Những lời động viên không hề nhỏ…
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênKết quả sau 14 năm
Vào trước ngày kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Báo, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Người gọi cảm ơn tòa soạn và PV vì đã giúp đỡ các hộ dân đòi lại số tiền thuế mà họ bị tính sai trong gần 14 năm qua.
Lúc đó, tôi không còn nhớ người gọi cho mình là ai, bởi Phòng Bạn đọc mỗi tháng tiếp nhận ít cũng phải vài chục đơn thư bạn đọc từ khắp các vùng, miền. Lúc này, bác Lê Văn Lộc (trú tại P.607-K3 khu 7,2 ha Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) mới nhắc lại câu chuyện của 71 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án làm đường Vật lý – đê Bưởi (nay là đường Đào Tấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Năm 2002, khi lập phương án bồi thường, thu hồi đất, UBND quận Ba Đình đã quyết định khấu trừ 4% thuế chuyển quyền sử dụng đất trên tổng số tiền bồi thường của từng hộ dân. Tuy nhiên, theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, các hộ dân phát hiện đã bị tính sai tiền thuế. Vì lợi ích chung, họ vẫn bàn giao đất cho Ban quản lý dự án quận Ba Đình, đồng thời khiếu nại lên Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội.
Bộ Tài chính đã hướng dẫn cách tính thuế và quyết định trả lại cho người dân phần chênh lệch đã tính sai. Tuy nhiên, dù người dân liên tục khiếu nại nhưng không được giải quyết và tháng 8-2012, họ gửi đơn đến tòa soạn Báo PL&XH.
“PV đã lấy cho chúng tôi Công văn của UBND TP Hà Nội với nội dung đồng ý chi trả cho chúng tôi số tiền thuế tính nhầm nêu trên nhưng người dân không được biết. Nhờ sự giúp đỡ của quý báo đã hướng dẫn chúng tôi đòi quyền lợi của mình. 4 năm, kể từ khi có công văn của TP Hà Nội, đến nay, UBND quận Ba Đình đã chấp nhận hoàn trả số tiền thu sai của chúng tôi”… Lá thư cảm ơn được chị Hoàng Thị Kim Hòa và Nguyễn Thị Kim Dung đại diện cho các hộ dân đem đến tòa soạn. Họ chia sẻ, dẫu sau 14 năm mới nhận được số tiền thuế bị tính nhầm, giá trị của số tiền đã thay đổi rất nhiều, nhưng họ “chấp nhận và bằng lòng”…
Tờ báo đầu tiên tôi tìm đến là báo PL&XH…
“Tham khảo qua người thân, tôi biết Báo PL&XH luôn đồng hành khi bạn đọc cần giúp đỡ nên tờ báo đầu tiên tôi tìm đến là Báo PL&XH”, anh Đỗ Tiến Nam - con rể bà Lê Thị Minh (SN 1961, trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho hay sau khi mẹ vợ anh được “giải cứu” về nước.
Do gia đình khó khăn, nghe lời người môi giới tỉ tê đi làm lao động giúp việc gia đình tại Ả rập-Xê út công việc rất nhàn hạ, lương từ 7 triệu đồng/tháng trở lên, lại không mất chi phí, bà Minh vội đồng tình.
Tuy nhiên, cuộc sống nơi xứ người không tươi đẹp như những gì người môi giới kể. Sự khác biệt về khí hậu, thói quen sinh hoạt và công việc vất vả đã khiến bà nhanh chóng đổ bệnh nặng, gia đình bà Minh nộp tiền phạt phá vỡ hợp đồng trước thời hạn, yêu cầu Cty xuất khẩu lao động làm thủ tục cho bà về nước. Tiền đã nộp, nhưng lời hứa sau 1 tháng bà Minh được về Việt Nam cứ khất lần khất lữa, trong khi sức khỏe của bà ngày càng giảm sút trầm trọng. Nói chuyện qua điện thoại với PV, bà Minh nức nở: “Em ơi, cứu chị với, cứ thế này chắc chị chết ở đây mất”…
Trước sự lên tiếng của báo chí, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đạo Cty Lessco và Ban quản lý lao động ngoài nước ở Ả rập xúc tiến thủ tục, tác động với chủ nhà đồng ý cho bà Minh về nước. “Từ khi báo chí liên hệ làm việc với các cơ quan liên quan, rồi đăng bài viết, vụ việc của mẹ tôi mới thực sự được quan tâm giải quyết. Tôi và gia đình vợ tôi vô cùng cảm kích, xin trân trọng gửi đến báo và PV lòng tri ân sâu sắc”, thư anh Nam gửi về tòa soạn.
![]() |
| Thay mặt cho 71 hộ dân, chị Hoàng Thị Kim Hòa và chị Nguyễn Thị Kim Dung mang thư cảm ơn đến Tòa soạn Báo Pháp luật và Xã hội |
“Nhẹ lòng” với những người được minh oan
Gửi đơn đến Báo PL&XH, các ông, bà Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thái Hà, Vũ Thị Nguyệt, đại diện cho nhiều cư dân cùng trú tại Lô TT11 Khu đô thị Văn Quán cho hay, lô đất CC2 Khu đô thị Văn Quán theo quy hoạch ban đầu được công bố là dành cho cây xanh và vườn hoa của khu đô thị. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã xin thay đổi quy hoạch, rồi dành một phần xây nhà, phần còn lại chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác làm nhà hàng bán bia khiến người dân bức xúc…
“Chúng tôi rất cảm kích Báo PL&XH đã luôn đồng hành với dân, đăng các bài báo đúng sự thật, khách quan. Nhờ các bài báo này, dư luận và các cơ quan Nhà nước cũng quan tâm hơn đến sự việc, hiểu rõ bản chất của lô đất CC2 hơn và có những bước bảo vệ quyền lợi của dân, bảo vệ những mảnh đất công cộng hiếm hoi còn lại để làm công việc phục vụ người dân”, thư các hộ dân bày tỏ...
Trong hàng nghìn đơn thư bạn đọc gửi đến Báo PL&XH trong 15 năm qua, những lá đơn kêu oan luôn khiến mỗi PV chúng tôi cảm thấy phải có trách nhiệm hơn cả.
Đó là câu chuyện ông Nguyễn Lâm Sáu với 26 năm mang thân phận bị can, khi được báo lên tiếng đã gửi về lá thư dài 4 trang viết tay: “Với một người bị hàm oan lớn như tôi, khi được báo nhắc đến thì nỗi oan dường như đã vơi đi được phần nào. Vậy nên, những lời cảm ơn của tôi dẫu có thành tâm đến mấy cũng chưa thể đủ”…
Đó cũng là câu chuyện không ít “ly kỳ” của nữ doanh nhân người dân tộc – chị Đinh Thị Duyên (trú tại bản Có Thái, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) lặn lội tìm chứng cứ minh oan cho chồng. Sau này, khi anh Sầm Văn Thủ - chồng chị được minh oan, gia đình chị gửi đến tòa soạn bức thư đầy xúc động: “Tôi xin cảm ơn Báo PL&XH đã chia sẻ với nỗi oan của gia đình tôi và cho tôi cơ hội được nói lên mong muốn của mình”…
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thói quen viết thư của người dân cũng giảm dần, thay vào đó thường là những lời cảm ơn qua điện thoại. Nhưng đọc thư, đọc những lời tri ân từ bạn đọc, vẫn đem lại cho mỗi người cầm bút chúng tôi cảm xúc rất đặc biệt.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







