Thứ hai 08/12/2025 22:32

Trang bìa báo Pháp luật & Xã hội đoạt giải A tại hội báo Xuân: “Bật mí” về bí quyết thành công

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Trung tuần tháng 9 – 2012, dưới sự chủ trì của Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình, Ban Biên tập, Phòng Thư kí tòa soạn đã họp bàn triển khai thực hiện số báo Xuân Quý Tỵ 2013. Nhiệm vụ khiến Ban Biên tập suy nghĩ nhiều nhất đó là trang bìa báo xuân.


Từng phần nội dung của số báo được đưa ra bàn thảo cụ thể kĩ lưỡng. Các phòng nội dung được phân rõ từng mảng đề tài cộng với sự hỗ trợ của lực lượng hùng hậu 50 cộng tác viên nên việc lo cho nội dung số báo Xuân không khiến Ban Biên tập phải lo lắng nhiều.


Họa sĩ báo Pháp luật & Xã hội Minh Quân (đứng thứ 3 từ phải sang) đại diện báo PL&XH nhận giải A về trang bìa báo Xuân do Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng trao tặng.


Nhiệm vụ khiến Ban Biên tập suy nghĩ nhiều nhất đó là trang bìa báo xuân. Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình nói: Phòng Thư kí tòa soạn phải thiết kế trang bìa làm sao vừa thể hiện được không khí xuân vừa phải có nét mới, sự hiện đại vươn mình của Thủ đô Hà Nội. Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Khánh đề xuất hai phương án cho trang bìa. Phương án một sẽ sử dụng một bức tranh thể hiện sức xuân của Hà Nội. Phương án hai lấy hình ảnh Đường cao tốc trên cao làm chủ đạo cho bìa báo Xuân. Ban Biên tập quyết định sẽ triển khai cả hai phương án để chọn một.


Trang bìa của báo Pháp luật & Xã hội giành giải A tại Hội báo Xuân Quý Tỵ năm 2013.


Giao việc thiết kế trang bìa báo Tết cho ai cũng là vấn đề khiến TKTS suy nghĩ cân nhắc nhiều. Họa sĩ trong Phòng Thư kí tòa soạn có 3 người: Thanh Tuấn, Hoài Nam, Minh Quân. Thanh Tuấn cần mẫn tỷ mẩn, Hoài Nam thì tháo vát nhanh nhẹn và họ đều đã có kinh nghiệm làm báo nhất định. Còn Minh Quân, vừa tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Việt Nam, mới về công tác tại báo. Quân có sự sáng tạo và tố chất của nghệ sỹ. TKTS quyết định giao Minh Quân thực hiện công việc này. Còn Thanh Tuấn, Hoài Nam sẽ thiết kế những trang báo ruột.

Nhận nhiệm vụ, Quân đắn đo phút chốc rồi hỏi:
- Em có làm được không anh?
- Em làm được và sẽ làm tốt. Yên tâm!

Quân quay sang nói với Thanh Tuấn và Hoài Nam: “Năm ngoái, anh Nam thiết kế bìa đoạt giải làm em áp lực quá!”. Thanh Tuấn đáp lại: “Quân cứ làm đi, anh Khánh, anh và Nam sẽ hỗ trợ Quân”.

Rồi chúng tôi chia nhau công việc, Quân thực hiện bức tranh về sức xuân của Thủ đô còn tôi phải lùng bằng được bức ảnh đẹp về Đường cao tốc trên cao. Qua tìm hiểu từ các tư liệu và anh em đồng nghiệp, bức ảnh về đường cao tốc trên cao làm tôi ưng ý nhất là của nhà báo Huy Hoàng, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Tôi liên lạc với phòng ảnh của Thông tấn xã Việt Nam đề nghị được giúp đỡ. Chỉ chừng 30 phút sau cuộc điện thoại trao đổi công việc, các anh chị ở phòng ảnh đã cung cấp cho tôi bức ảnh của nhà báo Huy Hoàng.

Khoảng giữa tháng 12 – 2012, Phòng Thư kí tòa soạn trình Tổng Biên tập bản thảo trang bìa của cả hai phương án. Sau khi xem xét, Tổng Biên tập chỉ đạo, phương án chọn Đường cao tốc trên cao làm bìa có nội dung và nghệ thuật chắc hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý cách phối màu phù hợp để làm nổi bật điểm nhấn của Đường cao tốc lung linh giữa những tòa nhà cao tầng, biểu trưng của một đô thị hiện đại đang vượt lên. Tổng Biên tập nói tiếp: “Tôi thấy bài tùy bút của nhà văn Tuấn Vinh phù hợp với bìa báo, các đồng chí cân nhắc nhé”! Nói rồi, Tổng Biên tập trực tiếp trao đổi với nhà văn Tuấn Vinh (người mà các anh em trong Phòng Thư kí tòa soạn gọi thân mật là “Bố Vinh”) về việc đặt tựa cho bài tùy bút. Sau cùng, với sự đồng tình của Tổng Biên tập và nhà văn Tuấn Vinh, tôi quyết định lấy tựa: “Chào 2013, Hà Nội chung sức, chung lòng dấn bước” là tựa của bài tùy bút. Tựa này sẽ đưa vào bìa của trang báo Xuân.

Ngày 20-12-2012, hai phương án trang bìa báo Xuân được đưa ra để Ban Biên tập và các phòng chuyên môn góp ý, lựa chọn trong cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt hàng tuần. Tại cuộc họp này, sau nhiều ý kiến tâm huyết, Ban Biên tập và cả 8 đồng chí Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn đều đồng ý với phương án hai, trang bìa có hình ảnh Đường cao tốc trên cao làm chủ đạo.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Biên tập và các phòng chuyên môn, được sự hỗ trợ của Thanh Tuấn, Hoài Nam, họa sĩ trẻ Minh Quân đã nhanh chóng hoàn thiện trang bìa báo Xuân.

Thiết kế xong, việc in ấn cũng khiến chúng tôi lo lắng, nếu in ấn không đúng chuẩn, trang bìa sẽ giảm hiệu quả và không đạt ý đồ mà chúng tôi muốn thể hiện. Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Khánh quyết định riêng trang bìa sẽ in bằng máy in tờ rời, tuy mất thời gian nhưng đảm bảo về chất lượng hơn, giao Thanh Tuấn, người đã có kinh nghiệm làm báo Xuân nhiều năm và thuộc lòng cấu hình cũng như tính năng các loại máy in của Cty In báo Hà Nội Mới làm nhiệm vụ “trực in”.

Khoảng 19g một ngày đầu tháng 1 – 2013, Thanh Tuấn điện thoại báo cáo các trang ruột đã in ấn xong, còn trang bìa, Tuấn nói cần kiểm tra bản in thử trước khi in cho chắc chắn.

Bước vào phân xưởng in tờ rời, nét mặt tươi cười của các anh, chị công nhân và những lời khen về trang bìa báo Xuân của báo Pháp luật & Xã hội khiến chúng tôi yên tâm phần nào. Thanh Tuấn, Minh Quân thở phào nhẹ nhõm khi tận tay cầm trang bìa báo Xuân, hình ảnh tươi rói, lung linh, sang trọng khiến chúng tôi thỏa mãn… Nhóm làm việc quyết định tự thưởng cho mình một chầu bia tại phố Trần Phú. Chúng tôi chia tay nhau hôm đó vào khoảng 23g đêm.

Ngày khai Hội báo Xuân Quý Tỵ, khi lướt qua gian trưng bày của báo Pháp luật & Xã hội, các vị giám khảo của Hội nhà báo TP Hà Nội ngắm nghía rất kĩ tờ báo Xuân của chúng tôi, đặc biệt là trang bìa, điều này khiến chúng tôi hồi hộp.

14g ngày 31-1-2013, tổ chức công bố giải thưởng. Minh Quân có vẻ hồi hộp nhất. “Và vượt qua 26 tờ báo tham gia Hội báo Xuân Quý Tỵ năm nay, giải A duy nhất về trang bìa báo Xuân đẹp đã thuộc về báo Pháp luật & Xã hội…”. Ở dưới, mấy anh em chúng tôi xiết chặt tay nhau trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Khánh quay sang Minh Quân: “Đưa cặp anh cầm cho, lên nhận giải đi em”. Minh Quân khẽ đáp: Dạ, rồi chỉnh lại trang phục đĩnh đạc lên nhận giải thưởng.

Chúng tôi trở về tòa soạn, Tổng Biên tập và “bố Vinh” đã đợi sẵn để động viên và chia vui với chúng tôi. Minh Quân lúc đó còn chưa hết hồ hởi: “Lúc giao nhiệm vụ, anh Khánh nói trang bìa báo mình năm nay phải có giải, em cứ nghĩ anh ấy động viên, ai ngờ giải hoành tráng quá”…

Vẫn nguyên vẻ điềm đạm, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình phân tích: “Chúng ta thành công là bởi chúng ta dám tin tưởng vào sức trẻ, biết phát huy trí tuệ tập thể, luôn có sự hỗ trợ yêu thương giúp đỡ nhau trong công việc...”.

Vâng! Phải tin vào sức trẻ, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, yêu thương giúp đỡ nhau trong công việc đó là bí quyết thành công của chúng tôi – những cán bộ, PV của báo Pháp luật & Xã hội.

Phong Anh

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động