Nữ thị trưởng vén áo 'khoe' vết thương
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐối với các băng nhóm buôn ma túy ở thành phố Tiquicheo, Mexico, nữ thị trưởng Maria Santos Gorrostieta là khắc tinh của chúng. Cũng chính vì vậy, người phụ nữ này luôn nằm trong 'tầm ngắm' tiêu diệt của bọn tội phạm liều lĩnh và nguy hiểm.
Thị trưởng Maria Santos Gorrostieta 'khoe' vết thương trên người. Ảnh: EPA.
Không ngại ngùng, bà Maria vén áo "khoe" những vết thương chằng chịt trên cơ thể mình trước ống kính máy ảnh của các phóng viên.
"Tôi muốn cho các bạn thấy vết thương bởi thực tế tôi chẳng cảm thấy xấu hổ khi thân thể mình xấu xí như vậy. Đó là kết quả của những hành động đáng xấu hổ mà các băng đảng buôn ma túy đã gây ra cho cuộc đời tôi và các con. Vết sẹo chằng chịt trên người không khiến tôi thấy ngượng", bà chia sẻ.
Người đứng đầu Tiquicheo đưa ra lý do việc làm của mình: "Một số người nói rằng tôi dung túng cho các nhóm buôn lậu nhưng thực tế không phải vậy. Tôi trưng ra bằng chứng xác thực như vậy cho những ai từng nghi ngờ tôi".
Bà mẹ ba con Gorrostieta này lần đầu tiên bị tấn công hôm 15/10/2009 khi đang lái xe ngang qua thị trấn El Limone cùng chồng. Một nhóm có vũ trang đã phục kích và nã đạn vào xe của họ. Thị trưởng bị thương nặng trong khi chồng bà thiệt mạng.
Tuy nhiên, nỗi đau mất người thân cùng với sự đau đớn về thể xác vẫn không làm bà gục ngã hay khuất phục trước tội phạm. Bà quay trở lại nhiệm sở ngay khi vết thương lành và mạnh tay hơn với kẻ buôn lậu. Tháng 1 năm ngoái, một lần nữa người phụ nữ ấy lại bị một nhóm khác mang mặt nạ có vũ khí mai phục. Lần này, vết thương của bà nặng hơn lần trước.
"Hàng ngày, tôi phải cố gắng để xóa sạch ký ức về những điều tồi tệ mà tôi từng trải qua nhưng không thể. Mặc dù chồng tôi không còn nữa nhưng anh ấy vẫn luôn ở bên để chỉ đường dẫn lối cho những quyết định của tôi", bà Maria chia sẻ.
Theo Cri, Mexico đang bị các băng đảng bạo lực "xé nát". Kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon tuyên chiến với các nhóm buôn ma túy năm 2006, đã có hơn 30.000 người thiệt mạng và những người đứng đầu các thành phố ở Mexico trở thành mục tiêu cần tiêu diệt chính của bọn chúng.
Theo NS
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại