Tự thú của một cô nàng đi giày bệt
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Có người đã nói thế này: “Tôi có thể thiếu phấn son, thiếu đàn ông nhưng không thể thiếu một đôi giày cao gót. Phụ nữ đi giày bệt cũng như một câu thiếu vị ngữ…”. Cũng đúng thôi vì giày cao gót dù chỉ là một đôi giày nhưng có sức mạnh thật khủng khiếp.
Em đã ngồi mày mò để đọc về lịch sử ra đời của giày cao gót. Rất dài để cho thấy rằng: Giày cao gót được phát minh là bước tiến vô cùng vĩ đại của con người nhằm tôn vinh sự quyến rũ của phái đẹp. Phát minh ra giày cao gót cho phái đẹp, không ai khác chính là những người đàn ông – những người luôn mong nhìn thấy người phụ nữ của mình thật quyến rũ. Quả thực, giày cao gót chính là vũ khí bí mật trong nghệ thuật quyến rũ.

Vào thế kỷ 16 ở châu Âu, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Giày cao gót khi đi giúp phụ nữ lắc mông - chỗ làm rung động lòng người. Điểm nữa là khi các bà các cô đi bộ, họ phải hơi vén váy lên để lộ ra đôi chân đi giày cao gót và đôi tất bằng tơ khiến nhiều người không thể không đưa mắt liếc nhìn.
Đàn ông cũng đã sớm nhận ra sự quyến rũ của những đôi giày cao gót theo mỗi nhịp chân phụ nữ. Khi di chuyển trên đôi giày cao gót, chị em phải thót bụng, ưỡn ngực, thẳng lưng để giữ cân bằng cơ thể, khiến phần ngực dâng lên và hòa vào nhịp điệu từng bước đi, làm nhiều trái tim phải ngơ ngẩn ngắm nhìn. Vì vậy, có gì là ngạc nhiên đâu khi những mẫu thiết kế giày cao gót vẫn ăn khách không ngừng nghỉ hàng năm và ở thời hiện đại này, các mẫu giày của Christian Louboutin luôn là niềm mơ ước của hàng triệu triệu chị em phụ nữ, trong đó tất nhiên là có em.
Thật thà mà nói, em biết sức mạnh của giày cao gót, em cũng ngẩn ngơ mỗi lần đi qua các hàng giày gót cao và thời yêu anh, em cũng cố đi giày cao gót cho được mấp mé, để có chiều cao phù hợp với chiều cao của anh, đồng thời dịu dàng hơn một chút mỗi khi em bước. Em biết thừa rằng, một cô nàng tạm gọi là biết cách ăn mặc, phải có trong tủ giày của mình vài đôi cao gót. Nhưng điều này em nói còn thành thực hơn: Em thích đi giày bệt.
Hoàn toàn không bao giờ là nói dối, em thích đi giày bệt, em thích các mẫu giày bệt của Zara hơn của Miumiu. Vì nó kinh tế, em có thể mua được khi nhà mình tiền lương không thuộc dạng “đại gia” và còn phải tích lũy cho con. Và cũng vì, em thích sự tối giản trong thời trang.
Em luôn xỏ chân vào đôi giày bệt mỗi khi đi làm, bởi em thích những bước đi thật nhanh nhẹn và vững chãi trên đôi giày ấy. Em chạy qua chạy lại, mỗi bước chân trong công việc của em nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Ấy là chưa kể bây giờ em còn bế con, anh tưởng tượng đi, anh thích các cô nàng quyến rũ ánh nhìn bằng vòng ba hay vòng một được hỗ trợ bởi đôi giày cao gót, nhưng làm sao thích nổi khi các cô ấy chông chênh trên giày cao gót mà bế trẻ con.
Em thích giày bệt vô cùng, vì ai bảo giày bệt không thời trang? Giày bệt còn là phát kiến thời trang trước cả giày cao gót. Em thấp hơn anh mấy chục cm, em không quan tâm, em chỉ cần mình thật thoải mái khi đi bên anh mà thôi. Em nhận ra rằng, cố làm cái gì mà mình không thích, chẳng khác nào nhai cơm sống cả. Thời trang ư? Thời trang trước tiên phải là sự thoải mái và đem lại tự tin cho người sử dụng nó. Em thấy mình tự tin vô cùng khi đi giày bệt – dù em không cao lắm!
Ai nói phụ nữ không đi giày cao gót như câu thiếu vị ngữ nhỉ? Em thấy phụ nữ cứ cố gắng làm điều người khác thích mà mình không thích thì còn tẻ nhạt hơn câu thiếu vị ngữ - dù biết rằng cô ấy thật kiên nhẫn khi đi được những đôi giày cao.
Em thích giày bệt vô cùng anh ạ, kiểu như con người em đơn giản thế đấy. Chưa bao giờ em thấy mình nhàm chán khi đi giày bệt, bởi em được là chính mình!
Phan Thủy
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






