HLV trưởng U23 Malaysia chưa nghĩ đến kịch bản gặp U23 Việt Nam ở bán kết

Trong một trận đấu mà U23 Campuchia chơi đầy quả cảm, U23 Malaysia đã bất ngờ chia điểm với đối thủ, đành chấp nhận vị trí nhì bảng B, đồng thời phải đối đầu với U23 VN ở bán kết.
HLV trưởng U23 Malaysia chưa nghĩ đến kịch bản gặp U23 Việt Nam ở bán kết
Bất ngờ bị U23 Campuchia cầm chân, U23 Malaysia đành ngậm ngùi đối đầu U23 VN

Với mục đích dưỡng quân và chuẩn bị cho trận bán kết, U23 Malaysia không tung vào sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, chính U23 Malaysia cũng không thể ngờ rằng, ĐT U23 Campuchia lại chơi hay đến vậy. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Campuchia đã giúp ĐT này có trận hòa 2-2 đầy quả cảm trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, đồng thời đẩy U23 Malay vào thế khó khi buộc phải "đụng" chủ nhà U23 VN ở bán kết.

Sau trận đấu, ông Brad Maloney - HLV trưởng của U23 Malaysia ngao ngán chia sẻ, ông chưa hề nghĩ đến kịch bản sẽ phải gặp U23 VN ở bán kết. Ông Maloney nói:" Hôm nay, chúng tôi thi đấu không tốt, toàn đội thiếu gắn kết. Không chỉ vậy, các học trò của tôi hôm nay thiếu tập trung, mắc lỗi nhiều. Tuy nhiên, phải nói rằng, tôi rất bất ngờ với những gì mà ĐT Campuchia thể hiện. Họ đã tiến bộ rất nhanh, áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, tạo được nhiều cơ hội. Tất nhiên, chúng tôi muốn giành lấy ngôi đầu bảng, nhưng chúng tôi phải chấp nhận kết quả này. Trận bán kết với U23 VN sẽ rất khó khăn, họ là đội dẫn đầu bảng A, có chất lượng chuyên môn rất tốt. Tuy nhiên, nếu muốn giành HCV, bạn phải sẵn sàng để đối đầu với bất cứ đội bóng nào".

HLV trưởng U23 Malaysia chưa nghĩ đến kịch bản gặp U23 Việt Nam ở bán kết
Nhọc nhằn đánh bại U23 Lào 1-0, U23 Thái Lan giành ngôi nhất bảng B SEA Games 21 và sẽ chạm trán U23 Indonesia ở bán kết.

Ở trận đấu còn lại của bảng B giữa Thái Lan và Lào, cổ động viên trên sân Thiên Trường đều thán phục trước tình thần thi đấu của các tuyển thủ Lào. Tuy nhiên hàng loạt cơ hội ngon ăn đã trôi qua mũi giày của các trai xứ sở triệu voi. Nếu không có bàn đốt lưới nhà của hậu về Lào thì Thái Lan có lẽ đã bị cầm hoà và phải đụng độ U23 Việt Nam ở Bán kết. Như vậy cặp đấu bán kết còn lại của môn bóng đá nam SEA Games 31 được xác định là U23 Thái Lan và U23 Indonesia.

Thắng nhẹ Timor Leste, U23 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng
Nhẹ nhàng "bỏ túi" ngôi đầu bảng, HLV Park sẵn sàng "chiến" Thái Lan

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.