Hại chết vợ hờ vì thấy... cầm búa

TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Yên, SN 1959, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, về tội “Giết người”.
Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa

Cùng hầu tòa là Ngọ Văn Xuân, SN 1985, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, cháu của Yên, tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, năm 1974, Nguyễn Quốc Yên kết hôn với bà Ngô Thị Hội, SN 1956, có 4 con chung. Năm 1985, vợ chồng Yên ly hôn, bà Hội về nhà bố mẹ sinh sống.

Yên chung sống với bà Ngô Thị Hiền, SN 1958 ở cùng thôn, rồi có 4 con chung. Năm 2016, bà Hội về ở cùng nhà với Yên tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, nhưng ăn, ngủ riêng. Bà Hiền và các con xây nhà, sinh sống ở thửa đất liền kề với nhà Yên và bà Hội đang ở. Từ năm 2019, giữa Yên và bà Hội thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 14h ngày 17/10/2021, Yên đi làm, sau đó đi xe máy về nhà bà Hiền ngủ. Khoảng 18h cùng ngày, Yên đi bộ về nhà.

Bị cáo khai, khi về nhà thì không thấy bà Hội, Yên đi vào phòng ngủ. Đến khoảng hơn 20h, Yên đang nằm thì nghe thấy tiếng động nên ngồi dậy. Thấy có bóng người, Yên đuổi theo và nhận ra đó là bà Hội. Yên thấy bà Hội cầm chiếc búa nghĩ là để đánh mình nên giật lại.

Bà Hội chạy vào trong nhà đóng cửa, Yên đẩy cửa ra, tay cầm búa giơ lên đập trúng mặt. Sau khi cầm búa đập nhiều nhát vào đầu, mặt bà Hội, Yên còn dùng dao xuống tay với người phụ nữ này. Gây án xong, Yên đi xe máy đến nhà Ngọ Văn Xuân, là cháu họ Yên. Đến nơi, Yên giấu xe máy trong bếp và ra giếng rửa chân tay.

Khoảng 21h ngày 17/10/2021, Xuân về nhà thấy xe máy của Yên để ở trong bếp. Xuân đi vào nhà ngang thấy Yên đang nằm trên giường nên hỏi: “Sao cậu lại xuống đây?”. Yên đáp: “Tao vừa đánh chết mợ rồi”. Xuân không hỏi gì nữa mà ra đóng cổng và đi vào nhà trên.

Xuân gọi điện nói cho ông Đặng Văn Liệu, cậu ruột Xuân, biết chuyện. Ông Liệu bảo Xuân khuyên Yên ra đầu thú nhưng Xuân không nói gì mà đi ngủ. Sáng hôm sau, Xuân đi chợ mua thức ăn thì nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau về việc bà Hội bị Yên đánh chết nhưng Xuân vẫn về nấu cho gia đình và Yên ăn sáng.

Trong lúc ngồi ăn, Xuân bảo Yên ra đầu thú, Yên nói đợi 1- 2 ngày nữa. Ăn xong, Yên bảo Xuân tháo biển số xe máy cất đi và xin gửi lại mấy hôm. Xuân đồng ý và tháo biển số xe máy của Yên ra để trong chiếc cặp học sinh và giấu ở phía sau hòm thóc trong bếp, còn chiếc xe máy thì Xuân lấy chiếu đậy lên. Sau đó, Xuân đi xe máy của mình đến nhà bố vợ, còn Yên ở lại nhà Xuân.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Yên là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ; xâm phạm đến quyền được sống, bảo vệ tính mạng của con người, gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương… nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Yên lĩnh án tù chung thân về tội "Giết người"; Ngọ Văn Xuân 1 năm tù (nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo) về tội "Che giấu tội phạm".

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế nhận án 4 năm tù
Cựu Chủ tịch không thừa nhận cáo buộc
Ra phán quyết với đường dây mua bán trẻ sơ sinh
Hất văng người phụ nữ cố thủ trên nắp capo chỉ vì bị... góp ý

Bảo An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.