Từ thông tin chủ nhà nghỉ cung cấp, lộ diện kẻ giết người giấu xác dưới đống gạch ba vanh

Vượt biên sang Trung Quốc làm thuê, hẹn gia đình sẽ về nhà ăn Tết. Thế nhưng Tết năm đó, anh Duyên không trở về, gia đình không liên lạc được. Và rồi thi thể của anh được phát hiện dưới đống gạch ba vanh…
Từ thông tin chủ nhà nghỉ cung cấp, lộ diện kẻ giết người giấu xác dưới đống gạch ba vanh
Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Duyên

Thi thể xấu số vùi lấp dưới đống gạch ba vanh

Hơn 10h00 ngày 6/2/2017 (tức mùng 9 Tết năm Đinh Dậu), Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc phát hiện một thi thể phía sau tường rào khu dân cư mới thuộc bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La bị vùi lấp dưới đống gạch ba vanh và đang phân hủy. Vụ việc khiến quần chúng Nhân dân ở địa phương vô cùng hoang mang và sợ hãi.

Phòng CSHS Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND tỉnh nhanh chóng triển khai xuống hiện trường điều tra, làm rõ. Quá trình quan sát sơ bộ, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 25-30 tuổi. Trên người nạn nhân đeo một túi da trong tình trạng mở, bên trong có 1 chiếc áo sơ mi chưa sử dụng, 1 số tờ tiền Việt Nam và một số tờ tiền ngoại tệ, 4 sim điện thoại, 1 thẻ nhớ, 1 bộ sạc pin điện thoại, 1 chiếc danh thiếp nhà xe Hải Thịnh, tuyến Sơn La – Lào Cai.

Cạnh thi thể nạn nhân có 1 túi nilon bên trong chứa 1 máy hát karaoke do Trung Quốc sản xuất, 1 chiếc ốp điện thoại, trên tường gạch cạnh nạn nhân có nhiều vết máu khô, phần ngực bên trái và lưng phải nạn nhân có nhiều vết thương… Cùng với đó, việc khám nghiệm tử thi được thực hiện, CQCA xác định nạn nhân tử vong từ 10 đến 15 ngày trước khi được phát hiện, thi thể đã phân hủy nặng, chỉ còn 3 ngón tay có đủ khả năng giám định.

Công an tỉnh Sơn La đã chia nhiều mũi công tác, triển khai xác minh danh tính của nạn nhân. Qua công tác tra cứu dấu vân tay, các điều tra viên xác định được nạn nhân là Lò Văn Duyên, 28 tuổi, trú tại bản Dứn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Người nhà nạn nhân cho biết, tháng 2/2016, anh Duyên vượt biên sang Trung Quốc làm thuê, đến tháng 8/2016 anh Duyên có liên lạc về cho gia đình một lần và nói cuối năm về quê ăn Tết. Tuy nhiên, đến Tết không thấy anh Duyên về và gia đình cũng không liên lạc được với anh Duyên. Gia đình có báo cáo và nhờ sự giúp đỡ của công an xã nhưng không có thông tin gì của anh Duyên.

Lộ diện kẻ thủ ác

Quay trở lại các vật chứng thu được, trong đó có chiếc danh thiếp của nhà xe, các trinh sát lên đường đi Lào Cai để điều tra lịch trình và các mối quan hệ của anh Duyên. Vừa tiếp cận lái tài xế và phụ xe tuyến Lào Cai – Sơn La, vừa làm công tác phát động quần chúng Nhân dân tố giác tội phạm.

Và rồi “nút thắt” vụ án được mở khi chủ một nhà nghỉ ở đường Phan Đình Phùng, TP Lào Cai cung cấp thông tin vào đêm 22 và ngày 23/1/2017, anh Duyên đi cùng hai người đàn ông đến thuê phòng để nghỉ, một trong hai người đàn ông tên là Quang, địa chỉ ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Ngay sau đó, một mũi công tác lên đường di chuyển đến Hà Giang tìm kiếm người đàn ông tên Quang. Sau nhiều khó khăn, miệt mài điều tra thì CQCA đã tìm được người đàn ông này. Tổ công tác đã tiếp cận được người đàn ông tên Quang, tại CQĐT người này cho biết, quen anh Duyên do cùng làm thuê ở Trung Quốc.

Ngày 22/1/2017, Quang, anh Duyên và một người tên Quyết nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở cửa khẩu Lào Cai, sau đó cả 3 thuê nhà nghỉ ở đường Phan Đình Phùng, TP Lào Cai. Quyết cùng quê với anh Duyên nhưng vợ con của Quyết sống tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Sáng hôm sau, anh Quang bắt xe khách về Hà Giang, anh Duyên và Quyết lại bắt xe về Sơn La. Khi tìm được chiếc xe mà anh Duyên và Quyết đi, phụ xe cho biết 2 thanh niên này xuống xe tại TP Sơn La vào lúc 4h00 sáng ngày 21/1/2017.

Từ thông tin chủ nhà nghỉ cung cấp, lộ diện kẻ giết người giấu xác dưới đống gạch ba vanh
Kẻ thủ ác Quàng Văn Quyết khi mới bị bắt

Từ đây, một tổ công tác quay lại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là quê của anh Duyên và Quyết, một tổ công tác khác phối hợp với Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để tìm kiếm thông tin về Quyết. Sau nhiều nỗ lực, đến ngày 9/2/2017, thông tin về người tên Quyết đã dần lộ rõ, tên đầy đủ là Quàng Văn Quyết, SN 1992, quê ở xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, lấy vợ tại bản Lọng Khoang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn. Do đó, Quyết đã vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Khi được triệu tập đến CQCA, Quyết một mực nói rằng không quen biết người nào tên Lò Văn Duyên. Qua quá trình đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Quyết mới bắt đầu thừa nhận biết Duyên do cùng làm thuê tại Quảng Đông, Trung Quốc.

Tuy nhiên, chỉ là mối quan hệ xã giao nên giữa Quyết và anh Duyên ít khi liên lạc, hắn phủ nhận việc đi cùng xe với anh Duyên vào thời điểm Tết Đinh Dậu… Hắn quanh co trước mọi câu hỏi của điều tra viên liên quan đến nạn nhân Duyên. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Quyết không thể lý giải những điểm bất minh trong thời gian biểu của mình nên đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tội ác phải trả giá

Tháng 3/2016, khi làm thuê tại Quảng Đông, Quyết quen biết anh Duyên và chơi với nhau. Ngày 20/01/2017 Quyết và anh Duyên được trả tiền công làm thuê để trở về Việt Nam ăn Tết, sau khi về đến TP Lào Cai, Quyết góp 3.000NDT và anh Duyên góp 1.800NDT tiền Trung Quốc để đổi sang tiền Việt Nam được 15.200.000 đồng, cả hai thống nhất giao cho anh Duyên giữ để chi tiêu chung. Trên đường bắt xe khách về TP Sơn La, Quyết đi mua được 1 tép heroin, hắn sử dụng một ít còn lại gói và cất đi.

Sau khi về đến bến xe TP Sơn La, Quyết rủ anh Duyên tìm nơi vắng người để sử dụng ma túy, cả hai đến lô đất trống thuộc khu đô thị mới phía Tây Bắc bến xe khách TP Sơn La để hít ma túy và chia số tiền 10.500.000 đồng trước đó đã đổi còn lại sau khi chi tiêu chung mà anh Duyên đang giữ. Anh Duyên chia cho Quyết 5.500.000 đồng, anh Duyên giữ 5.000.000 đồng nhưng Quyết không đồng ý và đòi được chia 6.500.000 đồng vì Quyết góp số tiền nhiều hơn.

Cả hai xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tranh chấp Quyết rút dao để trong túi quần ra đâm anh Duyên nhiều nhát khiến anh Duyên tử vong ngay tại chỗ. Để che giấu hành vi phạm tội, Quyết đã dùng gạch ba vanh ở gần đó lớp kín xác nạn nhân rồi trở về gia đình ăn Tết cùng vợ con tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn. Trên đường rời khỏi hiện trường, Quyết đã vứt con dao gây án và chiếc điện thoại của nạn nhân xuống dưới cống ven đường gần bến xe TP Sơn La.

Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán, sau nhiều ngày mới phát hiện nạn nhân, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ sau 3 ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh và CATP Sơn La đã nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng, ổn định tình hình ở địa phương.

Ngày 10/8/2017 tại trụ sở TAND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, VKSND tỉnh đã phối hợp với TAND tỉnh Sơn La mở phiên tòa xét xử lưu động. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt bị cáo Quàng Văn Quyết phạm tội “Giết người, Cướp tài sản” với bản án tù chung thân.

Bi kịch từ mối quan hệ bất chính của chủ thầu xây dựng và chủ quán karaoke Bi kịch từ mối quan hệ bất chính của chủ thầu xây dựng và chủ quán karaoke
Kẻ sát nhân máu lạnh tự đóng cửa cuộc đời mình ở tuổi 20 Kẻ sát nhân máu lạnh tự đóng cửa cuộc đời mình ở tuổi 20

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.