Thứ bảy 06/12/2025 07:32

Người phụ nữ hơn 30 năm tô điểm ngõ phố Thủ đô

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dọc con phố Hòa Mã, Hàn Thuyên, Thi Sách, Hàng Chuối… thuộc địa bàn phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mỗi ngày đều sạch bóng rác thải nhờ sự cần mẫn của những người lao công quét rác. Trong đó là tấm gương sáng của cô Trần Thị Mai Loan (SN 1968), công nhân vệ sinh môi trường Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Hai Bà Trưng (Urenco 3).
Cô Trần Thị Mai Loan thu gom rác đến điểm tập kết số 9 Hòa Mã. Ảnh: MỘC MIÊN
Cô Trần Thị Mai Loan thu gom rác đến điểm tập kết số 9 Hòa Mã. Ảnh: Mộc Miên

Lặng thầm tiếng chổi tre

Một ngày tháng 7, gần 12h trưa, tiếng chổi tre vẫn lặng lẽ trên đường phố. Cái nắng oi ả khiến công việc quét rác trở lên mệt nhọc hơn bội phần. Vuốt vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô Trần Thị Mai Loan kể về công việc lao công rất đỗi bình thường của mình.

Hơn 30 năm gắn bó với công việc quét rác, dù vất vả nhưng cô Trần Thị Mai Loan chưa bao giờ có ý định bỏ nghề. Bởi tình yêu nghề và cả sự trăn trở lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Cô Trần Thị Mai Loan kể, từ năm 8 tuổi đã theo chân bố mẹ mưu sinh ở khu chợ Long Biên. Vốn quen với công việc vất vả từ nhỏ nên khi làm công nhân quét rác không gặp nhiều khó khăn. Cái khó với nghề không thấm tháp so với định kiến của xã hội. Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ rằng nghề lao công nhàn nhã, khi chỉ vài thao tác quét, dọn là hoàn thành công việc. Thực tế, công việc vất vả và áp lực. Mỗi ngày, ca trực của cô Trần Thị Mai Loan thu gom trung bình khoảng 10-15 xe rác với trong lượng mỗi xe khoảng 660 lít. Dưới cái nắng hè, nhìn thùng rác chất cao vượt qua đầu người được tập kết điểm thu gom số 9 Hòa Mã, mùi rác khiến mỗi người đi qua đều phải bịt mũi, ám ảnh mới thấu hiểu được công việc thầm lặng của những người lao công quét rác.

Đặc thù nghề quét rác gắn liền với nắng, mưa, với đường phố, bụi bặm và tiềm ẩn cả những tai nạn giao thông rình rập. Dù được phân ca trực hàng ngày nhưng những ngày trời mưa gió, người lao công phải tăng ca liên tục, phải dầm mưa ở ngoài đường thu gom rác, cành cây gẫy… để trả lại cảnh quan cho khu phố. Công việc vất vả, đòi hỏi người làm phải có sức khỏe và lòng nhiệt tình yêu nghề.

Gần 12h trưa, cô Trần Thị Mai Loan và các công nhân vệ sinh môi trường vẫn làm việc thu gom rác thải. Ảnh: Mộc Miên
Gần 12h trưa, cô Trần Thị Mai Loan và các công nhân vệ sinh môi trường vẫn làm việc thu gom rác thải. Ảnh: Mộc Miên

Tuyên truyền viên môi trường tích cực

Từ ngày 1/6/2024, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, 23 phường thuộc 5 quận của Hà Nội (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm) đã tổ chức thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn theo quy định bao gồm: chất thải tái chế, chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh, chất thải rắn sinh hoạt khác. Phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) là địa bàn được lựa chọn thí điểm đợt này.

Đây là đợt triển khai có tính đồng bộ trên địa bàn TP Hà Nội, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện chương trình phân loại rác theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo quy định mới, thời gian bỏ rác khung cố định từ 18h-22h là lịch thu gom thống nhất giữa phường Phạm Đình Hổ và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh Hai Bà Trưng tại các điểm tập kết.

Bên cạnh đó, phía Urenco 3 chuẩn bị vật tư thiết bị phục vụ công tác thí điểm phân loại rác tại nguồn, trang bị túi chứa rác tái chế cho từng công nhân trong quá trình thu rác (50 túi dứa; trang bị 10kg túi nilon trắng treo trên xe gom tại các điểm chốt ban đêm để người dân có nơi để bỏ rác tái chế); tuyên truyền, hướng dẫn người dân tới điểm thu rác tái chế, rác cồng kềnh thứ 7 hàng tuần tại điểm tập kết số 9 Hòa Mã.

Đánh giá kết quả sau thời gian thí điểm, cô Trần Thị Mai Loan cho biết, nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Ban ngày, số lượng thu gom ít đi nhiều so với trước đây, cảnh quan khu phố khang trang, sạch sẽ, vắng bóng rác thải dưới lòng đường, vỉa hè. Kết quả tích cực trên nhờ tinh thần vào cuộc quyết liệt của chính quyền, cán bộ cơ sở, đặc biệt là công tác tuyên truyền “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tới từng người dân.

Với nhiệm vụ phục vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn khu vực xung quanh phường Phạm Đình Hổ, địa bàn có số lượng các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống nhiều, lượng rác thải ra môi trường rất lớn, cô Trần Thị Mai Loan cùng với các tổ viên còn đảm trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở người dân về quy định mới. Có nhiều người nhiệt tình ủng hộ, nhưng một số người ngó lơ, tỏ thái độ cáu kỉnh, khó chịu. Đối diện với sự phản ứng của người dân, cô Trần Thị Mai Loan thường nhẹ nhàng giải thích để người dân hiểu về quy định mới, vì môi trường chung của cộng đồng, khu phố.

Đặc thù tuyến phố nội đô là tuyến phố ngắn, hẹp gây khó khăn trong hoạt động vận tải. Có thâm niên nghề, cô Trần Thị Mai Loan luôn kịp thời động viên, quan tâm đến những tổ viên, chia sẻ khó khăn để những người trẻ gắn bó với nghề. Phía sau tiếng chổi tre thầm lặng, cô Trần Thị Mai Loan ít nhiều có những khoảnh khắc vui vẻ, thanh âm hạnh phúc khi được người dân động viên, khích lệ nhất là trong những ngày lễ, Tết. “Hơn 30 năm đón giao thừa ngoài đường, đôi lúc cảm giác tủi thân nhưng khi nhận được lời chúc sức khỏe đầu năm của những người dân khu phố thân quen vơi bớt những nhọc nhằn, buồn tủi”, cô Trần Thị Mai Loan trải lòng.

Gắn bó nhiệt huyết với công việc, cô Trần Thị Mai Loan nhận được nhiều Giấy khen, đạt danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” cấp TP. Tính đến năm 2025 là thời điểm cô Trần Thị Mai Loan sẽ nghỉ hưu nhưng với tâm nguyện “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”, cô Trần Thị Mai Loan cho biết sẽ gắn bó hết mình với công việc tô điểm ngõ phố Hà Nội, góp phần công sức nhỏ bé xây dựng một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Người thợ điện tốt bụng cứu người bị tai nạn giao thông Người thợ điện tốt bụng cứu người bị tai nạn giao thông

Ngày 7/5, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội nhận được bức thư cảm ơn của người nhà một bệnh nhân quê Vĩnh ...

Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người

Với thành tích 123 lần hiến máu, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) được vinh danh "Gương ...

Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Phim điện ảnh mới nhất Tuấn Trần tham gia là “Hộ linh tráng sĩ”, được quay từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, dự kiến phát sóng vào tháng 8/2026. Đây là một vai diễn đặc biệt đòi hỏi sự dấn thân và khả năng biến hóa linh hoạt.
Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần". Đây không chỉ là một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà được kỳ vọng là bước đi chiến lược nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao "chạm" vào đời sống đại chúng, góp phần định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo".
Bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” giành giải thưởng đặc biệt

Bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” giành giải thưởng đặc biệt

Trên sân khấu trao giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025, bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được vinh danh “Bài hát đặc biệt của năm”.
Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Chỉ còn một tháng nữa là một năm Dương lịch sẽ khép lại, Hà Nội đang tiết trời Đông, cái lạnh chưa tê tái, chưa rét buốt, rất hợp để cuối tuần thong dong, dạo quanh phố phường, ngắm dòng người qua lại, tận hưởng từng cơn gió luồn qua từng lớp áo, nhấp ngụm trà thơm và ngẫm nghĩ, hồi tưởng và gieo mầm cho những ước vọng về một năm mới đang tới gần...
Vì một chữ thương

Vì một chữ thương

Năm nay là năm thứ 6 anh Hùng cùng đội cứu hộ của mình tham gia cứu hộ cho đồng bào vùng lũ. Trải qua bao hiểm nguy, khó khăn nhưng các thành viên đội cứu hộ xuồng hơi của anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dừng hoạt động ý nghĩa này.
"Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra": Dấu ấn văn hóa liêm chính và sứ mệnh phụng sự

"Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra": Dấu ấn văn hóa liêm chính và sứ mệnh phụng sự

Giữa nhịp sống hối hả và những thách thức không ngừng của công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cuốn sách "Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra" do Báo Thanh tra vừa ra mắt không chỉ là một ấn phẩm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành, mà còn là một tuyên ngôn văn hóa sâu sắc.
Giản dị bên cốc trà đá vỉa hè

Giản dị bên cốc trà đá vỉa hè

Trong ký ức của tôi, Hà Nội không phải là những tòa nhà sáng đèn hay những con phố tấp nập người qua lại, mà còn là hình ảnh những quán trà đá vỉa hè mộc mạc. Thứ đồ uống bình dị đã trở thành một thói quen ăn sâu đến mức hóa thành văn hóa, nếp sống, nếp nghĩ của người Thủ đô.
Câu chuyện cuộc sống: Lời hứa

Câu chuyện cuộc sống: Lời hứa

Trong chuyến xe bus cuối cùng từ quê lên TP, một cụ ông ôm chặt túi quà dành cho cháu nội. Đó là những thức quà gắn liền với miền quê ông sinh ra. Ông còn làm cho cháu gái nhiều búp bê xinh xắn - đồ chơi mà cô bé rất thích.
Dòng chảy mới giữa không gian di sản Thủ đô

Dòng chảy mới giữa không gian di sản Thủ đô

Dưới mái vòm cổ kính của Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), mỗi chiều cuối tuần là khoảng trời nghệ thuật mới. Âm nhạc cổ điển, jazz hay dân gian đương đại không còn nép mình trong những khán phòng sang trọng hay sân khấu lớn, mà tự nhiên hòa vào nhịp sống cộng đồng. Tiếng guitar dìu dịu, tiếng violin réo rắt, những giai điệu mềm mại theo gió Hồ Gươm lan nhẹ như sương, tạo nên một không gian Hà Nội mê hoặc, thanh bình.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động