Bị ten Hag "trảm", CR7 chính thức lên tiếng

HLV Erik ten Hag đã thể hiện quyền lực khi thẳng tay "trảm" Ronaldo - siêu sao số 1 của Man Utd.
Bị ten Hag
HLV Erik ten Hag thẳng tay trừng trị thói ngôi sao của Ronaldo

Ngay sau hành động thiếu chuyên nghiệp khi rời băng ghế dự bị và đi thẳng...về nhà của mình, C.Ronaldo đã phải trả một cái giá rất đắt. Cụ thể, Man Utd ngay lập tức thông báo loại CR7 ra khỏi đội hình chính thức khi đối đầu với Chelsea. Trong thông báo ngắn gọn, trang chủ Man Utd cho biết: “Ronaldo sẽ không góp mặt trong đội hình Man Utd ở trận đấu với Chelsea vào thứ Bảy này. Phần còn lại của đội bóng hoàn toàn tập trung cho trận đấu sắp tới”.

Không lâu sau khi nhận hình phạt thích đáng từ CLB, Ronaldo có vẻ đã nhận thức về hành vi sai lầm của mình và chính thức lên tiếng. Trên trang cá nhân, CR7 chia sẻ: "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn cố gắng sống và chơi bóng với sự tôn trọng lớn nhất dành cho đồng nghiệp, đối thủ và huấn luyện viên. Điều này không bao giờ thay đổi. Tôi không thay đổi. Tôi vẫn luôn như vậy và sự tôn trọng luôn được tôi đặt lên hàng đầu trong việc đưa ra các quyết định của tôi. Khi tôi còn là một cầu thủ trẻ, việc học hỏi từ thế hệ đàn anh giàu kinh nghiệm là rất quan trọng. Vì vậy khi trưởng thành, tôi luôn tự nhắc mình phải làm gương cho các cầu thủ trẻ ở mọi CLB tôi thi đấu. Thật tiếc khi điều không mong muốn lại xảy ra. Đôi khi, sức ép lại là thứ thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Hiện tại, tôi chỉ cảm thấy rằng mình phải tiếp tục làm việc chăm chỉ ở Carrington, hỗ trợ đồng đội và sẵn sàng cho mọi thứ trong bất kỳ trận đấu nào. Đầu hàng là từ không có trong từ điển của tôi Không bao giờ là như vậy. Đây là Manchester United. Chúng ta phải đoàn kết và đương đầu với sóng gió. Sớm thôi, chúng ta sẽ lại bên nhau”.

Tờ The Athletic tiết lộ, sau hành vi rất nông nổi trên, CR7 không chỉ bị loại khỏi thành phần dự trận đấu với Chelsea mà Ronaldo còn phải xuống luyện tập cùng đội U21 Man Utd. Không những vậy, Man Utd còn quyết định cắt luôn 2 tuần lương của CR7 ( tương đương 900.000 bảng). Đây là cái giá thích đáng phải trả cho hành vi thiếu tôn trọng CLB, đồng đội và người hâm mộ của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo lại "dỗi", HLV Erik ten Hag lên tiếng
Đẳng cấp của Ten Hag giúp Quỷ đỏ đánh bại Tottenham

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.