![]() |
| Khu mộ giả của Nguyễn Thị Thu tại nghĩa trang địa phương. Ảnh Công an Thanh Hóa |
| LTS: Bảo hiểm được thiết kế như một cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ con người trước những biến cố không lường trước. Thế nhưng, khi lòng tham và sự gian dối len lỏi, trục lợi bảo hiểm không chỉ gây thất thoát tài chính mà còn làm tổn thương niềm tin xã hội và đe dọa nền tảng an sinh. Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội có loạt bài ghi nhận thực trạng, phân tích những thủ đoạn tinh vi và gợi mở giải pháp nhằm bảo vệ sự công bằng của hệ thống bảo hiểm. |
Một đám tang thật cho người chết giả
Cuối tháng 12/2025, tại trụ sở UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, một người phụ nữ xuất hiện với đề nghị tưởng chừng khó tin: xin được xóa khai tử cho chính mình. Theo hồ sơ lưu trữ, người phụ nữ này là Nguyễn Thị Thu (SN 1984) đã “chết” từ tháng 6/2020, có trích lục khai tử hợp pháp, có tang lễ, mồ mả và sự xác nhận của chính quyền địa phương.
Năm năm trôi qua, cái tên Nguyễn Thị Thu gần như đã khép lại trong ký ức của người thân, hàng xóm. Thế nhưng, sự trở về của “người chết” đã kéo theo một vụ án trục lợi bảo hiểm đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Từ những nghi vấn ban đầu, Công an phường Quang Trung nhanh chóng xác minh và xác định người phụ nữ xin xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu – người đã được khai tử trước đó. Vụ việc lập tức được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ “kịch bản giả chết” tinh vi do Thu cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập dựng lên đã bị bóc trần.
Theo hồ sơ điều tra, sau khi ly hôn và phát hiện mắc bệnh ung thư, trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình kéo dài và tâm lý bất mãn, Nguyễn Thị Thu nảy sinh ý định giả chết để trục lợi bảo hiểm. Trước đó, Thu đã mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của hai DN khác nhau, với tổng giá trị chi trả hơn 1,2 tỷ đồng.
Để thực hiện ý đồ, Thu không hành động đơn lẻ mà kéo mẹ ruột cùng tham gia. Bị con gái đe dọa tự tử nếu không hợp tác, bà Thập buộc phải đồng ý. Một “kịch bản” được tính toán chi tiết: Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm gây trầy xước, chảy máu, sau đó lên giường nằm bất động. Hai mẹ con còn thuê một thầy cúng để hỗ trợ việc mai táng giả, nhằm bảo đảm không ai phát hiện sự thật.
Ngày 7/6/2020, cái chết “đột tử” của Thu được thông báo đến chính quyền và họ hàng. Đám tang diễn ra đầy đủ các nghi thức, từ khâm liệm, phúng viếng đến chôn cất. Nửa đêm cùng ngày, khi mọi việc đã xong xuôi, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ đến trú ẩn tại nhà thầy cúng rồi sau đó vào Đồng Nai làm ăn, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.
Với giấy khai tử được cấp hợp pháp ngày 8/6/2020, bà Thập tiến hành làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm. Hơn 682 triệu đồng từ Prudential và 600 triệu đồng từ Phú Hưng lần lượt được chi trả. Số tiền này sau đó được chuyển lòng vòng qua nhiều người quen, người thân để Thu đầu tư vào bất động sản và cả lĩnh vực AI, nhằm tránh bị phát hiện do bản thân Thu “không còn tồn tại” trên giấy tờ.
Chỉ đến khi Thu quay trở về địa phương xin xóa khai tử, toàn bộ vụ việc mới bị vỡ lở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự cả hai mẹ con về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Nhưng Nguyễn Thị Thu không phải là trường hợp cá biệt.
![]() |
| Đối tượng Tạ Minh Châu, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Phú Thọ |
Khi bảo hiểm trở thành “động cơ” cho tội ác
Trước đó không lâu, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá một đường dây trục lợi bảo hiểm với thủ đoạn man rợ: tự gây thương tích bằng cách đục vỡ xương khớp. Kẻ cầm đầu là Tạ Minh Châu, cựu cán bộ y tế – người am hiểu cấu tạo cơ thể con người và cơ chế chi trả của bảo hiểm nhân thọ.
Lợi dụng kiến thức chuyên môn, Châu tổ chức một quy trình khép kín: vận động người dân mua bảo hiểm, trực tiếp tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa, đinh tác động vào xương để tạo thương tích giống tai nạn thật. Sau đó, hiện trường giả được dựng lên, bệnh án được hợp thức hóa, hồ sơ bồi thường nhanh chóng hoàn tất. Những người tham gia vừa là “nạn nhân”, vừa trở thành mắt xích trong đường dây phạm tội.
Kết quả điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều DN bảo hiểm lớn. Đây không còn là hành vi gian dối nhỏ lẻ, mà là tội phạm có tổ chức, có phân công vai trò rõ ràng, khai thác triệt để các kẽ hở trong quy trình giám định và chi trả bảo hiểm.
Nếu như vụ việc ở Phú Thọ cho thấy sự tàn nhẫn khi con người sẵn sàng hành hạ chính thân thể mình vì tiền, thì vụ án Đỗ Văn Minh lại cho thấy một mức độ lạnh lùng khác: sẵn sàng sát hại người khác để dựng lên cái chết giả của chính mình nhằm trục lợi bảo hiểm.
Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Văn Minh (SN 1971, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũ) lâm vào cảnh nợ nần chồng chất với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Không còn khả năng chi trả, Minh đã mua bảo hiểm nhân thọ với mức phí hơn 200 triệu đồng mỗi năm, hướng tới khoản tiền bồi thường lên tới gần 20 tỷ đồng khi người được bảo hiểm tử vong.
Ban đầu, Minh tìm cách lấy trộm thi thể người chết để ngụy tạo việc mình đã tử vong nhưng kế hoạch không thành. Từ đó, đối tượng chuyển sang phương án man rợ hơn: sát hại người quen để thế mạng.
Đêm ngày 4/5/2020, Đỗ Văn Minh dùng búa sát hại anh Trần Nho Vương – người có quan hệ là em họ của vợ Minh khi đang ngủ. Sau đó, Minh đưa thi thể Vương lên xe ô tô bán tải, điều khiển xe trên Quốc lộ 28 theo hướng Đắk Nông – Lâm Đồng.
Khi đến khu vực gần trung tâm xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông (cũ), Minh cố tình lái xe tông vào cột mốc ven đường để tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Tiếp đó, đối tượng đưa thi thể nạn nhân lên ghế lái, tháo đồng hồ đeo tay, để lại chùm chìa khóa cá nhân nhằm khiến mọi người tin rằng Minh đã chết trong vụ tai nạn. Sau đó, Minh đổ xăng và châm lửa đốt cháy xe cùng thi thể nạn nhân, rồi bỏ trốn về tỉnh Bình Phước.
Đến ngày 10/5/2020, Đỗ Văn Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông (cũ) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ). Âm mưu dựng cái chết giả để trục lợi bảo hiểm chính thức bị lật tẩy.
Từ giả chết, tự gây thương tích đến giết người thế mạng, các vụ án cho thấy một thực tế đáng báo động: tội phạm trục lợi bảo hiểm không còn dừng lại ở việc làm giả giấy tờ hay khai báo gian dối. Chúng sẵn sàng xâm hại thân thể, thậm chí tước đoạt tính mạng con người, bất chấp đạo đức, pháp luật và luân thường.
(Còn nữa)
| Chế tài xử lý hành vi giết người nhằm trục lợi tiền bảo hiểm Ngoài việc bị doanh nghiệp bảo hiểm từ chối chi trả bảo hiểm xã hội, bị xử lý về hành vi giết người, hành vi ... |
| Kế toán chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của học sinh sẽ bị xử lý ra sao? Kế toán của một trường THCS chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về ... |
Bảo Long
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-1-nhung-kich-ban-tinh-vi-phia-sau-dong-tien-bao-hiem-440263.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.