Vụ phóng hỏa đốt nhà ở khu Chợ Trời: Có dấu hiệu hành vi đe dọa giết người
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Nội, SN 1961, trú tại đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, hiện đang là Giám đốc Cty CPTM Dịch vụ tổng hợp Việt Nga (Cty Việt Nga) có trụ sở kinh doanh tại 109 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội: Chị H. trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng một nhóm người thực hiện nhiều hành vi đe dọa giết người, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho chị Nội và Cty Việt Nga.
Về nguyên nhân, theo chị Nội: “Em gái tôi là Nguyễn Thị Ngọc, SN 1968, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có quen biết chị H.. Không rõ việc vay nợ giữa em gái tôi và chị H. thế nào, nhưng ngày 12-8-2012, chị H. đã cùng một số người đến Cty của tôi tại 109 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội gặp tôi yêu cầu trả nợ thay cho em gái. Tôi không biết gì việc vay nợ nên tôi bảo chị H. tự giải quyết. Nhưng chị H. dọa nếu không trả nợ thay thì sẽ bắn chết cả gia đình tôi và làm cho Cty của tôi khuynh gia bại sản”.
Chị Nội nói, chị H. đã thuê xã hội đen đến trụ sở Cty Việt Nga dọa giết giám đốc, hủy hoại tài sản và gây rối, cụ thể:
Lần 1: Khoảng 1g00 ngày 6-11-2012, chị H. cùng một số người đến đổ phân và nước bẩn (phân, sơn, mắm tôm, trứng thối, chuột chết, dầu diezen…) vào cửa Cty và đe dọa bắn chết cả gia đình chị Nội nếu không trả tiền thay cho em gái.
Lần 2: 15g45 ngày 12-11-2012, chị H. tiếp tục cho người đem nước bẩn như lầntrước đổ vào cửa trụ sở Công ty trước mặt nhiều người.
Lần 3: 3g ngày 25-12-2012, chị H. tiếp tục cho người ném bom xăng vào Cty. Bảo vệ của Cty đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
Sau mỗi lần bị “khủng bố” như vậy, phía Cty đã khắc phục và sửa chữa nhiều tài sản. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cty cũng trực tiếp gửi đơn trình báo đến CA phường sở tại. “Mỗi lần tôi báo, CA phường Phương Liệt đều cử cán bộ xuống đo vẽ, lập biên bản vụ việc.
Kể cả việc họ liên tục gọi điện dọa giết, tôi cũng đã báo cáo đến CQCA. Những việc họ làm là hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty tôi”, chị Nội nói.
Chị Nội mong muốn CQCA sớm điều tra làm rõ và xử lý hành vi vi phạm pháp luật của nhóm côn đồ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chị Nội và Cty Việt Nga.

Cửa hàng của chị Ngọc ở số 5 Lê Gia Định, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng bị nhóm côn đồ nhiều lần phóng hỏa.
… Phóng hỏa đốt nhà, đe dọa giết người
Theo hồ sơ lưu trữ ở CQCA, các vụ “tấn công bẩn” không chỉ xảy ra với chị Nội cũng như Cty Việt Nga, mà nhóm đối tượng còn “tấn công” em gái chị Nội. Chị Ngọc là nguyên nhân mâu thuẫn với chị H., từ đó dẫn đến việc Cty Việt Nga cũng “bị đòn oan” như trên.
Theo chị Ngọc: Chị quen biết chị H., làm nghề kinh doanh cầm đồ và cho vay nặng lãi, vì vậy những lúc cần tiền kinh doanh chị Ngọc đều vay của chị H.. Từ tháng 1 đến tháng 6-2012, chị Ngọc có vay của chị H. nhiều lần với tổng số tiền gần nửa tỷ đồng. Từ đầu tháng 8-2012 đến nay chị H. liên tục đưa người đến ép chị Ngọc viết giấy nhận nợ khống. Chị Ngọc kể lại:
Lần thứ 1: Vào khoảng 22g00 ngày 5-8-2012, chị H. cùng một nhóm người đến nhà chị Ngọc ép viết giấy nhận nợ của chị H. là 5 tỷ đồng. “Tôi không đồng ý viết thì bị một người lấy súng bút gí vào đầu tôi và nói nếu không viết sẽ bắn chết tôi và cả gia đình tôi. Trong tình trạng cấp bách và sợ hãi tôi buộc phải viết giấy nhận nợ theo yêu cầu của chị H.. Giấy nhận nợ do họ đọc cho tôi viết với nội dung, tôi nợ chị H. 5 tỷ đồng, ngày 5-8-2012 đến 5-11-2012 trả 2 tỷ đồng; từ 5-11-2012 đến 23 tháng Chạp trả nốt 3 tỷ đồng. Tôi viết xong giấy thì họ cũng ký vào giấy nhận nợ tôi viết với tư cách là người làm chứng. Việc vay mượn tiền chỉ có tôi và chị H. nhưng khi ép viết giấy nhận nợ khống 5 tỷ đồng, chị H. ép buộc chồng tôi phải ký cùng vào giấy nhận nợ”, chị Ngọc nói.

Lần thứ 2: Hai ngày sau (7-8-2012) chị H. lại dẫn người đến nhà chị Ngọc đe dọa, ép chị phải giao nhà. “Tao đã giết 4 mạng người rồi, chỉ 4 năm tù, bắn chết cả nhà mày cùng chỉ từng ấy năm”, chị Ngọc kể lại.
Lần thứ 3: 4 ngày sau đó (11-8-2012) chị H. tiếp tục đưa người đến và tuyên bố: “Nhà này là của tao”, rồi bọn chúng chửi bới và đánh đập chồng con tôi khiến cả nhà phải chạy trốn. Người dân trong ngõ đã gọi điện cho lực lượng CA. Gần 1 tiếng sau, CA phường Thanh Nhàn có mặt giải tán đám đông. Những ngày sau đó, cả nhà chị Ngọc liên tục phải sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Phía chủ nợ tiếp tục nâng lên mức nợ mới là 7 tỷ đồng.
Lần thứ 5: Đêm 13-11-2012, chị H. cho người vẩy sơn bẩn lên cửa cuốn và biển hiệu ở cửa hàng kinh doanh của tôi tại số 5 phố Lê Gia Định, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng.
Lần thứ 6: Đêm 14-11-2012, cửa nhà chị Ngọc ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị đổ phân và nước bẩn.
Lần thứ 7: Khoảng 2g15 ngày 25-12-2012, nhà chị Ngọc bị ném bom xăng vào cửa nhà làm cháy bạt che trước cửa, lửa cháy to lan vào cửa chính, rất may có hàng xóm phát hiện hô hoán và ra tay cứu giúp nên không ai bị thương.
Những lần này, CA sở tại đã không giải quyết triệt để, dẫn đến việc các đối tượng côn đồ coi thường pháp luật. Đỉnh điểm là sáng 3-3, một nhóm côn đồ đã đốt cửa hàng của chị Ngọc ở số 5 Lê Gia Định, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để “dằn mặt”. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, bởi cả khu ki ốt này có rất nhiều cửa hàng buôn bán các sản phẩm dễ bắt cháy. Thường buổi tối các hộ kinh doanh đều khóa cửa, không ai lưu trú ở cửa hàng. Các đối tượng chọn thời điểm phóng hỏa vào lúc đêm đến rạng sáng, nếu xảy cháy thì không ai kịp thời phát hiện để chữa cháy, có thể gây ra một vụ hỏa hoạn lớn ở chợ Trời với tổn thất không nhỏ. Khi PV báo PL&XH có mặt ở hiện trường, lực lượng cảnh sát CA phường Đồng Nhân đã có mặt ghi nhận vụ việc. Một lãnh đạo CA phường Đồng Nhân cho biết: “Đây là vụ việc nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo lên CA quận và phía quận cũng đã cử cán bộ về làm việc”.
Những vụ việc xảy ra với Cty Việt Nga, cũng như với chị Ngọc đã được thể hiện bằng nhiều biên bản lưu ở CQCA, tuy nhiên, vẫn chưa có hình thức xử lý nghiêm khắc nào được tiến hành với các đối tượng hành xử côn đồ theo kiểu xã hội đen, thế nên không ai dám chắc trong thời gian tới các đối tượng sẽ thực hiện hành vi gì tiếp theo.
Chị Nội cho hay: “Việc nhóm côn đồ có hành vi đốt trụ sở Cty tôi, đốt cửa hàng của em gái tôi đã thể hiện tính chất manh động của chúng. Nếu những lần qua không có sự may mắn, có lẽ chúng tôi đã mất mạng trong các vụ hỏa hoạn. Chúng tôi khẩn thiết mong CQCA vào cuộc bảo vệ tính mạng của chúng tôi”. Theo nguồn tin của PV, những chuỗi hành vi nguy hiểm của các đối tượng đã được Cty Việt Nga tố cáo lên Giám đốc CATP Hà Nội. Báo PL&XH sẽ tiếp tục đưa tin khi có diễn biến mới.
| Điều 103. Tội đe dọa giết người |
Khởi Chiến
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






