Thứ ba 09/12/2025 02:10
Việc một nữ sinh bày tỏ cảm nhận về cô Hiệu trưởng, bị “người lạ” xúc phạm

Nữ sinh và gia đình khẳng định đã biết danh tính…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Viết cảm nghĩ của mình về cô Hiệu trưởng trên trang Facebook cá nhân, một cựu nữ sinh trường THCS Ngô Quyền (Hải Phòng) bị “người lạ” nhắn tin “nhắc nhở”, thậm chí còn lập tài khoản giả mạo nữ sinh này và gửi lời mời kết bạn đến danh sách người thân, bạn bè của nữ sinh với mục đích không trong sáng.
Đây là FB của em PTQ phải tự thông tin tránh một số nick giả để bôi nhọ em
Đây là FB của em PTQ phải tự thông tin tránh một số nick giả để bôi nhọ em

Ngày 5-7-2021, nữ sinh P.T.Q (đề nghị giấu tên) khi lật mở lại quyển album ảnh thời theo học tại trường THCS Ngô Quyền đã xúc động khi nhớ về những kỷ niệm dưới mái trường này, đặc biệt là những những ấn tượng sâu sắc về cô Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền. Trước những kỷ niệm đó, nữ sinh P.T.Q đã viết những cảm nghĩ của mình về người Hiệu trưởng – người thầy mà cô vô cùng kính mến trên trang Facebook cá nhân.

Nữ sinh P.T.Q đã viết: “Khi cô về trường là tôi học cuối năm lớp 6. Nhớ rõ buổi chào cờ đầu tiên, Cô đã lắng nghe tâm tư và mong ước của học sinh về mái trường mến yêu.

Những lời hứa của cô đều được chứng minh bằng những việc làm thiết thực. Có những việc có khi cô chỉ nghĩ là nhỏ xíu thôi nhưng đối với chúng tôi vô cùng ý nghĩa: Là khi thầy cô và học sinh cùng nhau xem bóng đá ở sân trường cổ vũ cho đôi tuyển bóng đá Việt Nam; là khi cổng trường được thay áo mới có mái che rất đẹp; là khi giờ tan trường, cô luôn đứng ở cổng trường dõi theo các con học sinh ra về trong trật tự, an toàn; là khi dịch Covid bất ngờ ập đến, cô đã cùng BGH và các thầy cô giáo thay mặt phụ huynh và học sinh của trường trao những bao gạo đến những hoàn cảnh khó khăn;

Là khi cô dành thời gian dạy online trên truyền hình Hải Phòng để ôn thi môn Toán cho khối 9; là lời chúc cuối cùng trước ngày thi cô dành cho chúng tôi: “Kỳ thi vào lớp 10 là một trận đấu trí tuệ và là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của các em. Chiến thắng ở kỳ thi này, tương lai các em sẽ rộng mở. Vì vậy, cô chúc các em sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất”…

Ngay sau khi bài viết của nữ sinh P.T.Q được đăng tải trên trang cá nhân, một số tài khoản khác đã nhắn tin cho Q với nội dung “nhắc nhở” nữ sinh này, thậm chí xưng hô “mày-tao” với cô. Điều đáng nói, chủ tài khoản này còn “ vu khống” nữ sinh Q rằng bài viết của cô là được Hiệu trưởng “cầm tay dụng bút” viết thay, quy chụp nữ sinh bị mua chuộc để viết bài ca ngợi Hiệu trưởng. Không dừng lại ở đó, có người còn lập một Facebook với tên giả mạo y hệt, gửi lời mời kết bạn đến bạn bè, người thân của nữ sinh với mục đích không trong sáng.

Ngày 6-7, trên trang cá nhân của mình, nữ sinh P.T.Q đã phải viết những lời cảnh báo về việc bản thân chỉ có duy nhất một tài khoản và không gửi lời mời kết bạn với ai. Đồng thời, nữ sinh cũng nhắn nhủ bạn bè nếu có tài khoản nào mang tên mình gửi mời kết bạn thì báo cáo là giả mạo giúp mình.

Tiếp đó, ngày 8-7, bức xúc trước những lời xúc phạm mà bản thân nhận phải, nữ sinh P.T.Q đã khẳng định “đây là FB của em, nơi em có quyền chia sẻ những kỷ niệm vui buồn của thời học sinh, chia sẻ những gì em đã tận mắt chứng kiến và thay đổi từng ngày, nơi em có quyền nói lên những suy nghĩ cá nhân của mình.

Em mong mọi người nên tôn trọng quyền tự do ngôn luận của em, đừng bóp méo thành những tư lợi của người lớn, đừng nhắn tin nhắc nhở em. Người lớn đấu đá, hạ bệ bôi nhọ nhau, cũng đừng lôi em là trẻ con vào cuộc chiến đó… Chẳng ai có thể xui em hay cầm tay chỉ bảo em viết cái này cái kia được cả. Em thật sự thất vọng vì tượng đài quá lớn mà em vẫn kính trọng, tự hào và thần tượng sụp đổ trong em”.

Nữ sinh và gia đình khẳng định đã biết danh tính…

Trước những lời quy kết của người khác dành cho con gái, chị V.M.N (phụ huynh nữ sinh P.T.Q) bức xúc: "Đối với con thì vô tư, bình thường khi chia sẻ tâm tư tình cảm đó. Nhưng bài viết của con đối với một số người là bất bình thường trong thời điểm này. Tại sao họ có tri thức mà lại có thể thốt lên những từ vàng ngọc để quy kết và vu khống đáng sợ như vậy chứ. Họ không có quyền xúc phạm người khác. Họ cũng không được phép lôi con vào mớ bòng bong của họ, chỉ vì lợi ích của mình”.

Sự việc dường như đã đi quá xa khi trên fanpage “THCS Ngô Quyền – Những năm tháng khó quên”, đập vào mắt PV là những hình ảnh, câu từ thô tục của một số chủ tài khoản khi nói về cô Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường. Những hình ảnh kỷ niệm mà nữ sinh P.T.Q đề cập đến trong bài viết trên trang cá nhân của mình cũng đã bị bóc tách ra, đăng tải lại với những dòng chữ đầy phản cảm.

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền, bà Hương cho biết khi đọc được bài viết của nữ sinh P.T.Q viết về mình, bản thân bà vô cùng ngạc nhiên và xúc động trước tình cảm của cựu học trò, chính bà cũng không nhớ rõ nữ sinh này trước kia học lớp nào, đã từng gặp gỡ chuyện trò hay chưa.

"Đọc bài viết của em Q, có thể cảm nhận được những tâm tư tình cảm của em bắt nguồn từ chính cảm xúc của em, điều đó không thể nào giả tạo được. Tuy nhiên, vì một số bất đồng trong tập thể giáo viên của trường, mà vô tình bài viết của em bị bóp méo, thậm chí bị vu khống trắng trợn rằng tôi “cầm tay chỉ việc”, viết thay em ấy bài viết ca ngợi chính bản thân mình. Tôi không thể ngờ rằng vì lợi ích của một số người, mà một tâm hồn đẹp đẽ và tình cảm trong sáng của học sinh bị chà đạp. Tôi rất buồn vì điều đó và cũng mong rằng sẽ tìm lại được ánh sáng công lý cho chính em và cho chính bản thân tôi” – bà Hương chia sẻ.

Được biết, nữ sinh P.T.Q và phụ huynh của em đã biết ai là người nhắn tin “nhắc nhở” em, lập facebook giả mạo nhằm vu khống và quy kết cho Q những việc mà em và Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương không làm. Sở dĩ vị phụ huynh này “chưa lên tiếng, là bởi còn tôn trọng họ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó”...

Ngọc Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động