Người quản giáo hết lòng với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênVới chúng tôi, những phóng viên mảng Pháp luật – Nội chính, việc đi vào các đơn vị trại giam tác nghiệp là chuyện thường lệ của công việc. Thế nhưng, điều khiến chúng tôi thấy đẹp mắt, đủ đầy hơn khi đi vào phân trại số 3, trại giam Ngọc Lý nhìn thấy những vườn rau xanh mướt, cây trái cho quả to, những con trâu, con bò béo mầm, những đàn lợn, đàn cá béo mập và những đàn gà, đàn vịt tung tăng bơi lội. Chỉ vào khu vườn, nuôi trồng rộng cả ha, cán bộ nơi đây bảo đó là thành quả lao động của đội phạm nhân số 25, do Đại úy Nguyễn Tiến Đạt quản lý, giáo dục.
Khuất phục những phạm nhân cứng đầu
Gặp chúng tôi ngay tại đội của mình, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt bảo rằng, đội phạm nhân của anh có được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự chỉ đạo của Ban giám thị trại giam Ngọc Lý và sự tạo điều kiện của lãnh đạo phân trại số 3 đã giúp đỡ cho Đại úy có cơ hội để phát triển năng lực của mình được học từ nhà trường và những kinh nghiệm được trau dồi từ thực tế vào với công việc giáo dục, cải tạo phạm nhân.
![]() |
| Có niềm tin và sự sẻ chia thì khó khăn nào cũng vượt qua |
Gần 20 năm trong ngành và công tác tại trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an), Đại úy Nguyễn Tiến Đạt bảo rằng đã gắn bó với không ít những phạm nhân có một thời lầm lỗi và có rất nhiều những kỷ niệm liên quan đến công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Nhiều đối tượng ban đầu tỏ ra rất hung hãn, xưng hùng xưng bá với những phạm nhân khác và cãi lời cán bộ. Điển hình là phạm nhân Nguyễn Trung Hiếu, quê ở Lạng Sơn. Trước đây, phạm nhân Hiếu phạm tội Gây rối trật tự công cộng. Khi vào trại giam, Hiếu vẫn không quy phục mà tiếp tục gây thù chuốc oán, xúi giục các phạm nhân khác phạm tội, thậm chí đánh nhau ngay trong đội sản xuất. Không những vậy, Hiếu còn tỏ rõ thái độ rất anh chị trong buồng giam.
Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt đã dùng biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tâm tư đối tượng và phát hiện nguyên nhân mâu thuẫn giữa Hiếu và các phạm nhân khác do khích tướng cục bộ địa phương giữa các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang... dẫn đến đánh nhau.
Bên cạnh những kỷ luật vì vi phạm nội quy, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt còn dùng những biện pháp mềm mỏng khác, như gọi lên trao đổi riêng, “tâm sự” như 2 người bạn. Hiếu dần dần đã hiểu, chỉ có con đường cải tạo tốt, mới có cơ hội được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, được trở về với gia đình và sớm tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, sau nhiều lần được “tâm sự” với Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, phạm nhân Hiếu đã có những tiến bộ rõ rệt và sau này được giảm án, tha tù trước thời hạn.
Đại úy Nguyễn Tiến Đạt cho biết, hiện anh Nguyễn Trung Hiếu đã ra tù và đang kinh doanh buôn bán tại địa phương. Tuy nhiên, những ngày lễ tết, anh Hiếu vẫn gọi điện, hỏi thăm cán bộ và thể hiện sự kính trọng của mình đối với cán bộ. “Với tôi, thành công của công việc là mỗi phạm nhân sau khi ở trại giam, họ ý thức được lỗi lầm của mình và vươn lên lao động cải tạo để sớm hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, sau khi ra tù, họ thành công, có công ăn việc làm ổn định, vậy với tôi đó là niềm vui...”, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt tâm sự.
Có niềm tin và sự sẻ chia thì khó khăn nào cũng vượt qua
Đại úy Nguyễn Tiến Đạt bảo rằng, trong công việc thì không nói trước được điều gì, nhưng anh luôn tâm niệm, ngoài những quy định về nội quy buộc phạm nhân phải thực hiện thì đôi lúc cũng phải coi phạm nhân như người thân của mình, để có thể tâm sự, chia sẻ và để họ cởi bỏ những uất ức ẩn kín, giúp họ có tinh thần lạc quan, yên tâm cải tạo.
“Để có những thành công trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, tôi đã nghiên cứu và nhiều lần tham gia Hội thi Cảnh sát quản giáo giỏi của phân trại và của đơn vị. Những lần tham gia, tôi cũng đã đạt được nhiều giải cao trong hội thi. Chính vì vậy, tôi đã cố gắng trau dồi nghiệp vụ, áp dụng từ sách vở, từ kinh nghiệm cuộc sống vào thực tiễn để làm sao đó giúp phạm nhân cải tạo ở đội mình phụ trách có môi trường lao động hiệu quả và luôn đạt thành tích cải tạo khá tốt...”, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ.
![]() |
| Đại úy Nguyễn Tiến Đạt đang hướng dẫn phạm nhân chăm những vườn rau xanh mướt |
Theo Đại úy Nguyễn Tiến Đạt hiện nay đội phạm nhân số 25, phân trại số 3 do anh phụ trách có gần 30 phạm nhân. Những phạm nhân do anh đang quản lý, giáo dục có án cải tạo cao nhất khoảng 7 năm và đa phần là những phạm nhân án ngắn, có thành tích cải tạo tốt. Nhìn ra những hàng rau xanh mướt, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt bảo hiện đội anh đang nuôi gần 1000 con vịt, mấy trăm con gà và gần 100 con lợn, chưa kể trâu bò... Tất cả những gia súc, gia cầm này đều được anh và các phạm nhân tận dụng cơm thừa và rau trong vườn để chăn nuôi. Đội anh đã duy trì và cung cấp được phần lớn thực phẩm tại chỗ cho trại giam Ngọc Lý. Vì vậy, trong bài tham luận về Công tác quản lý giáo dục phạm nhân lao động diện rộng được Đại úy Nguyễn Tiến Đạt tham luận trong hội nghị gương người tốt, việc tốt của trại giam, được đánh giá rất cao.
Đại úy Nguyễn Tiến Đạt bảo rằng, công việc ở trại giam tương đối bận, giờ trực cũng chiếm khá nhiều thời gian trong tuần, nhưng có lẽ thấu hiểu, chia sẻ được những vất vả của chồng nên vợ anh, nữ y tá công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cũng rất cảm thông. Chị cũng đã thường xuyên chia sẻ công việc với chồng và chủ động chăm sóc 2 cô công chúa đáng yêu, học giỏi. “Ngay từ ngày yêu nhau, bà xã mình đã xác định tư tưởng và dự định sắp xếp thời gian để chia sẻ công việc với chồng, chăm sóc con cái và gia đình 2 bên.
Nên mặc dù, đặc thù công việc cả 2 vợ chồng đều phải trực đêm ở đơn vị, ít có điều kiện gần nhau, nhưng do biết vun vén, thu xếp khéo léo nên gia đình cũng khá ấm êm, tình cảm luôn hướng về nhau và tạo điều kiện cho cả 2 yên tâm công tác...”, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt tâm sự và nở nụ cười rất tươi khi chia tay chúng tôi. Và nhìn vào mắt Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, chúng tôi cảm nhận được những viên mãn của cuộc sống gia đình, có niềm tin và sự sẻ chia thì khó khăn nào của công việc, của cuộc sống họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua, đem lại hữu ích cho đời...
| Với những thành tích đạt được, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt đã 5 năm liền đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; nhận 2 Bằng khen của Tổng cục 8 (nay là Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10)) về công tác Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2015-2016) và (2016-2017); )1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về trong trào đấu tranh vì an ninh Tổ quốc. |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại








