Thứ bảy 06/12/2025 01:39

Những người vẽ màu xanh phố phường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đều đặn mỗi buổi sáng thứ Bảy, khi phố phường còn lặng im tiếng còi xe, khi hàng quán chưa mở cửa, và từng giọt nắng đầu tiên mới chỉ lấp ló sau rặng cây ven đường thì ở một góc phố nhỏ, những hình ảnh thân quen lại hiện diện. Thanh âm của tiếng chổi tre xào xạc trên mặt đường láng bóng, tiếng xẻng khẽ khàng gạt rác, tiếng nói cười rộn rã vang lên trong không khí trong lành của buổi sớm.
Người dân quét dọn trên phố Phan Đình Phùng (phường Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Mộc Miên
Người dân quét dọn trên phố Phan Đình Phùng (phường Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Mộc Miên

Họ - những công dân của TP, không khoác áo công nhân, không nhận thù lao, nhưng mỗi tuần một lần, đều đặn như một lời hẹn, họ trở thành những “người làm đẹp phố” trong thầm lặng. Họ đến với nhau bằng một niềm vui giản dị: giữ cho góc phố mình sạch hơn, xanh hơn và đáng sống hơn từng ngày. Thường lệ như một cuộc hẹn cuối tuần, họ tụ tập nhau ở đầu ngõ, tay cầm chổi, bao rác, găng tay, nụ cười rạng rỡ. Người thì quét vỉa hè, người thu gom rác, người thì trồng cây, nhặt lá... Tiếng cười nói râm ran giữa ánh nắng đầu ngày tạo nên một bức tranh bình yên và đầy nhân văn của cuộc sống phố thị.

Trong đội hình quen thuộc ấy có bà Minh - người phụ nữ đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn chưa vắng mặt buổi nào. Dáng người mảnh khảnh, tay cầm chổi tre đã sờn cán, bà bảo: “Miễn là còn đi được, tôi còn đi quét. Nhìn con đường sạch sẽ, lòng cũng thấy nhẹ nhõm lắm”.

Đó là bà Thu - cán bộ phụ nữ vừa kiêm công tác Tổ trưởng tổ dân phố, mỗi buổi sáng cuối tuần, bà đều mang theo túi đất nhỏ và vài chậu cây con. Bà cặm cụi vun đất, trồng thêm rặng hoa tươi xanh cho những khoảng đất trống ven đường. Vừa trồng cây, bà vừa vui vẻ nói: “Một cây cũng là một mảng xanh. Cả khu phố cùng nhau làm thì chẳng mấy chốc mà thành phố xanh mát trở lại”.

Hình ảnh người dân quét dọn rác trên phố Trúc Bạch, Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên
Hình ảnh người dân quét dọn rác trên phố Trúc Bạch, Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên

Đó còn là ông Phi - người đàn ông lặng lẽ thu nhặt những bẹ cau vua rụng quanh khu vực tượng đài Lê-nin để bện thành những chiếc chổi mộc mạc. Suốt hơn mười năm qua, ông bền bỉ gom từng tàu cau, biến thứ người ta xem là rác thành công cụ hữu ích. “Bẹ cau lìa thân, thành rác. Nhưng nếu biết tận dụng, nó sẽ giúp quét sạch rác, sạch đường, sạch ngõ, giảm gánh nặng cho công nhân vệ sinh môi trường” - ông Phi chia sẻ. Những con phố như Lý Nam Đế, Cửa Đông, Trần Phú, Đường Thành… đã bao lần vang tiếng chổi xào xạc từ chiếc chổi được bện từ tàu cau vua.

Những con người bình dị ấy, mang trong mình một tình yêu rất đỗi giản dị dành cho nơi mình sống. Một sáng thứ Bảy, một cây chổi và cả một tấm lòng dành trọn cho TP thân yêu. Không phải là điều gì lớn lao, họ âm thầm dạy cho thế hệ trẻ một bài học về tình yêu cộng đồng, về trách nhiệm với môi trường sống. Và nhờ họ, Hà Nội hôm nay không chỉ đẹp vì cổ kính, thanh bình mà còn vì có những tâm hồn lặng lẽ tô vẽ sắc xanh cho đời.

Nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa
Những điểm đến đi đầu trong du lịch không rác thải nhựa
Tăng mức phạt, dẹp nạn xả rác, đổ trộm rác thải
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động