Thứ năm 16/05/2024 21:54

Thua độ bóng đá, đầu bếp nhà hàng giết xe ôm, cướp của

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 28-12, bác tài xe ôm Phạm Văn Tỵ đã tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng do nhát đâm chí mạng của kẻ cướp.



 Huy bị cơ quan công an bắt giữ

Huy bị cơ quan công an bắt giữ

Chiều 27-12, do thua độ bóng đá nên Hoàng Trọng Huy (SN 1983, quê Thanh Hóa, đầu bếp của một nhà hàng ở Đà Nẵng) lên kế hoạch cướp tài sản xe ôm để giải quyết nợ nần. Huy thuê tài xế xe ôm là ông Phạm Văn Tỵ (47 tuổi), đang đứng ở ngã tư đường Trần Phú – Quang Trung (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chở lên quận Liên Chiểu.

Không một chút nghi ngờ, ông Tỵ chở Huy theo tuyến đường biển Nguyễn Thành. Khi tới bãi dương gần khu du lịch Xuân Thiều, Huy bảo ông Tỵ dừng lại và “dụ” đi vào bãi dương để trả tiền xe ôm.

Khi đó, Huy bất ngờ lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông Tỵ làm ông quỵ ngã. Nạn nhân cố gắng gượng dậy chống trả và kêu cứu. Đúng lúc này, có 4 chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đang áp tải phạm nhân đi qua liền dừng lại ứng cứu. Lập tức, Huy lấy dao chém các chiến sĩ nhằm tẩu thoát.


Lúc này, một cảnh sát nổ súng chỉ thiên và dùng biện pháp nghiệp vụ bắt giữ Huy ngay sau đó. Ông Tỵ được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu và đã qua đời vào sáng 28-12.


Theo lời khai của Huy với cơ quan công an, cách đây 3 ngày, Huy cá độ bóng đá qua mạng và đã thua hơn 100 triệu đồng.


Bị riết ráo đòi nợ, Huy nảy sinh ý định cướp tài sản của người chạy xe ôm nhưng không thành.

Con dao gây án

Hiện nay, hoàn cảnh gia đình ông Tỵ rất khó khăn, vợ làm công nhân và nuôi con nhỏ, hiện đang thuê nhà ở Hòa Khánh (phường Hòa Hiệp Nam) để kiếm sống.

Theo NLĐ

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động