Nam thiếu niên run rẩy “nhìn thấy công an nên cháu bỏ chạy”

Thực hiện Kế hoạch 141/KH-CATP của CATP Hà Nội, đêm 4/9 rạng sáng 5/9, Tổ công tác Y9/141 thực hiện nhiệm vụ hóa trang, tuần tra phòng chống đua xe trái phép, phát hiện bắt giữ các trường hợp điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định, đeo BKS giả, vận chuyển bóng cười khí NO2, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chạy xe máy bạt mạng trên phố thì gặp 141, nam thiếu niên run rẩy “nhìn thấy công an nên cháu bỏ chạy”
Đặng Tuấn Cường run rẩy nói rằng “Nhìn thấy công an nên cháu bỏ chạy"

Theo đó, khoảng 22h40 đêm 4/9, tổ công tác tuần tra trên đường Đại Cồ Việt hướng đi Xã Đàn phát hiện một xe mô tô BKS 29E: 237.49 do một nam thiếu niên điều khiển phía sau chở một thiếu niên khác đang ôm 2 bao tải dứa nghi vấn nên tổ công tác liền bí mật bám theo.

Cả 2 thanh thiếu niên đều không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến phố Kim Liên, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Trường Chinh đến ngã tư Trường Chinh hướng đi Láng thì tổ công tác mới dừng được phương tiện trên.

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong bao tải mà 2 người này mang theo có chứa 2 bình nghi chứa khí NO2. Người điều khiển không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định. Qua đấu tranh, người điều khiển đã thừa nhận hành vi điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và 2 bình khí nói trên là bình bóng cười khí NO2 được thuê vận chuyển, trên đường thu về thì bị tổ công tác phát hiện.

Nam thiếu niên run rẩy “nhìn thấy công an nên cháu bỏ chạy”
2 bình khí cười Cường và Huy mang theo

Đáng nói, khi cảnh sát hỏi sao lại đi xe máy lạng lách, đánh võng, người điều khiển run rẩy trả lời: “Nhìn thấy công an nên cháu bỏ chạy”, cán bộ tổ công tác hỏi: “Các chú công an làm gì cháu mà cháu lại bỏ chạy?”, nam thiếu niên trả lời: “Vì cháu không đội mũ bảo hiểm…”. Tổ công tác đã giải thích cho 2 thanh thiếu niên về hành vi điều khiển xe tốc độ cao, lạnh lách, đánh võng trên đường không chỉ gây rối ANTT mà còn gây nguy hiểm cho chính bản thân người điều khiển và những người tham gia giao thông xung quanh.

Sau đó, tổ công tác đã đưa người cùng phương tiện, tang vật về Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa lập biên bản bàn giao xác minh, làm rõ. Tại đây, 2 thanh niên tự khai tên Đặng Tuấn Cường, SN 2006, trú tại Nhật Tảo 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (người điều khiển) và người ngồi sau là Nguyễn Đức Hoàng Huy, SN 2007, trú tại Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chạy xe máy bạt mạng trên phố thì gặp 141, nam thiếu niên run rẩy “nhìn thấy công an nên cháu bỏ chạy”
Nguyễn Viết Vinh cùng bình khí cười tang vật

Đến khoảng 00h15 ngày 5/9, tổ công tác Y9 tuần tra trên tuyến phố Bạch Mai thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô chở đằng sau một túi bằng bạt có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiếp tục bám theo đến số nhà 125 Phố Huế thì dừng được phương tiện. Qua kiểm tra, người đàn ông không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Kiểm tra túi bạt bên trong có chứa 1 bình nghi là bình khí cười và 10 quả bóng cao su. Người này khai nhận chở từ 88 Hồ Đền Lừ đến phố Đinh Tiên Hoàng với mức giá 70 nghìn đồng. Tổ công tác đã đưa người, phương tiện và tang vật về Công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng để làm rõ. Danh tính người đàn ông được xác định là Nguyễn Viết Vinh, SN 1970, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người này đã có 4 tiền án về đội đánh bạc.

Kiểm tra hàng loạt cơ sở bar, cafe ở phố cổ Hà Nội phát hiện 32 bình khí cười
Phớt lờ hiểm họa, nhiều người vẫn “đú trend” khi mua bán sử dụng bóng cười
Phát hiện “đầu nậu” bình khí cười ở Hà Nội do 9X làm chủ

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.