Triết lý kinh doanh của ông chủ khu chợ “mua của người chán, bán cho người cần”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênLàm giàu ở ven đô
Ông là người Hưng Yên, trước đây cũng đã trải qua rất nhiều công việc kinh doanh, nhưng từ năm 2008, khi nhiều lần đi qua khu vực chợ đầu mối Bắc Thăng Long, ông đã cảm thấy đây là ngôi chợ có tiềm năng nhưng nhiều năm bỏ hoang, có thể nói là bỏ phí ngay từ khi mới hình thành. Chính vì thế ông ấp ủ ước mơ biến nơi đây thành một nơi sầm uất, có người mua, người bán tấp nập, và sẽ là chợ giúp cho nhiều người có thể đổi đời. Sau những trăn trở, suy tư, ông quyết định thuê lại chợ để kinh doanh đồ cũ. Lúc đầu ngỏ ý thuê của những hộ đã mua ki ốt trong chợ, ông cũng gặp không ít khó khăn. “Tôi thấy chợ này hoạt động không hiệu quả, sáng sớm thì chỉ có vài hộ kinh doanh giết mổ gia cầm, còn hầu như ban ngày chợ không hoạt động. Tôi tìm đến ban quản lý chợ ngỏ ý thuê lại để kinh doanh đồ cũ, sau đó được giới thiệu để thuê lại ki ốt của những người dân xung quanh đã mua. Ban đầu gặp họ, họ bảo sao lại đâm đầu vào đây, chúng tôi đang chán nơi này, bỏ tiền vào mà không làm ăn được, ông lại đầu tư làm gì, không có tác dụng gì đâu. Đi lại vài lần thì có người cho tôi thuê lại giá rẻ, có người khi nghe tôi nói muốn xây dựng chợ đồ cũ, để có nhiều người đến bán mua, sau khi thành công sẽ trả lại ki ốt cho mọi người để tất cả mọi người cùng kinh doanh như bình thường, và nhiều người đã cho tôi mượn. Tôi đã khởi nghiệp ở chợ đầu mối Bắc Thăng Long – Hải Bối – Đông Anh như thế đấy”, ông Nguyễn Văn Thưởng tâm sự.
Khi bắt tay vào xây dựng, còn nhiều ngổn ngang, nhiều lo lắng, nhiều người đã ngăn cản, nhiều người thì cười ông, nói là sẽ bỏ muối xuống biển. Nhưng ngay từ những ngày đầu thành lập, chợ đồ cũ đã thu hút được số lượng lớn người đến xem, có người đến để thanh lý lại đồ cũ, có người đến để tìm mua cho mình cái điều hòa, đồ gia dụng mà không đủ tiền mua đồ mới, và chợ đã tấp nập người ra vào khác hẳn với sự ảm đạm trước kia. Ông Nguyễn Văn Hải bảo vệ chợ đầu mối Bắc Thăng Long cho hay: “Tôi làm việc ở đây từ những ngày đầu chợ xây xong, nhưng trước chợ đìu hiu lắm, lèo tèo vài người bán, lơ thơ vài người mua, phải đến khi ông Thưởng mở chợ đồ cũ thì chợ mới tấp nập thế này”.

Những hình ảnh hoạt động trong chợ đồ cũ.
Đồ cũ nhưng giá trị không cũ
Khi được chúng tôi hỏi lý do vì sao chọn đồ cũ để kinh doanh, ông Nguyễn Văn Thưởng đã vui vẻ trả lời: “Có thể bây giờ xã hội phát triển, nhưng kinh tế chưa hẳn đã thực sự ổn định, còn nhiều người khó khăn lắm, còn nhiều người chưa có khả năng mua đồ trong siêu thị, mua những đồ mới hoàn toàn, trong khi các bạn thấy đấy, những đồ ở đây, có thể cũ với một số người, nhưng với những người cần thật sự, thì những đồ này thật hữu ích”.
Ai có cơ hội đến chợ đồ cũ cũng thích thú bởi ở đây cái gì cũng có, từ cái ốc nhỏ xíu, đến bộ bàn ghế, điều hòa, máy bơm… Theo nhiều khách hàng đến đây nhận xét, ở chợ đồ cũ này không thiếu thứ gì, cả đồ cổ, cả đồ gia dụng...

Ông Nguyễn Văn Thưởng đang chuẩn bị đồ chuyển đi trong chuyến hàng tới.
Anh Phan Văn Bảo một vị khách lặn lội từ Thanh Hóa lên chợ đồ cũ cho biết: “Tôi nghe thấy tiếng chợ đồ cũ này mấy năm rồi, tôi đang chuẩn bị mở cửa hàng ăn uống, muốn lên đây tìm đồ, và thật thú vị, tới chợ đồ cũ tôi tìm được tất cả những gì tôi cần, từ bàn ghế đồng bộ, đến điều hòa, bát đĩa, xoong chảo, nồi niêu, hay thật, ở đây cái gì cũng có”.
Cũng có những vị khách đến đây để tìm đồ cổ, và hầu như ai cũng cảm thấy hài lòng. “Tôi sưu tập cho mình những chiếc bình cổ, tôi chỉ nghe tiếng là chợ đồ cũ nên đến, ai ngờ ở đây tôi tìm được cho mình chiếc bình từ thời nhà Nguyễn, ngoài ra đến đây chia sẻ đam mê của mình với ông Thưởng, nói những câu chuyện về đồ cổ mà cả ngày không muốn về”, một người sưu tập đồ cổ cho biết.

Kho ngoài trời của chợ đồ cũ. Ảnh: Thủy Anna
Trên diện tích gần 30.000m2, ông Thưởng đã xây dựng các khu sửa chữa lại đồ cũ; khu lắp ráp, đóng lại bàn tủ, giường ghế; khu đồ gia dụng, khu đồ trang trí; khu đồ cổ…
Mặc dù hiện nay, chợ đồ cũ tại chợ đầu mối Bắc Thăng Long đã được rất nhiều tỉnh, rất nhiều nơi biết đến, nhưng ông Nguyễn Văn Thưởng cho biết: “Tôi muốn nơi đây trở thành chợ đồ cũ của cả Việt Nam, để cả nước có thể cùng nhau trao đổi đồ cũ, tìm cho mình những món đồ hợp lý mà giá cả phải chăng, tôi muốn xây dựng một ngôi chợ hữu ích với tất cả mọi người, và khi đã đi vào guồng, tôi sẽ trả lại các ki ốt cho bà con để cùng nhau làm ăn, phát triển khu chợ này”.
Hiện nay, ở khu chợ đồ cũ tại chợ đầu mối Bắc Thăng Long ai cũng hồ hởi, bởi các chuyến hàng chuyển đến, chuyển đi đều đặn, những người biết đến chợ đã nhiều hơn. Ông Nguyễn Văn Thưởng đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 người làm việc tại chợ đồ cũ, và chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều tiểu thương mong muốn quay lại chính ki ốt mình đã bỏ không bao nhiêu năm nay để kinh doanh, buôn bán. Ngôi chợ bỏ hoang gần chục năm qua đã được hồi sinh từ mong muốn rất nhỏ là đem đồ cũ đến cho nhiều người còn khó khăn trong xã hội, với triết lý kinh doanh “cũ người mới ta” của một ông chủ nhiệt huyết và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi - Nguyễn Văn Thưởng.
Thủy Anna
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






