Thua trắng, HLV Malaysia "đổ tại" trọng tài

Trong một buổi tối thua toàn diện trước U23 VN, HLV U23 Malaysia vẫn tìm ra được cái cớ để...đổ tại.
Thua trắng, HLV Malaysia
Ông Brad Maloney - "thuyền trưởng" của U23 Malaysia tỏ ra bất bình trước quyết định của trọng tài

Tối 8/6, U23 Malaysia gặp U23 Việt Nam trong trận cuối cùng ở bảng C giải vô địch U23 châu Á 2022. Phút 28, hàng thủ của U23 Malaysia "toang" sau pha đánh đầu dũng mãnh của Nhâm Mạnh Dũng. Sau bàn thua, “Hổ Mã Lai” vẫn chơi cố gắng, nhưng các hậu vệ của họ bắt đầu mắc sai lầm. Phút 45+1, Hairiey Hakim để bóng chạm tay trong vòng cấm khi xoạc người ngăn cản Dụng Quang Nho. Sau màn check var kéo dài kỉ lục, trọng tài đã cho ĐT U23 VN hưởng một quả 11m, đồng thời "tặng" cho Hairiey Hakim một chiếc thẻ đỏ. Trên chấm 11m, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh dù phải mất tới 2 nhịp sút nhưng vẫn đánh bại thủ thành Malaysia, ghi bàn thứ 2 cho "Những chiến binh sao Vàng". Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam dễ dàng bảo vệ chiến thắng 2-0 nhờ lợi thế hơn người, qua đó giành vé vào tứ kết.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Brad Maloney - "thuyền trưởng" của U23 Malaysia khẳng định, đội bóng của ông thua là tại...trọng tài. HLV người Australia cho biết: “Đội bóng của chúng tôi đã nhập cuộc tốt. Kể cả khi bị thủng lưới, chúng tôi vẫn giữ vững thế trận. Thế nhưng, việc trọng tài thổi phạt 1 quả 11m, đồng thời đuổi luôn Hairiey Hakim đã khiến chúng tôi không thể làm gì hơn. Tôi chẳng hiểu vì sao ông ta lại rút thẻ đỏ với chúng tôi. Quyết định này của trọng tài khiến đội bóng của tôi mất tinh thần, nên tôi chẳng thể trách cầu thủ. Tôi sẽ xem lại video tình huống trọng tài rút thẻ đỏ, trước khi bình luận thêm. Dù sao, cũng chúc mừng ĐT U23 VN".

Chốt "vị vua áo đen" bắt trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia
U23 Việt Nam: Khẳng định vị thế số 1 Đông Nam châu Á
Vì sao trọng tài chính “check VAR” rất lâu mới đưa ra quyết định?

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.