Gã trai “quen ăn bén mùi” liên tiếp thó tài sản của khách tại Aeon mall Hà Đông

Ngày 13/2, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Nghĩa, SN 1983, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản...
Gã trai “quen ăn bén mùi” liên tiếp thó tài sản của khách tại Aeon mall Hà Đông
Nghĩa cùng tang vật tại CQCA

Trước đó, ngày 12/2, Công an phường Dương Nội, quận Hà Đông tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Thái Bảo, SN 1999, HKTT tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội về việc bị trộm tài sản tại TTTM Aeon mall Hà Đông. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Dương Nội đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định thủ phạm của vụ trộm cắp trên là Nguyễn Tuấn Nghĩa, SN 1983, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và đã vận động đối tượng ra đầu thú. Qua đấu tranh, Nghĩa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ trộm trên, Nghĩa còn khai nhận đối tượng đã thực hiện 1 vụ trộm cắp khác.

Theo đó, khoảng 16h00 đến 16h30 ngày 10/2, Nghĩa đi xe ôm từ nhà đến TTTM Aeonmall Hà Đông với mục đích tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Đối tượng đi loanh quanh từ tầng 1 đến tầng 3, đến khoảng 17h cùng ngày, Nghĩa đi đến khu chơi Bowling tại tầng 3. Tại đây, Nghĩa phát hiện 2 cô gái được xác định là chị Phan Thị Hiệp, SN 1995, HKTT: Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định và bạn đang ngồi ở ghế của khu vui chơi, bên cạnh có để 1 chiếc túi xách màu nâu.

Nghĩa đã âm tầm quan sát để chờ thời cơ, nhân lúc chị Hiệp sơ hở, đối tượng nhanh chóng trộm chiếc túi xách rồi đi xuống tầng 1 rồi ra khỏi TTTM. Kiểm tra túi xách phát hiện có 01 điện thoại Oppo màu bạc và 3.500.000đ tiền mặt, Nghĩa tắt máy, tháo sim trong điện thoại vứt vào xe rác đối diện TTTM rồi bắt xe ôm về nhà.

Thấy “ngon ăn” nên ngày 11/2, Nghĩa tiếp tục đến TTTM này để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi đến địa điểm đã định, khoảng 15h00 cùng ngày, Nghĩa tiếp tục đi đến khu chơi Bowling tại tầng 3 thì phát hiện 01 chiếc balo màu đen kẻ sọc trắng của anh Nguyễn Thái Bảo và chị Bùi Ngọc Anh để trên ghế chờ.

Theo dõi thấy anh Bảo và chị Ngọc Anh đang mải chơi không quản lý tài sản, Nghĩa lấy trộm chiếc balo rồi đi thẳng ra cổng rời đi. Phát hiện trong balo có 01 chiếc điện thoại iPhone, Nghĩa tắt máy, tháo sim vứt đi rồi bắt xe ôm về. Đối tượng cất balo cùng điện thoại di động, tai nghe và 20.500.000đ tiền mặt tại nhà. Tại CQCA, Nguyễn Tuấn Nghĩa đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tang vật gồm: 1 ba lô, 11 túi xách, 2 ĐTDĐ, 1 Ipod, 24 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá tài sản khoảng 46.060.000đ).

Vụ việc đang được Công an quận quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt gã trộm tài sản của người quen ở cùng nhà
Hành khách may mắn nhận lại chiếc túi chứa gần 1,2 tỷ đồng bỏ quên ở sân bay

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.