Hành trình triệt phá "ổ nhóm" móc túi khách du lịch ở Hải Phòng

"Ổ nhóm" tội phạm chuyên nghiệp này từng có tiền án, tiền sự từ nơi khác dạt xuống Hải Phòng trà trộn vào các lễ hội, các khu vui chơi giải trí để “làm ăn”.
Hành trình triệt phá "ổ nhóm" móc túi khách du lịch ở Hải Phòng
Các đối tượng bị bắt giữ.

Khoảng đầu tháng 6/2022, dịch Covid-19 bị đẩy lùi, lượng khách du lịch ra đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) khá đông. Lẫn trong dòng người nườm nượp có không ít kẻ gian chuyên trò móc trộm đồ, tài sản của du khách.

Bọn chúng thường kết thành từng nhóm 2-3 tên, phân công nhau che chắn cho đứa móc túi đồng thời cản đường cho tên khác mang đồ trộm cắp được đi cất giấu. Đối tượng bọn tội phạm thường nhắm tới hầu hết là phụ nữ, tài sản bị chiếm đoạt chủ yếu là ví, điện thoại di động.

Liên tục nhận được trình báo của du khách về việc bị mất trộm tài sản tại các khu bãi tắm và các điểm đông người trong thị trấn Cát Bà, Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - Ma túy Công an huyện Cát Hải đã xác lập chuyên án, tung trinh sát xã hội hóa vào đám đông du khách tắm biển, vui chơi tại các bãi Cát Cò 1, Cát Cò 3 và nhanh chóng xác định được "ổ nhóm" chuyên móc túi khách du lịch…

Đó là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp từng có tiền án, tiền sự từ nơi khác dạt xuống Hải Phòng trà trộn vào các lễ hội, các khu vui chơi giải trí để “làm ăn”. Đối tượng đầu tiên bị tổ trinh sát tại bãi tắm Cát Cò 3 phát hiện là Nguyễn Thị Huế, SN 1990, kẻ đã từng bị bắt trong một lễ hội ở tỉnh Hải Dương.

Bước đầu trinh sát xác định, nhóm của Huế gồm Nguyễn Thị Xuyến SN 1987 và Trần Văn Đức, SN 1988, cùng ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Là kẻ khéo tay nhanh mắt, Huế trực tiếp móc túi trộm đồ của khách du lịch, Xuyến làm nhiệm vụ áp sát nạn nhân, che chắn cho Huế. Còn Đức đóng vai trò đứng gần Huế để đón các tài sản lấy được và cất giấu.

Theo tài liệu trinh sát, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, từ khoảng 16h đến 17h ngày 17/6/2022, "ổ nhóm" này liên tục ra tay 4 vụ. Cụ thể: Vào 16h tại khu vực cho thuê phao tắm ở bãi Cát Cò 3, Huế lại gần chỗ một phụ nữ và móc túi trộm cắp của chị này 1 điện thoại Iphone 11 Promax màu ghi và 1 điện thoại Samsung A52. Liền đó, thị với mang ra cho Đức cất giấu nhưng trên đường đi đã làm rơi mất chiếc điện thoại Samsung.

Đưa chiếc Iphone 11 Promax cho Đức xong, cả bọn nhanh chóng dạt ra khu vực vòng xuyến Cát Cò 3 tiếp tục hành sự. Tại đây, Huế "thó" được 1 chiếc ví màu nâu cũng của một phụ nữ, bên trong có 550.000 đồng. Thị lấy tiền cho vào túi đeo ngang ngực rồi vứt chiếc ví vào thùng rác gần đó. Đảo một vòng, thấy một cô gái đeo túi xách, thị tiếp cận thó tiếp được 1 chiếc ví màu vàng bên trong có 400.000 đồng. Đến cuối giờ chiều, Nguyễn Thị Huế còn cuỗm được trong túi xách của một người phụ nữ đã luống tuổi chiếc điện thoại Iphone 11 Promax.

Theo chỉ đạo của chỉ huy Đội, trinh sát chưa bắt quả tang ngay vụ trộm đầu tiên khi Huế ra tay mà cho chúng chúng kết thúc buổi “làm ăn”, cả nhóm tụ lại mới hốt trọn ổ. Đó là lúc nhóm “móc túi” cùng nhau nhảy lên xe điện, tổ công tác mới bất ngờ bao vây khống chế bắt giữ.

Kiểm tra tại chỗ, các trinh sát thu giữ trong hành lý của Huế, Đức và Xuyến đầy đủ tang vật của 4 vụ trộm chúng vừa thực hiện, gồm 2 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax, 1 ví màu vàng và 950.000 đồng.

Nhóm “móc túi” do Nguyễn Thị Huế đã bị pháp luật trừng phạt thích đáng. Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với loại tội phạm hành nghề “2 ngón” tại các khu vui chơi, giải trí khi mùa du lịch biển 2023 ở Hải Phòng đang đến gần.

Lật tẩy bộ mặt của gã đàn ông trong vai khách đi xe buýt
Đề cao cảnh giác các loại tội phạm trộm cắp, móc túi tại các lễ hội và điểm thờ tự
Hy hữu vụ trộm hơn 140 triệu đồng tiền mừng cưới

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.