Chiếc váy tình yêu

Sau bao thử thách, Quỳnh cũng được nhận vào làm việc tại công ty thời trang váy cưới lớn nhất thành phố. Thành - sếp tổng của cô là một người cực kỳ khó tính, luôn đề cao sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật trong công việc. Dù Quỳnh không phải là ứng viên xuất sắc nhất trong số những người tham gia thi tuyển vào công ty nhưng sếp tổng nhìn thấy ý chí và khát khao cống hiến của cô, từ đó cho cô cơ hội được thử sức tại công ty mà Quỳnh mơ ước được làm việc từ thời sinh viên.
Ảnh minh họa (mẫu thiết kế của Meredith Wing)
Ảnh minh họa (mẫu thiết kế của Meredith Wing)

Trong quá trình làm việc, Quỳnh luôn nỗ lực hết mình cho công việc. Cô không nề hà bất cứ việc gì, chăm chỉ học hỏi từ các tiền bối để có thêm kinh nghiệm sáng tạo. Sau giờ làm, cô còn ở lại công ty làm thêm giờ, chỉ mong sáng tạo ra những mẫu thiết kế mang tính đột phá cho công ty.

Chính việc quan sát Quỳnh cố gắng làm việc trong nhiều tháng, Thành đã có thiện cảm với cô. Tuy nhiên, để Quỳnh tập trung phát triển sự nghiệp nên Thành chỉ âm thầm bên cạnh cô. Những lúc Quỳnh gặp khó khăn thì Thành luôn là người giúp đỡ, sẻ chia với cô. Ban đầu, Quỳnh còn ngại ngùng vì sợ mọi người bàn tán về mối quan hệ sếp với nhân viên nhưng sau đó, cô nhận ra sếp mình là người sống chân thành, tinh tế nên khoảng cách của hai người xích lại gần nhau hơn. Tình yêu của Quỳnh và Thành cứ thể nảy nở, mỗi ngày một lớn hơn. Đó cũng là động lực để Quỳnh có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo những mẫu thiết kế ấn tượng cho các cặp đôi.

Cơ hội đến với Quỳnh khi cô tham gia cuộc thi tuyển chọn thiết kế đi dự thi quốc tế. Khó khăn với Quỳnh là cô phải “đối đầu” với rất nhiều “đối thủ” nặng ký của công ty bởi họ đều tài năng, sáng tạo và đặc biệt còn được đào tạo ở nước ngoài nên xu hướng thiết kế sẽ tiệm cận hơn với yêu cầu của các cuộc thi tầm cỡ.

Khi đang bí về ý tưởng thì Quỳnh nhớ ra lời người yêu nói chúng ta làm điều gì bằng tất cả tình yêu dành cho nó thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ phải tiếc nuối. Thế là Quỳnh lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình yêu đẹp của mình với Thành. Mẫu váy cưới cô mang đi dự thi chính là chiếc váy cô mong muốn được mặc trong ngày cùng Thành bước chân vào lễ đường. Cô đặt tên cho thiết kế là “Hoa hồng tình yêu” - biểu tượng cho một tình yêu nồng nàn, son sắt.

Ngày công ty tuyển chọn các thiết kế xuất sắc nhất để dự thi quốc tế, thiết kế của Quỳnh đã giành giải quán quân. Chưa dừng lại ở đó, chiếc váy cưới của Quỳnh còn giành được giải thiết kế được yêu thích nhất do chính các cô dâu đến từ nhiều quốc gia bầu chọn. Quỳnh hạnh phúc vì sau bao năm cố gắng, cô đã đạt được ước mơ, đưa thiết kế của mình vươn tầm quốc tế. Càng hạnh phúc hơn khi những trái ngọt ấy được nảy nở từ chính tình yêu nồng nhiệt của mình. Quỳnh tự dặn lòng mình sau này, cô sẽ vẫn đưa cảm hứng tình yêu vào những sáng tác của mình bởi với cô, tình yêu lúc nào cũng đẹp đẽ và cao cả, là điểm tựa giúp bất cứ ai cũng có thể tìm được thành công và hạnh phúc trong cuộc đời.

Niềm tin của tình yêu
“Thuốc độc” của tình yêu

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.