Tâm sự xé lòng của những nữ sinh...

Bạo lực học đường vẫn luôn âm ỉ trong trường học nhưng dường như người lớn lại cho rằng đó là chuyện của con trẻ… và chỉ khi những vụ việc đau lòng, đáng tiếc xảy ra, mọi người mới lên án. Nhưng thực tế, trước đó các em đã thực sự được quan tâm và giải quyết triệt để!?
Nữ sinh đang là học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn, huyện Đông Anh bị đánh hội đồng, khiến em bị chấn thương, phù nề vùng mặt và phải nhập viện điều trị
Nữ sinh đang là học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn, huyện Đông Anh bị đánh hội đồng, khiến em bị chấn thương, phù nề vùng mặt và phải nhập viện điều trị

Những vụ bạo lực vẫn ẩm ỉ trong học đường

Ngày 20/4, CA huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, tiếp nhận trình báo và yêu cầu từ UBND huyện, đơn vị đang điều tra vụ một nữ sinh trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn bị một nhóm người đánh “hội đồng”.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 2/4, nữ sinh G.T.C (SN 2009, đang là học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn, huyện Đông Anh) bị nhóm học sinh cùng trang lứa đánh hội đồng. Hậu quả, em G.T.C bị chấn thương, phù nề vùng mặt và phải nhập viện điều trị.

Bước đầu làm rõ, nhóm học sinh đánh nữ sinh G.T.C đang theo học một trường cao đẳng trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền các bài viết với thông tin nữ sinh N.T.Y.N. (học sinh lớp 10A15, trường THPT Chuyên ĐH Vinh) tự tử nghi do liên quan đến bạo lực học đường (BLHĐ).

Cụ thể, ngày 16/4, mạng xã hội xôn xao thông tin nữ sinh trường THPT chuyên ĐH Vinh tự tử do BLHĐ. Theo nội dung đăng tải: "Nữ sinh vốn học giỏi nhất nhì lớp, nhưng bất ngờ bỏ học và từng nói với mẹ “con sợ đi học, con sợ đến trường”. Sau đó, khi mẹ tìm hiểu ra mới biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Trước nghi vấn nữ sinh lớp 10 của trường THPT chuyên ĐH Vinh tự tử do liên quan đến BLHĐ, CA đã làm việc với người liên quan. Người thân nữ sinh cho biết từng 2 lần lên gặp Ban giám hiệu Trường THPT chuyên ĐH Vinh phản ánh con gái bị BLHĐ, cô lập và xin chuyển lớp cho con. Người thân nữ sinh cũng cung cấp nhiều tin nhắn trò chuyện, tâm sự việc không muốn đi học do bị tẩy chay và bạo lực trên lớp.

Đại diện Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ đã trao đổi với trường THPT chuyên ĐH Vinh (trường ĐH Vinh) và Sở GD&ĐT Nghệ An. Bộ yêu cầu sớm các đơn vị điều tra, làm rõ sự việc liên quan vụ nữ sinh trường THPT chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do BLHĐ. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các đơn vị kịp thời quan tâm, động viên, ổn định tinh thần học tập của học sinh, tránh những diễn biến tiêu cực tâm lý các em.

Rất nhiều người từng là nạn nhân lên tiếng

"Vụ BLHĐ vừa qua làm mình nhớ đến bộ phim “The Glory”. Trước đó thật sự mình không nghĩ BLHĐ có thể khủng khiếp như trong phim. Và ngày hôm nay khi đọc tin một em học sinh từ bỏ cuộc đời vì BLHĐ thì nhận ra có thể phim không chỉ là hư cấu...", một khán giả chia sẻ trên Facebook.

Được biết, "The Glory" là phim trực tuyến gây sốt vì chủ đề nhức nhối - BLHĐ. Bộ phim có nội dung xoay quanh một nạn nhân của BLHĐ lớn lên và tìm cách trả thù nhóm thủ phạm. Nhân vật chính mang trong mình thù hận và dành phần lớn cuộc đời để lên kế hoạch trả thù những kẻ đã bắt nạt cô. Một bộ phim tâm lý mang màu sắc u ám, nặng nề nhưng vô cùng hấp dẫn, thu hút hàng triệu người xem, “gây sốt” toàn cầu vì phần nào phản ánh hiện thực BLHĐ và cúng đặt ra những góc khuất tâm lý của học trò cần sớn được hỗ trợ, là bài học cảnh tỉnh lớn không chỉ cho nhà trường mà cả các bậc phụ huynh.

"BLHĐ thật sự rất đáng sợ, nó kinh khủng đến mức có thể hủy hoại 1 con người. Mình thích “The Glory” cũng bởi vì thế". Không phải tự nhiên bộ phim "The Glory" của Hàn Quốc lên sóng lại thu hút được lượng người quan tâm lớn, vì đơn giản vấn nạn BLHĐ ngoài kia còn tồi tệ hơn những gì mà một bộ phim có thể đem đến",... là quan điểm của một số cư dân mạng.

Bên cạnh đó cũng có rất nhiều nạn nhân của BLHĐ đã lên tiếng, không chỉ là những học sinh và còn rất nhiều người đã trưởng thành vẫn còn bị ám ảnh. Dưới đây, chỉ là một vài chia sẻ của họ:

Học Tiếng Hàn: Ngày xưa mình bị cô lập và đánh hội đồng ý. Khổ lắm mỗi lần đến lớp như địa ngục.

Ngọc Hương: Hồi nhỏ đi học do chuyển trường nên thời gian đầu cũng bị bạn cô lập, không cho chơi chung. Được cái tính gan lì từ nhỏ nên tự vượt qua được, kiểu là tao không thèm chơi với tụi mày chứ tuổi gì mà đòi tẩy chay. Rồi từ từ cũng hòa nhập được và nhờ trải qua cảm giác bị cô lập nên đi học luôn đứng về phe yếu thế.

Thanh Tâm: Con tui cũng bị, việc đầu tiên tôi thông báo cô giáo chủ nhiệm xử lý, tôi cũng đến trường và cảnh cáo cái đứa bắt nạt, sau đó thì nó không dám nữa, nếu bậc cha mẹ thầy cô phát hiện ngăn chặn sớm thì có thể sẽ giải quyết được mọi truyện.

Hồng Nhung: Hồi học cấp hai thì hay bị người ta tẩy chay, chơi 1 mình, luôn một mình, không có ai tâm sự, về nhà chỉ biết khóc nói với mẹ con muốn chuyển trường, mẹ hỏi thì nói ra tất cả việc mình bị bạo lực… bằng cách nào đó tôi đã tự vượt qua được thời gian khủng hoảng đó đc 2 năm. Có lẽ lớp 8,9 là khoảng thời gian tươi vui đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi.

Tống khánh Linh: Tự nhiên nghĩ đến việc có một trường học dành cho những "đứa trẻ muốn được sống yên ổn", dạo này thấy có nhiều trẻ em và cả trẻ vị thành viên BLHĐ quá. Ước gì có một điều đặc biệt đãi ngộ cho các em, lánh xa lũ bullies ảo sức mạnh đó. Nhưng, dù gì khi nhìn lại, mạnh hiếp yếu luôn xảy ra ở cuộc sống quanh chúng ta và đôi khi ngay cả chúng ta cũng từng trải qua, chỉ là mức độ khác nhau. Thật đau lòng nhưng lại luôn như vậy và trái đất luôn vận hành như vậy.

Lê Quốc Vũ: Hồi đó mình cũng bị vì nhà mình nghèo, không có mẹ, đi học cứ bị hỏi mẹ mày đâu rồi giấu tập vở, có chiếc xe đạp cũ đi học về tụi nó hay đạp cho ngã, mình ghét BLHĐ này quá, thật sự rất ghét!

Vĩnh Phúc: “Siết” thực hiện văn hóa ứng xử học đường
Trầm cảm tuổi học đường: Góc khuất tâm lý của trẻ có đang bị bỏ ngỏ!?
Phú Thọ: Đình chỉ học đối với 20 học sinh “đánh hội đồng bạn”

Linh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.