Nữ quái "vào vai" nhân viên thử việc để giở trò trộm cắp tài sản

Ngày 3/3, Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Huyền (SN 1983, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Nữ quái
Đối tượng Vũ Thị Huyền.

Trước đó, ngày 25/02/2023, Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đã tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị Phạm về việc cùng ngày, chị có tuyển 1 phụ nữ khoảng 30 tuổi để làm thử việc tại cửa hàng thẩm mỹ ở phố Hoàng Thế Thiện, phường Sài Đồng.

Đến khoảng 17h cùng ngày (25/2), người phụ nữ này gội đầu cho chị Phạm để thử tay nghề. Khi chị Phạm nằm lên bàn gội đầu thì người phụ nữ bảo chị tháo sợi dây chuyền ở cổ ra để không bị vướng.

Cũng không suy nghĩ gì nhiều, chị Phạm làm theo lời của nữ nhân viên nêu trên. Sau khi gội đầu xong thì con của chị Phạm khóc nên chị bế bé vào trong phòng.

Đến lúc quay ra không thấy nhân viên mới đâu, chị Phạm kiểm tra camera an ninh thì phát hiện người này đã trộm cắp sợi dây chuyền trước khi bỏ đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Đội Kỹ thuật hình sự, VKSND quận Long Biên và Công an phường Sài Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra xác minh.

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên đã làm rõ được đối tượng lấy trộm sợi dây chuyền của chị Phạm là Vũ Thị Huyền (SN 1983, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đồng thời đưa đối tượng này về cơ quan Công an để làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ Thị Huyền khai nhận cô ta thường lên các trang mạng xã hội tìm việc làm. Sau đó, thấy cơ sở thẩm mỹ nào đăng tuyển nhân viên thì sẽ liên hệ và đến giả vờ xin việc làm rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ việc của chị Phạm nêu trên, khoảng 10h20 ngày 25/2, Huyền đi xe ôm đến cửa hàng Nail – Gội đầu tại phố Hoàng Thế Thiện, phường Sài Đồng, để xin làm thử việc. Tại đây, Huyền không sử dụng tên thật mà tự giới thiệu mình tên là Trang (SN 1984, quê ở Vĩnh Phúc).

Đến Chiều cùng ngày, chị Phạm (tức chủ cửa hàng) yêu cầu Huyền gội đầu để thử tay nghề. Màn kịch trộm cắp diễn ra như đã nêu ở trên.

Lấy được tài sản giá trị, Huyền thuê xe ôm về thẳng nhà, rồi mang sợi dây chuyền bán tại cửa hàng vàng ở xã Tả Thanh Oai được hơn 17 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng đối tượng còn khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại 3 cửa hàng Spa - gội đầu khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cựu nhân viên Cựu nhân viên "ghé thăm" nơi làm việc cũ, tiện tay "thó" luôn xe máy
Bắt đối tượng gây “nhức nhối” tại sân chơi khu tập thể Bắt đối tượng gây “nhức nhối” tại sân chơi khu tập thể
Hai thiếu niên rủ nhau trộm xe đạp trị giá hơn 40 triệu đồng để bán lấy tiền... Hai thiếu niên rủ nhau trộm xe đạp trị giá hơn 40 triệu đồng để bán lấy tiền...
Cô gái trẻ nảy sinh lòng tham khi đi hỏi mua vàng Cô gái trẻ nảy sinh lòng tham khi đi hỏi mua vàng
Gã trai đập kính ô tô để trộm cắp tài sản Gã trai đập kính ô tô để trộm cắp tài sản

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.