Nguyên Phó tổng biên tập Nguyễn Thị Vĩnh: Nhớ mãi một thời
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênThời ấy, hầu hết chúng tôi vừa làm vừa học hỏi, tìm con đường ngắn nhất để tự khẳng định. Mấy năm đầu mới đi vào hoạt động, Tòa soạn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như con người, nhưng rồi mọi việc dần ổn. Tờ báo liên tục phát triển, báo giấy tăng kỳ xuất bản, Trang thông tin điện tử tổng hợp, tiền thân của Báo điện tử Pháp luật và Xã hội ra đời.
Còn nhớ, ý tưởng lập Trang thông tin điện tử tổng hợp được hình thành, anh Nguyễn Văn Bình, TBT khi ấy, giao cho tôi việc xin giấy phép, sau đó thì quản lý, duy trì hoạt động của trang. Ngay buổi đầu giao nhiệm vụ, TBT giao hẹn: “3 tháng sau ta phải có được giấy phép”. Nhận nhiệm vụ mà lo ngay ngáy, nhưng nhờ sự ủng hộ của cơ quan chủ quản cùng các cơ quan chức năng, chỉ sau hơn 1 tháng chúng tôi đã có giấy phép trong tay. Rồi mọi việc nhanh chóng được triển khai, phần mềm cũng như nội dung ban đầu được hoàn tất.
![]() |
| Nguyên Phó tổng biên tập Nguyễn Thị Vĩnh |
Thời gian đầu đọc và duyệt đăng bài theo hình thức mới, chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng hàng ngày, chúng tôi đều theo dõi số lượng bạn đọc truy cập vào trang để điều chỉnh nội dung, cách thức trình bày sao cho phù hợp. Mỗi ngày, số lượng truy cập đều tăng đã tạo động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu. Rồi một ngày, như nửa đùa nửa thật, TBT nói: “Cô làm thế nào mà nhiều người muốn về Phòng điện tử thế?”. Tôi hiểu đó như lời động viên vậy.
Tuy không còn làm việc cùng các anh chị em trong tòa soạn, nhưng trong tôi vẫn còn đó những kỷ niệm của một thời làm báo. Chúc các anh chị em tiếp tục vững bước, giữ lửa nhiệt tình, “Đồng hành cùng bạn đọc tiếp cận công lý”.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







