Thứ ba 16/04/2024 15:00
Nẻo đường hướng thiện:

Nữ phạm nhân trên hành trình làm lại cuộc đời sau 20 năm lẩn trốn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từng nhận bản án chung thân liên quan đến ma túy, Lưu Thị Hiển, SN 1960, trú tại thị trấn phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai đã mang cả gia đình đi trốn. Nhưng sau 20 năm, khi các con đã trưởng thành, Hiển lại phải đắng cay trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình...
Phạm nhân Lưu Thị Hiển cùng các bị án trong một buổi xóa mù chữ trong trại
Phạm nhân Lưu Thị Hiển cùng các bị án trong một buổi xóa mù chữ trong trại

Giá đắt bởi lòng tham...

Gần chục năm bị bắt trở lại và thụ án trong trại giam, phạm nhân Lưu Thị Hiển, SN 1960, trú tại thị trấn phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai bảo vẫn nhiều lúc vẫn chưa tin đó là sự thật. Bởi trong 20 năm bỏ trốn, Hiển nhiều lúc đã nghĩ tới bản án chung thân của mình bị “bỏ quên”. Nhưng có lẽ, điều ấy chỉ có trong suy nghĩ, còn thực tại, Hiển đang phải đối diện với những năm tháng mà đáng lẽ ra 20 năm trước người đàn bà ấy phải thi hành.

Phạm nhân Lưu Thị Hiển tiếc nuối cho biết, nếu ngày ấy Hiển không bỏ trốn, có lẽ, giờ này chị ta đã được trở về xum vầy bên chồng con. Trầm ngâm bên chiếc ghế dài, Hiển bảo cuộc đời mình cũng vì tham nên đã đánh đổi cuộc sống hạnh phúc, tương lai của cả gia đình. Theo lời Hiển thì cô quê gốc ở Phú Thọ nhưng lên Lào Cai lập nghiệp. Nhưng cuộc đời đã cho cô những may mắn khi có công ăn việc làm ổn định và lấy chồng công tác ở cơ quan Nhà nước. Ngày ấy, ai cũng khen Hiển và chồng là đôi trai tài, gái sắc. Hai đứa con đủ trai đủ gái chào đời, khiến cho cuộc sống vợ chồng Hiển thêm phần vui nhộn, đầm ấm. Đáng lẽ, Hiển ngày ngày đi công tác, hết giờ về chăm lo con cái, làm hậu phương vững chắc cho chồng để anh yên tâm công tác. Nhưng không, cô đã có những hành vi sai lầm, để giờ đây Hiển phải trả giá đắt.

Theo đó, ngoài công việc chuyên môn là giáo viên, Hiển còn được giao xuống đôn đốc, kiểm tra ở các điểm trường. Cũng chính những chuyến công tác ấy, thấy thuốc phiện bán nhiều, Hiển đã nảy lòng tham nên lén mua về rồi tìm nơi bán lại. Sự việc vỡ lở khi 1 đối tượng trên đường vận chuyển 4kg thuốc phiện từ nhà Hiển ở Bảo Thắng lên Mường Khương bị bắt quả tang. Hiển bị bắt giữ và xét xử rồi bị kết án chung thân về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Sốc và không tin nổi bản án mình vừa nhận, chỉ một đêm sau ngày kết án, người đàn bà đẹp phải nhập viện vì suy sụp. Lợi dụng vào mối quan hệ của chồng và sự khoan hồng của pháp luật, Hiển làm đơn xin được tại ngoại điều trị bệnh rồi lợi dụng cơ hội này bỏ trốn.

Hành trình làm lại cuộc đời

Cũng theo lời Hiển thì sau khi cô bỏ trốn, chồng cô cũng bỏ nghề đưa 2 con vào cùng vợ. Từ Lào Cai vào Gia Lai lập nghiệp, vợ chồng Hiển thuê đất trồng cà phê và nuôi các con ăn học. Gần 20 năm trôi qua, từ người làm thuê, vợ chồng Hiển mua được đất mở trang trại và có hẳn một cơ ngơi đàng hoàng ngoài thị xã. Hai đứa con được đưa về phố học hành còn vợ chồng Hiển vẫn cặm cụi với mảnh rẫy trồng điều, cà phê, chỉ thi thoảng mới về xem con cái ăn ở, học hành ra sao. Cuộc sống cứ thế trôi qua, Hiển đã nhiều đêm mơ về bản án của mình bị bỏ quên. Nhưng đến ngày 2-2-2013, Hiển đã bị bắt.

Chấm dứt chuỗi ngày lẩn trốn, Lưu Thị Hiển đã về Trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an) thi hành bản án chung thân bị tuyên phạt trước đó. Do từng được ăn học đoàng hoàng, Hiển có kiến thức về bàn giấy nên khi về trại giam, cô được phân về đội văn hóa. Công việc của Hiển là thu lượm tin tức và tài liệu để phục vụ cho buổi phát thanh sáng hôm sau của phân trại. Nhiều thời điểm thì tham gia đứng lớp xóa mù chữ cho những phạm nhân trong trại. Tâm sự, Hiển cho biết, cũng nhiều năm không động vào sách vở, nên những ngày đầu cũng khá bỡ ngỡ. Nhưng sau đó, lấy lại tinh thần, cô đã làm rất tốt.

Giờ đây, sau gần chục năm cải tạo, Hiển dần quen với môi trường lao động của trại. Điều khiến Hiển cảm thấy được an ủi là được chồng con thỉnh thoảng cũng ra thăm. Những khi ấy, nhìn mái tóc bạc của chồng, cô lại tiếc nuối. Bởi nếu không vì tội lỗi của cô thì giờ đây cả hai vợ chồng đã về hưu, sống an nhàn với lương hưu, vui tuổi già bên con cháu.

Phạm nhân Lưu Thị Hiển bảo rằng, dù cuộc sống của chồng và các con giờ đây tạm ổn, nhưng điều khiến cô ân hận nhất là để chồng phải bỏ việc, các con giờ đây đã trưởng thành nhưng lại mang tiếng có mẹ đi tù. Dù gì thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến lý lịch của các con khi chúng muốn tiến thân, phấn đấu ở môi trường nào đó. Nhưng giờ, mọi việc đã muộn, Hiển chỉ mong sao giờ đây mình có sức khỏe, lao động cải tạo tốt và mong đến ngày được xuống án. Bởi theo Hiển được xuống án, đồng nghĩa với ngày về của cô dần ngắn lại và như thế Hiển có thể mơ đến ngày về, ngày được đoàn tụ cùng chồng, các con cháu và để chuộc lại một phần lỗi lầm mà cô đã gây ra...

Nguyễn Vũ - Hà My
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Từ vụ cướp giật tài sản tại đường Kỳ Vũ, công an làm rõ thêm 5 vụ án khác

Từ vụ cướp giật tài sản tại đường Kỳ Vũ, công an làm rõ thêm 5 vụ án khác

Ngày 16/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Lộ mặt “tú bà” sau khi bắt quả tang 2 đối nam nữ đang mua bán dâm

Lộ mặt “tú bà” sau khi bắt quả tang 2 đối nam nữ đang mua bán dâm

Ngày 16/4, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiến hành tạm giữ Lô Thị Hương, SN 1990, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An để điều tra, xử lý về tội “Môi giới mại dâm”.
Công an tiếp nhận 183 đơn trình báo lừa đảo qua mạng với số tiền trên 47 tỷ đồng

Công an tiếp nhận 183 đơn trình báo lừa đảo qua mạng với số tiền trên 47 tỷ đồng

Thống kê của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ 15/12/2022 đến 15/3/2024, đơn vị đã tiếp nhận 183 đơn trình báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tổng số tiền người dân bị lừa lên tới hơn 47 tỷ đồng.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Bác kêu oan của cựu công an tổ chức đánh bạc

Bác kêu oan của cựu công an tổ chức đánh bạc

Nguyễn Sơn Thành (cựu CA), bị cáo buộc tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, thu lợi 140 triệu đồng nhưng tại tòa, bị cáo nói bị "hãm hại", ép cung.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động