hà Nội, chương trình sẽ phục vụ đông đảo các quận, huyện của TP Hà Nội.

Song song với các chương trình được coi là “thương hiệu” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, sắp tới, Liên đoàn Xiếc tổ chức chương trình kỷ niệm 100 năm đoàn “Xiếc Tạ Duy Hiển”, Liên hoan Xiếc quốc tế,…

Báo Kinh tế & Đô thị và hành trình 10 năm "Nghĩa tình tháng Bảy"
Hà Nội: Ngày hội hiến máu "Giọt hồng tri ân" kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ
Tuổi trẻ Thủ đô với "Hành trình đỏ" tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.