Ông bố chồng cay nghiệt đáng ghét nhất màn ảnh bỗng "quay xe", đưa cả sổ đỏ cho con dâu

Khi biết con dâu bị bệnh nặng, phải điều trị lâu dài, bố chồng khó tính nhất màn ảnh (phim "Dưới bóng cây hạnh phúc") đã quyết định đưa cho con dâu sổ đỏ của gia đình để phòng cô cần vay mượn tiền chữa bệnh.
Ông bố chồng cay nghiệt đáng ghét nhất màn ảnh bỗng
Gương mặt khó đăm đăm của ông Công

Một trong những nhân vật đáng ghét nhất phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" là ông Công (NSND Quốc Trị) - bố chồng của nữ chính Son (Kim Oanh). Ông là người đàn ông gia trưởng, chuyên xét nét con dâu. Cả gia đình ông đều coi cô con dâu thứ hai như người giúp việc. Ông coi chuyện con dâu phục vụ gia đình chồng là điều hiển nhiên. Không những vậy, ông còn coi khinh gia đình thông gia. Trong mắt ông, Son không bằng chồng nên gia đình cô phải mang quà sang nhà ông lấy lòng, bù đắp.

Cách đối xử của ông Công với con dâu khiến khán giả bức xúc, thậm chí còn so sánh ông với những bà mẹ chồng khó tính của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim, ông là người bố lo lắng cho con cái.

Khi biết Son bị bệnh nặng, phải điều trị lâu dài, ông "phân công" các thành viên giúp đỡ cô việc nhà, đồng thời đưa sổ đỏ duy nhất của gia đình cho con dâu, phòng cô cần vay tiền chữa bệnh. Điều này khiến Son rất xúc động. Ông còn thắp hương cho vợ, xin bà phù hộ cho con dâu khỏi bệnh.

Dường như sự chân thành, vất vả bao năm qua của Son đã được đáp lại bằng sự quan tâm, yêu thương của gia đình chồng. Từ khi bị bệnh, không chỉ bố chồng mà tất cả thành viên trong gia đình đều lo lắng, động viên cô yên tâm chữa bệnh.

Ông bố chồng cay nghiệt đáng ghét nhất màn ảnh bỗng
Trong sâu thẳm, ông Công luôn lo lắng cho các con

NSND Quốc Trị chia sẻ, ông có duyên với vai người đàn ông "gà trống nuôi con" trên màn ảnh. "Khi mời tôi vào vai các bộ phim về gia đình trước đó như "Mùa hoa tìm lại", "Ngày mai bình yên", "Phố trong làng",… các đạo diễn đều cho tôi "góa vợ". Đến phim "Dưới bóng cây hạnh phúc", đạo diễn Vũ Trường Khoa tiếp tục cho tôi… "không còn vợ", phải nỗ lực để nuôi dạy và "cai quản" 3 "ông" con trai mỗi đứa một tính cách. Nên trong phim tôi được mấy cô con dâu bảo là ông bố chồng khó tính cũng có lý", NSND Quốc Trị hài hước chia sẻ.

Nhân vật ông Công trong “Dưới bóng cây hạnh phúc” là người rất khổ tâm vì các con dù đã lớn vẫn phải lo lắng. Anh con cả Tố thì bị vợ bỏ, con trai út Danh thích cuộc sống hào nhoáng, bị vỡ nợ, vay mượn khắp nơi. Cả gia đình được anh con thứ 2 là Đạt, làm cán bộ văn hóa.

Có hai cô con dâu nhưng ông Công đối xử “bên trọng, bên kinh”. Trong khi Son - vợ Đạt phải vất vả chăm sóc cả gia đình chồng thì cô con dâu út (vợ Danh) nhàn nhã. Có sự bất công này cũng bởi ông bố chồng này thường xuyên đem gia thế ra để so sánh.

Thế nhưng, ông Công cũng có điểm tốt, đó là tình yêu thương dành cho các con. Điều ông mong muốn nhất là các con yên bề gia thất, có cuộc sống hạnh phúc. Thấy Tố tìm được người thương, ông cho con trai 300 triệu bao năm tích cóp để sau khi kết hôn, Tố và vợ lấy làm vốn làm ăn. Buồn thay, Tố lại bị vợ tương lai “cuỗm” sạch tiền. Ông Công như rơi vào vực thẳm, không ngừng chê trách Son - người mai mối tình yêu cho anh cả chồng. Không để con dâu giải thích, ông quy cho Son không biết nhìn người khiến tiền dành dụm của ông mất trắng.

Khán giả xem phim có thể thấy từng ánh mắt, cử chỉ, lời thoại,… của ông bố chồng đều được NSND Quốc Trị thể hiện xuất sắc. Nếu như khán giả không để đâu hết ghét ông bố chồng này những tập trước đây thì hiện tại đã hiểu được tấm lòng của ông dành cho các con. Sau tất cả, ông Công vẫn là điểm tựa vững chắc cho các con mình.

Ông bố chồng cay nghiệt đáng ghét nhất màn ảnh bỗng
Nhân vật ông Công là một trong những điểm sáng nhất phim "Dưới bóng cây hạnh phúc"

NSND Quốc Trị sinh năm 1957, có tên thật là Nguyễn Văn Trị. Gần 50 năm hoạt động ở sân khấu kịch Quân đội, ông được coi là nghệ sĩ gạo cội, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà.

Nam nghệ sĩ vào đoàn kịch nói của Tổng cục Chính trị những năm 1973 - 1975 và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh cùng với vai diễn đầu tiên là anh lính Mộc trong vở kịch Chị Nhà. Đó là vai diễn tạo động lực để ông quyết tâm theo đuổi, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Năm 1984, nghệ sĩ Quốc Trị đạt HCV Hội diễn chuyên nghiệp toàn quân với vai biệt động K'Ho trong vở “Thành phố lặng gió”. Năm 1990, ông đạt HCB cho vở “Mười đóa phong lan”. Từ năm 1992, nam nghệ sĩ bắt đầu "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh và đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1999; giải Diễn viên nam xuất sắc nhất Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 12.

Nghệ sĩ Quốc Trị được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2001. Ông cũng là diễn viên kịch duy nhất của quân đội nằm trong số 74 nghệ sỹ được xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 7 của bộ VH-TT&DL năm 2012.

Trên màn ảnh, nghệ sĩ Quốc Trị biến hóa không ngừng nhưng đa phần các vai diễn đều vất vả, khổ sở. Ông diễn tốt cả dạng vai chính diện và phản diện. Ông bảo nhờ các vai diễn mà bản thân ông được sống nhiều cuộc đời. Vì vậy, dù có bị "khổ" liên tục trên phim hay đứng trước những vai diễn khó nhằn, ông vẫn sẵn sàng vượt qua những thách thức đó.

Dù khổ nhất Dù khổ nhất "Dưới bóng cây hạnh phúc" nhưng ngoài đời, Kim Oanh "cân" hết từ trong sáng đến gợi cảm
Phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Tưởng bị Phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Tưởng bị "hớ" vì Anna Tơ lừa nửa tỷ nhưng Tố lại may mắn "vớ" được tình yêu đích thực

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.