Gã đàn ông tái mặt khi gặp cảnh sát

Vào chiều 14/9, Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ công tác Y13/141 thực hiện nhiệm vụ tại Quốc lộ 3 hướng đi Đông Anh.
Gã đàn ông tái mặt khi gặp cảnh sát
Cảnh sát đưa đối tượng về trụ sở CQCA để làm rõ

Khoảng 14h20, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu đen có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại chốt, nam thanh niên tái mặt, tỏ ra lo lắng, sợ hãi nên Thiếu tá Hoàng Văn Bình đã yêu cầu kiểm tra kỹ trên người thanh niên này. Quả đúng như nghi vấn, quá trình kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện trong túi quần bên trái của đối tượng có 1 gói giấy bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng thừa nhận đó là ma túy, anh ta mua về sử dụng. Ngoài số ma túy trên, cảnh sát cũng thu giữ thêm một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đưa đối tượng cùng tang vật về Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để xử lý theo thẩm quyền. Danh tính đối tượng được làm rõ là Lục Văn D, SN 1993, HKTT tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Dân "tổ" bật khóc vì sợ và thương bố mẹ khi bị 141 kiểm tra
Nam thiếu niên run rẩy “nhìn thấy công an nên cháu bỏ chạy”
Nhiều “con nghiện” bị lật tẩy khi gặp lực lượng 141 Hà Nội

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.