Tìm về chốn bình yên!
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Những phút giây chậm rãi ở chùa trở thành một phần trong nếp sinh hoạt trong đời sống tinh thần của người Hà Nội. Ảnh: Quân Đào |
Chào đón tháng Mười một âm lịch - tiết trời Đông năm nay vẫn dịu dàng, chưa có những đợt rét tái tê như mọi năm. Những cơn gió Đông se lạnh vào sáng sớm, mang theo chút hơi sương của ban đêm nhưng nhanh chóng được sưởi ấm bởi những vạt nắng hanh hao vào khoảng giữa trưa và chiều sớm. Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, năm cũ sẽ khép lại để mở ra một năm mới với thật nhiều kỳ vọng và ước mong cho mỗi người, mỗi nhà. Trong không khí ấy, cửa Phật vẫn luôn là nơi nhiều người muốn tìm tới để gửi gắm những tâm nguyện hay chỉ đơn giản để sống chậm lại, đi tìm sự an yên, lắng đọng trong tâm hồn. Từ xưa đến nay, đền, chùa luôn có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam.
Hà Nội là nơi có đời sống sinh hoạt văn hóa Phật giáo khá đậm nét, một số đền, chùa lớn như: chùa Quán Sứ, Hòe Nhai, Trấn Quốc, Tảo Sách, Vạn Niên, Kim Liên, Tổ đình Phúc Khánh,… luôn là điểm tâm linh thu hút đông khách thập phương.
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống đô thị, dù có bộn bề, bận rộn với công việc đến đâu, người Hà Nội vẫn giữ những nếp văn hóa xưa cũ, giản dị mà thiêng liêng, đó là đi lễ chùa ngày đầu tháng và ngày nay không chỉ người già theo quan niệm “trẻ vui nhà, già vui chùa” mà trong nhịp sống hiện đại, tất cả mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp đều đi lễ chùa khi có điều kiện hoặc có sự kiện nào đó trong cuộc đời. Có khi là cả một gia đình, bố, mẹ, dẫn theo con cháu cùng lên chùa cầu bình an cho tháng mới; có khi là đôi bạn trẻ trong tà áo dài thướt tha tới vãng cảnh chùa, cầu chúc sức khỏe và may mắn cho kỳ thi; cũng có khi là những người già tìm tới nơi chốn bình yên như một thói quen thường nhật.
Với nhiều người Hà Nội, thói quen đi lễ chùa không đơn giản chỉ là để ước nguyện, mà đó còn là cách để giáo dục thế hệ con cháu, ghi nhớ tới công ơn của ông bà, tổ tiên, hướng tới những giá trị cao đẹp, nhân văn, chân - thiện - mỹ của nhà Phật; với nhiều người đó cũng là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa, mỗi chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn trước những lo toan của cuộc sống.
Lên chùa không chỉ có những nén hương thành kính lễ Phật, người ta còn tìm thấy sự an yên trong những khoảnh khắc rất đời thường. Tiếng chuông ngân vang cùng mùi thơm của khói hương, hoa lễ luôn làm cho tâm hồn ta thấy thư thái, ngồi lặng ngắm cảnh chùa hay vui vẻ bên hồ thả thức ăn cho cá, ngắm nhìn từng hàng cây, ngọn cỏ khẽ vui đùa trong gió Đông, ta thấy lòng mình lắng lại, nhẹ nhõm, bình yên!
Những ngày cuối năm, giữa một Hà Nội có khi ồn ào, hối hả, thì những phút giây chậm rãi ở chùa đã trở thành một phần trong nếp sinh hoạt, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Hà Nội. Giản dị thôi nhưng trong đó có sự an yên, có sự tiếp nối của truyền thống và cả niềm tin lặng thầm được trân trọng, nâng niu và gìn giữ qua bao thế hệ.
| Những nếp chợ giữ hồn phố cổ | |
| Lời hẹn ước thanh xuân | |
| Mùa ký ức |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







