Hà Nội dịu dàng, Hà Nội ơi!

Nếu ai đã xem bộ phim điện ảnh “Hoa nhài” của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đều sẽ cảm nhận được hương vị mộc mạc, giản dị, đầy dịu dàng của Hà Nội. “Hoa nhài” được lấy cảm hứng từ nếp sống thanh lịch của người Hà Nội xưa: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
Một phân cảnh trong phim “Hoa nhài”
Một phân cảnh trong phim “Hoa nhài”

Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của đạo diễn, xoay quanh thân phận, mối quan hệ của những người sống và mưu sinh tại Hà Nội. Phim lấy bối cảnh Hà Nội của những năm 2000, tái hiện nhiều mảnh đời, nhiều cuộc đời chảy trôi trong lòng TP. Phim nói về tình người, sự cưu mang đùm bọc lẫn nhau của những người lao động nghèo nơi thành thị. Cậu bé Đức từ quê ra Thủ đô đánh giày kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Đức được nhiều người giúp đỡ, cho đi học nghề, trở thành đầu bếp với tương lai xán lạn. Bên cạnh đó là cuộc sống thường nhật của vợ chồng ông cắt tóc có nhà nằm trong diện giải tỏa, các con đòi chia tài sản; thầy giáo dạy nhạc hết lòng với các học sinh khiếm thị; cô gái nghe lời mai mối, lấy ông Việt kiều để đổi đời,

Tình tiết trong phim đều là những câu chuyện mà đạo diễn Đặng Nhật Minh được chứng kiến ngoài đời thực, gần nơi ông sống. Phim đã khắc họa một Hà Nội mộc mạc, gần gũi nhưng giàu lòng trắc ẩn. Cho dù Hà Nội có nhiều biến động trong quá trình chuyển mình nhưng sau tất cả, sợi dây níu kéo và gắn kết tất cả các tuyến nhân vật là lòng tốt, sự tử tế, tình yêu thương, sẻ chia giữa người với người. “Hoa nhài” gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, về sự tin yêu vào giá trị cốt lõi, bền bỉ của Hà Nội, giống như lời khẳng định của đạo diễn Đặng Nhật Minh: “Trong con người Hà Nội bây giờ vẫn còn cái chất "hoa nhài"".

Bộ phim "Hoa nhài" được coi là tác phẩm cuối cùng trên con đường làm nghệ thuật của đạo diễn Đặng Nhật Minh, cũng là sự trân trọng, yêu thương ông dành cho Hà Nội - nơi ông đã gắn bó 60 năm nay. Phim được lựa chọn tham dự Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI - năm 2022. Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã được BTC Liên hoan Phim trao tặng Bằng khen phim có nội dung đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Hà Nội.

Trước đó, đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng đã gửi sự trân quý Hà Nội qua nhiều bộ phim chạm đến trái tim khán giả như "Hà Nội mùa đông năm 46" (1997) khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng quân dân Thủ đô trong thời khắc lịch sử "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"; phim "Mùa ổi" với những con người thuần khiết, thiện lương; phim "Đừng đốt" kể về liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người con gái Hà Nội dịu dàng, vị tha, kiên cường, dũng cảm. Và đến “Hoa nhài” - một bộ phim giản dị, dịu dàng về những con người mộc mạc với trái tim nóng và tâm hồn đẹp đẽ, ngát hương, rất Hà Nội.

Khơi dậy tình yêu Hà Nội trên từng khung hình
Đạo diễn “Hà Nội trong mắt ai” nhận Giải thưởng lớn “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội”

Hồng Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.