Mất chồng ngay trong tuần trăng mật
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH)-Người vợ đang phải nằm viện điều trị vì vẫn chưa hết sốc khi người chồng mới cưới của mình bị cá mập tấn công.
Ngày 8-5, một người đàn ông 36 tuổi, ở Pháp đang tận hưởng tuần trăng mật bên người vợ mới cưới đã bị cá mập tấn công hai lần trong khi đang lướt sóng tại bãi biển nổi tiếng Brisants de Saint-Gilles thuộc quần đảo Reunion trên Ấn Độ Dương. Một người đang bơi ở gần đó phát hiện máu loang trên mặt nước đã hô hoán, kêu gọi mọi người.

Người đàn ông xấu số tử vong ngay khi được đưa vào bờ.

Người vợ sốc nặng bên xác chồng. Ảnh: AFP
Con cá mập đã cắn vào cánh tay và đùi của người đàn ông xấu số. Mặc dù nhân viên cứu hộ nhanh chóng đến nơi nhưng do bị mất quá nhiều máu dẫn đến tim ngừng đập, nạn nhân đã tử vong ngay khi được đưa vào bờ.
Khi sự việc xảy ra, vợ của người đàn ông này đang ở trên bờ biển. Cô đã thực sự sốc khi biết hung tin chồng mới cưới vừa bị cá mập tấn công.
Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do cá mập tấn công trên đảo Reunion trong năm 2013. Trong 2 năm trở lại đây, 3 người đã chết vì cá mập. Mùa hè năm ngoái, một người lướt sóng ở đây cũng bị cá mập tấn công. Mặc dù bị cá mập xé nát cánh tay và chân nhưng người này vẫn may mắn sống sót.
Các chuyên gia cho biết, cá mập thỉnh thoảng tấn công con người khi họ bơi gần khu vực sinh sống của nó. Cá mập không ăn thịt người nhưng thỉnh thoảng chúng nhầm lẫn con người với các con mồi quen thuộc như hải cẩu hay rùa biển.
Năm 2011, trên toàn thế giới có 78 trường hợp con người bị cá mập tấn công, trong đó 8 người tử vong.
HP
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn
Tin đã đăng






