Thứ tư 24/04/2024 00:56
Nẻo đường hướng thiện:

Niềm hân hoan của nam phạm nhân khi được xuống án

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từng là sinh viên có thành tích học tập tốt, Lê Công Tuấn, SN 1984, trú tại Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái nuôi ước mơ thành kỹ sư ngành dầu khí. Thế nhưng, chỉ vì mê bóng đá, Tuấn đã phải đối diện với bản án không hẹn ngày về. Nhưng điều khiến anh ta day dứt nhất, ngày Tuấn vào trại giam cũng là lúc anh ta vừa cưới vợ được mấy tháng...
Phạm nhân Lê Công Tuấn bảo rằng ngày về của mình không còn xa nữa
Phạm nhân Lê Công Tuấn bảo rằng ngày về của mình không còn xa nữa

Đánh mất tương lai vì ham đỏ đen

Phạm nhân Lê Công Tuấn tâm sự, khi vào trại giam, điều khiến anh ta đau đáu nhất vẫn là vợ, bởi tuổi trẻ, phải vất vả 1 mình không có chồng bên cạnh. Càng thương vợ, Tuấn càng trách bản thân mình. Vì cờ bạc, bóng đá mà Tuấn đã phải đánh đổi tuổi thanh xuân, tương lai của mình và vợ...

Theo lời Lê Công Tuấn thì sau 12 năm đèn sách cùng với sự quan tâm, sát sao của bố mẹ đã không uổng công khi Tuấn thi đỗ ĐH. Ước mơ sau này trở thành anh kỹ sư dầu khí, được ra làm việc ở những giàn khoan ngoài biển khiến Tuấn như có động lực hơn trong học tập.

Năm đầu tiên trôi qua một cách nhẹ nhàng khi môn học nào Tuấn cũng hoàn thành. Năm học thứ hai cũng không có điều gì khiến bố mẹ Tuấn phải bận tâm khi mà hàng tháng, tiền gửi về Hà Nội cho con ăn học vẫn được Tuấn chi tiêu một cách hợp lý và đúng mục đích.

Cứ nghĩ với một thanh niên có hoài bão, có ước mơ và sống tự giác như Tuấn thì cuộc đời cứ như một sự lập trình sẵn, học xong, ra trường, đi làm và cống hiến. Ai ngờ, sau hai năm học đại cương, đến lúc bước vào học chuyên ngành, cuộc đời Tuấn bỗng rẽ sang hướng tệ hại.

Tuấn bảo sự sa ngã của anh ta bắt đầu dịp hè năm đó, anh ta ở lại Hà Nội để kiếm việc làm thêm. Nhưng những trận cá cược bóng banh đã khiến Tuấn mụ mẫm, ngộ nhận. Tuấn chỉ nhìn thấy cái xa hoa, hào nhoáng bên ngoài mà không cảm nhận, nhìn thấu đáo mọi việc bên trong. Mải mê cá cược, đầu óc Tuấn suốt ngày đuổi theo trái bóng lăn…

Tên các trận đấu, các vận động viên, Tuấn còn thuộc hơn những kiến thức học hành cần phải nhớ. Bố mẹ vẫn thường xuyên nhắc nhở, gọi điện hỏi han, Tuấn trả lời qua loa, chiếu lệ nhưng chỉ có một điều cậu ta không bao giờ quên đó là xin tiền bố mẹ.

Chưa đầy một năm bập vào cá độ, Tuấn học hành sa sút hẳn. Trong suy nghĩ của cậu ta khi đó thì có đi làm Nhà nước hay là con buôn thì mục đích cũng chỉ là tiền, vậy thì làm việc gì theo sở thích lại vừa có tiền có tốt hơn không.

Nói dối bố mẹ rằng phải học thêm cái này, cái kia, Tuấn viện cớ để moi tiền bố mẹ song những khoản tiền đó chẳng thấm vào đâu cho một lần cá cược. Ban đầu là cắm thẻ sinh viên để vay tiền cá cược, rồi cá cược chịu và khi số tiền nợ lên đến trăm triệu thì Tuấn bị đầu gấu tìm gặp, nói chuyện. Họ cho Tuấn nợ với điều kiện phải tiếp tục cá cược ở “bảng” của họ và đương nhiên tiền lãi thì khủng khiếp. Tuấn tìm đến gia đình, bạn bè, người thân, coi họ như chiếc phao cứu sinh cho mình bằng những chiêu trò lừa đảo, miễn sao có tiền.

“Tôi làm đủ trò, nói dối đủ kiểu miễn là lấy được tiền của họ. Từ nói dối xin hộ đi lao động xuất khẩu, đi du học nước ngoài tới việc mua bán bất động sản… tất cả chỉ vì cá độ”, Tuấn nhớ lại.

Thế nên khi số tiền chiếm dụng của các bị hại lên đến gần 2 tỷ đồng, không chỉ Tuấn bất ngờ mà cha mẹ anh ta cũng bàng hoàng khi hình phạt cho kẻ lừa đảo là bản án không hẹn ngày về. Ngày bước chân vào trại giam, Tuấn vừa cưới vợ được mấy tháng.

Sẽ cố gắng làm người lương thiện

Phạm nhân Lê Công Tuấn kể, khi anh ta bị bắt, vợ mới biết hết chuyện, nhưng chính sự rộng lượng, tha thứ của cô ấy càng cho anh ta thấy xấu hổ. Ngày bước chân vào trại giam, Tuấn đã rất sợ vợ bỏ đi. Ý nghĩ sau này mãn hạn trở về, phải sống cô độc một mình, Tuấn lại lo sợ.

Nhất là khi cùng buồng, thi thoảng lại có phạm nhân khóc nấc lên, rầu rĩ vì bị vợ bỏ, chứng kiến cảnh đó Tuấn lại càng hoang mang. Nhưng rồi nghĩ mãi, cân nhắc, đắn đo mãi, cuối cùng Tuấn cũng bảo rằng sẽ chấp nhận mọi thứ, vì lỗi do anh ta gây lên.

Sau hơn chục năm cải tạo trong trại giam, phạm nhân Lê Công Tuấn bảo rằng do là phạm nhân có án nặng nên anh ta được cải tạo ở trong xưởng. Công việc cũng có nhiều thay đổi, lúc làm may, lúc làm cói, nhưng cũng có lúc làm mây tre đan... Là thanh niên cộng thêm cũng tinh ý nên việc nào Tuấn cũng hoàn thành tốt.

Vì vậy, có giai đoạn, Tuấn còn giúp cán bộ về sổ sách, hướng dẫn các phạm nhân khác khi họ mới về đội hay chuyển giao dây chuyền mới.

“Với em, mọi nỗi buồn cũng nguôi ngoai một phần khi em lao động. Bởi ở mỗi công việc, cho em nguồn vui, sự tìm tòi và học hỏi. Nên cứ lên hội trường lao động, nhìn cảnh các bạn tù khác cũng giống mình, chúng em tự động viên nhau, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao...”, phạm nhân Lê Công Tuấn tâm sự.

Do có thành tích cải tạo tốt, nên giờ đây Tuấn đã được xuống án có thời hạn. Phạm nhân Lê Công Tuấn bảo rằng, nếu được hoàn lương, trở về với cuộc sống đời thường, điều đầu tiên anh ta làm sẽ là xin lỗi bố mẹ sau đó sẽ tìm gặp vợ nói lời xin tha thứ và xin lỗi.

“Ngày về của em cũng không còn xa, em cũng đang có một số dự định cho riêng mình, nhưng cho em xin giấu để sẽ dần thực hiện bằng công việc thực tế, sợ nói trước bước không qua. Nhưng chắc chắn một điều, em sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ và sẽ cố gắng làm người lương thiện, sống có ích...”, phạm nhân Lê Công Tuấn chia sẻ thêm

Nguyễn Vũ - Hà My
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động