Vụ nam thanh niên bị sát hại tại nhà ở Hưng Yên
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênÔng Đào Văn Tài, trú tại thôn Phán Thủy, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là hàng xóm ngay cạnh nhà của nạn nhân Thắng, cũng là người đầu tiên phát hiện sự việc kể lại: Khoảng hơn 7g sáng 6-10, tôi đang phơi quần áo ngoài sân thì nghe thấy tiếng động bất thường, giống tiếng ai đó đánh đập rất mạnh, vọng ra từ phía nhà ông Bùi Văn Đốc (bố của nạn nhân).
Thấy lạ nên tôi đi ra hướng cửa sổ nhà ông Đốc nhìn sang thì thấy hai cánh tay của Thắng khua khoắng, cùng theo đó là một bóng người vụt chạy. Nghi có chuyện tôi liền chạy sang, vừa tới ngõ nhà ông Đốc thì phát hiện một nam thanh niên mặc quần đùi, cởi trần, đi xe đạp điện phóng từ trong nhà ra. Tôi tiến vào nhà kiểm tra thì thấy máu vương vãi khắp nền nhà. Lúc đó Thắng nằm trên giường trùm kín chăn.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Lê Mận
Lật chăn ra, tôi hoảng hốt thấy Thắng nằm bất động, người đầy thương tích. Tôi vội hô hoán mọi người rồi cùng nhau đưa Thắng đi cấp cứu. Lúc mọi người lay lay người cháu, Thắng chỉ ú ớ không rõ nói gì rồi lên cơn co giật và sau đó tử vong vì vết thương quá nặng.
Được biết, nạn nhân Bùi Văn Thắng vừa theo học hệ trung cấp nấu ăn ở Hà Nội được hơn 1 tháng. Chiều 5-10, Thắng về quê thăm gia đình. Sáng 6-10, bà Đào Thị Tạo, SN 1960 (mẹ của Thắng) đi gặt lúa thuê từ sớm, người chị gái cũng tất tả đi làm còn ông Đốc thì qua nhà hàng xóm cách vài trăm mét uống nước.
Vì thương con trai chiều hôm trước vừa đi đường xa về mệt nên vợ chồng bà Tạo không gọi dậy mà để cho Thắng ngủ thêm. Khi nhận được tin con trai bị kẻ lạ đánh chết, ông Đốc và bà Tạo hớt hãi chạy về và đều quỵ ngã trước cảnh tượng đau lòng. Ngay sau đó, thông tin được cấp báo lên chính quyền địa phương, CA huyện Kim Động và CA tỉnh Hưng Yên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập lời khai từ các nhân chứng phục vụ công tác điều tra, truy tìm kẻ thủ ác.
Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Tâm, SN 1995, chị gái ruột của nạn nhân nói trong nước mắt: Tôi làm công nhân cho một Cty may cách nhà hơn chục km, sáng hôm xảy ra sự việc tôi làm ca sáng nên phải đi sớm. Đang làm thì nhận được hung tin, khi về tới nhà thì em trai tôi đã mất.
Theo những thông tin mà chị Tâm cung cấp cho cơ quan chức năng có nhiều tình tiết quan trọng. Có một lần, Thắng và một người bạn cùng thôn có xích mích với nhau. Theo đó, khoảng 3 tháng trước, nam thanh niên cùng thôn, học chung 4 năm THCS với Thắng tên là Đào Văn T, SN 1998 bị mất trộm một chiếc ĐTDĐ.
Mấy ngày sau T phát hiện một nam thanh niên trong làng tên D là người đã lấy trộm ĐT của mình nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Vốn là bạn của cả D và T, khi thấy hai bạn đánh nhau nên Thắng vào can ngăn. Kể từ đó, T luôn tỏ ra hậm hực vì cho rằng Thắng xía vào chuyện của mình. Trước khi xảy ra vụ việc khoảng gần 1 tháng, T nhiều lần đến nhà tìm Thắng để nói chuyện nhưng thời gian này Thắng đi học xa nhà nên không gặp được.
Sáng 6-10, nghe tin em trai bị đánh tử vong, chị Tâm từ chỗ làm về nhà thì bắt gặp hai chị em Đào Văn T đi xe đạp điện, dừng ở đường lớn để bắt xe khách. Cùng với thông tin ông Tài phát hiện một nam thanh niên đi xe đạp điện xuất hiện tại hiện trường thời điểm Thắng gặp nạn thì có nhiều tình tiết đáng ngờ.
Ông Bùi Văn Vào, SN 1960, bác ruột của nạn nhân nhận định: “Hung thủ phải là người quen biết, sống cùng địa phương và đã theo dõi lịch sinh hoạt từ trước thì mới biết cháu tôi vừa từ Hà Nội về. Chọn lúc người nhà đi vắng để ra tay sát hại cháu tôi. Gia đình tôi chỉ mong CQCA sớm làm rõ vụ việc, bắt được kẻ thủ ác trừng trị trước pháp luật”.
Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên cho hay: Trước những thông tin CQĐT thu thập được, bước đầu có thể khẳng định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Ban Giám đốc CA tỉnh đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành khoanh vùng vùng, vây bắt hung thủ.
Lê Mận
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






