Cô giáo thắp lửa yêu thương

Không chỉ giỏi công tác chuyên môn, có tâm với học trò, cô giáo Đặng Thị Hằng, giáo viên trường Mầm non Ánh Dương, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội còn có một trái tim nhân hậu, luôn thắp lên ngọn lửa yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn.
Cô Đặng Thị Hằng - giáo viên có chuyên môn giỏi và trái tim nhân hậu. Ảnh: NVCC
Cô Đặng Thị Hằng - giáo viên có chuyên môn giỏi và trái tim nhân hậu. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong một gia đình làm nghề nông tại Hưng Yên, cô giáo Đặng Thị Hằng đã luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bố là người lính bộ đội Cụ Hồ nên từ nhỏ, cô đã nuôi dưỡng trong mình tình yêu quê hương, đất nước, con người, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Ước mơ của cô Hằng là trở thành cô giáo mầm non, mang yêu thương, che chở cho các học trò. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm mầm non, cô về công tác tại trường Mầm non Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội từ năm 2011 đến năm 2019. Từ năm 2019 đến nay, cô công tác tại trường Mầm non Ánh Dương, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô Hằng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan. Cô luôn ứng xử văn minh, gần gũi, sẻ chia với những người xung quanh, được lãnh đạo nhà trường và các đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao; các phụ huynh, học sinh yêu mến, kính trọng.

Với mong muốn mang đến những bài giảng chất lượng, sự chăm sóc tốt nhất cho các học trò, cô Hằng không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức. Cô cũng tích cực tham gia các hội thi do ngành, nhà trường và địa phương phát động để có thêm những kinh nghiệm quý báu. Trong giáo án, cô luôn sáng tạo và xây dựng những bài giảng lan tỏa những giá trị nhân văn đẹp đẽ.

Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Hằng còn nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ nhỏ, cô đã luôn trăn trở khi gặp những người có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn có thể đóng góp công sức của mình để giúp đỡ họ. Chính tâm hồn hướng thiện ấy đã giúp cô xây dựng cho mình tính cách nhân hậu, luôn hướng về người khác.

Trước nhiều hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh nan y, người bị tai nạn giao thông, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người vô gia cư,… cô Hằng đã ủng hộ và quyên góp giúp đỡ họ tổng số tiền gần 30.000.000 đồng. Cô Hằng cũng đã kêu gọi và ủng hộ phong trào chống dịch Covid-19 tại BV Bạch Mai, MTTQ Việt Nam; MTTQ quận Thanh Xuân,…tổng số tiền gần 10.000.000 đồng.

Với mong muốn giúp đỡ học sinh khó khăn, có nguy cơ phải bỏ học, cô Hằng đã tham gia ủng hộ quỹ Khăn quàng đỏ xây nhà cho các em với số tiền 2.000.000 đồng, đồng thời huy động từ các quỹ thiện nguyện của các nhóm: Tuệ Bi Đông Anh, Thiện Nguyện Xanh - Vĩnh Phúc, Cháo Tử Tế - Thanh Xuân, Thiện Nguyện Trái Tim - TP HCM. Bên cạnh đó, cô đã quyên góp được gần 10.000.000 đồng để xây dựng, tu sửa chùa; cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt số tiền 15.000.000 đồng.

Gắn bó với công tác thiện nguyện nhiều năm, cô Hằng luôn hướng đến phương châm làm thiện nguyện phải xuất phát từ tâm, công khai, minh bạch. Nhờ vậy, cô được nhiều mạnh thường quân tin tưởng, yêu mến và gửi gắm, cũng như đồng hành cùng cô tham gia nấu cơm, nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân tại các BV như: K, Lão khoa, Đa khoa Xanh Pôn vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Luôn nỗ lực, cố gắng trong công tác giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, cô giáo Đặng Thị Hằng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô còn đạt giải Nhì tại cuộc thi cấp TP qua bài giảng E-Learning; được Ban Chấp hành Công đoàn quận Thanh Xuân tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, được Hội Chữ thập đỏ tặng Giấy khen xuất sắc trong công tác hội,… Năm 2021, cô được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”. Tấm gương sáng của cô Hằng đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều người, cùng chung tay giúp đỡ những người khó khăn ở xung quanh mình.
Cô giáo mầm non yêu nghề, say mê phong trào Đoàn
Cô giáo với tấm lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương
Hành trình nghề giáo có nhiều núi cao, vực sâu nhưng luôn đong đầy bản lĩnh và trái tim yêu thương học trò

Duy Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.