Từ vụ việc một cô gái bị lôi khỏi ôtô, lột quần áo giữa phố:

Phụ nữ có nên để hả cơn ghen mà nhận về một bản án!?

Mới đây, trên MXH lan truyền video một phụ nữ bị hành hung, cắt tóc, xé đồ giữa đường phố, nghi do ghen tuông. Đánh cho hả cơn ghen đâu chưa thấy, mà lỗi lo bị khởi tố, vướng vòng lao lý, vì vi phạm pháp luật đã cận kề.
Phụ nữ có nên để hả cơn ghen mà nhận về một bản án!?
3 đối tượng trong vụ việc cô gái bị lột quần áo giữa phố đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi "Làm nhục người khác"

Cụ thể, ngày 27/3, một phụ nữ bị nhóm người khống chế đánh đập, cắt tóc. Theo một số người dân chứng kiến, một nhóm khoảng 10 người có cả nam lẫn nữ đi trên một chiếc ô tô màu trắng và hai chiếc xe máy, ép một chiếc xe ô tô màu đen lao lên vỉa hè.

Sau đó, nhóm người này lôi đôi nam nữ trên xe ô tô màu đen xuống đường và đánh đấm túi bụi chủ yếu nhắm vào người phụ nữ. Người đàn ông ra sức can ngăn nhưng bất thành. Sau khi hành hung, nhóm người này còn dùng kéo cắt tóc và lột đồ người phụ nữ.

Khi lực lượng CA đến nơi thì nhóm người rời khỏi hiện trường. Theo một số người dân, qua cách nhục và những lời chửi bới thì đây có thể là một vụ đánh ghen.

Đến ngày 29/3, CA TP Thủ Dầu Một phối hợp Phòng CSHS CA tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 3 đối tượng trong vụ việc trên để điều tra làm rõ hành vi "Làm nhục người khác". Danh tính 3 người này gồm: Tằng Xỉu Phùng, SN 1990; Nìm Thuỳ Trang, SN 1989) và Hỷ Hướng Xường, SN 1960.

Qua điều tra, Tằng Xỉu Phùng và Vòng Màng Khương, SN 1991, trú tại Đồng Nai, có quan hệ vợ chồng nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên đã sống ly thân. Khoảng 14h ngày 27/3, khi thấy anh Khương chở chị T đi mua đồ trên đường Huỳnh Văn Luỹ (thuộc khu phố 8, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) thì Tằng Xỉu Phùng và Trang (chị dâu), Xường (mẹ Phùng) cùng 3 thanh niên (chưa rõ nhân thân) chặn đầu ôtô và yêu cầu anh Khương, chị T ra khỏi xe nói chuyện.

Lúc này, nhóm của Phùng, Trang và Xường đã xông vào đánh đập gây thương tích, cắt tóc và lột quần áo của chị T giữa đường để nhục mạ. Đồng thời khống chế lấy tài sản của chị T gồm 1 ĐTDĐ iPhone 14 Promax màu trắng 29 triệu đồng, 1 dây chuyền bạch kim 12 triệu đồng và 1 vòng tay tỳ hưu bằng vàng 8 triệu đồng.

Trước đó cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự, liên quan đến đánh ghen và hậu quả là người mẹ chồng và con dâu đều bị khởi tố về tội “Giết người”.

Cụ thể, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng, SN 2000 và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất, SN 1979, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, để điều tra về tội "Giết người".

Theo điều tra, khoảng 8h15 sáng 26/1, do ghen tuông nên Phượng cùng mẹ chồng tìm Đàm Thị Mỹ D, SN 1995, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, để đánh ghen.

Khi phát hiện chồng mình là Nguyễn Văn Huy, SN 1999, đang cõng D trên lưng đi ra đoạn đường Trương Chí Cương từ quán karaoke Quang Vinh (thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Phương và mẹ chồng tiến đến để đánh ghen.

CA xác định Phượng đã dùng xăng trong chai loại 1,5 lít tưới vào người D rồi dùng bật lửa đốt khiến chị D bị thương tích, nên được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu tại BV Bình An (thị trấn Nam Phước). Nạn nhân sau đó được chuyển đến BV Đà Nẵng để tiếp tục điều trị do vết thương quá nặng.

Trước những vụ đánh ghen, cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi người thì tung hê, hùa theo kiểu đánh cho chừa cái thói giật chồng, ngoại tình, con giáp thứ 13... Nhưng cũng có nhiều người lo ngại, khi từ vai trò là những người đang được pháp luật bảo vệ lại trở thành người vi phạm pháp luật. Như bạn Nguyễn Duy Khánh đặt câu hỏi: Rồi cuối cùng tất cả cũng lên phường... vì 1 kẻ không ra gì mà phạm tội, liệu có xứng đáng?; bạn Lãng tử cũng đồng ý kiến khi cho rằng: Bà kia cướp chồng không biết có bị xử lý gì không? Chứ mấy bà mấy ông đi đánh ghen thì... Từ thế trên thành thế dưới chỉ vì vài phút ngu người, gọi là ghen!

Và cũng nhiều người chỉ ra rằng, hạnh phúc gia đình trước hết bắt nguồn từ chính mỗi thành viên, như bạn Sen Việt Art: Vốn dĩ những thứ không bền vững thì dễ tan vỡ. Cần xem lại mình, xem lại gia đình mình đã.

Nên, muốn bảo vệ hạnh phúc, trước hết sửa chính người trong cuộc, như bạn Nguyễn Hương nêu ý kiến: Lo đánh cái tính lăng nhắn của chồng mình. Giờ có đánh ghen được 1 người thì nó cũng tìm người khác. Không nhẽ dành cả tuổi trẻ để đánh ghen sao.?

Bên cạnh đó, nhiều chị em cũng rỉ tai nhau, đàn bà nên chú trọng giữ gìn nhan sắc, tự yêu thương và làm đẹp chính mình, đừng chỉ lo giữ chồng. Bởi chăm gia đình, chăm chồng, con là bản năng vốn có của phụ nữ. Nhưng chăm gì thì chăm, hãy chăm bản thân mình trước, luôn trau dồi tự làm đẹp, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng mở mang các mối quan hệ, sự hiểu biết, giúp bản thân tự tin, bạn bè ngưỡng mộ; học tập phát triển bản thân, khiến người chồng luôn hãnh diện với những người xung quanh. Không để bản thân trở lên đáng thương, cũ kỹ, già nua, để cuối cùng lại trở thành thật sự đáng thương khi hạnh phúc gia đình bị kẻ thứ 3 xen vào.

Vụ tưới xăng thiêu người tình: Có ghen cũng nên hành xử theo luật pháp
Gã đàn ông muốn bạn nhậu "vui vẻ" nên ra tay sát hại nhân tình

Dương Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.