Thứ bảy 06/12/2025 08:17

Khát khao cống hiến cho âm nhạc của chàng ca sĩ cất tiếng hát là “rót mật vào tai” khán giả

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với tài năng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ca sĩ Minh Hiếu vừa đạt giải Ba cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức.
Minh Hiếu xuất sắc đạt giải Ba “Tiếng hát Hà Nội”. Ảnh: NVCC
Minh Hiếu xuất sắc đạt giải Ba “Tiếng hát Hà Nội”. Ảnh: NVCC

Âm nhạc dân gian đi vào máu thịt

Minh Hiếu, sinh năm 1998, tại Nghệ An, trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc của bố đã truyền lửa cho Minh Hiếu, thắp lên ước mơ trở thành một ca sĩ thực thụ trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp THPT, Minh Hiếu thi vào hệ trung cấp thanh nhạc của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện tại, nam ca sĩ đang học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Minh Hiếu chia sẻ bản thân từng có khoảng thời gian chưa định hình được phong cách âm nhạc. Sau đó, anh được các thầy cô, trong đó có NSƯT Hồng Hạnh định hướng để theo dòng nhạc dân gian, phù hợp với khả năng và sự đam mê của Minh Hiếu.

Bên cạnh đó, anh còn được sự dìu dắt nhiệt tình của thầy Quang Tú - giảng viên dòng nhạc Thính phòng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lợi thế của Minh Hiếu chính là giọng hát vô cùng ngọt ngào và giàu cảm xúc nên chạm đến tận cùng trái tim khán giả.

Những năm tháng học tập tại Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Minh Hiếu đã tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Chia sẻ lý do không theo đuổi dòng nhạc trẻ mà lựa chọn dân gian, Minh Hiếu chia sẻ những giai điệu âm nhạc dân gian đã gắn liền với tuổi thơ của mình. Hơn nữa, dòng nhạc dân gian ngọt ngào, đằm thắm, nhẹ nhàng nhưng có sức lay động trái tim mọi người. Anh muốn dùng chất nhạc dân gian để truyền tải những giá trị tốt đẹp trong văn hóa, con người của quê hướng, đất nước đến với khán giả.

Một Minh Hiếu đầy tự tin, bản lĩnh trên sân khấu. Ảnh: NVCC
Một Minh Hiếu đầy tự tin, bản lĩnh trên sân khấu. Ảnh: NVCC

“Hiếu cũng biết rằng nếu theo đuổi dòng nhạc trẻ, ca sĩ có thể dễ dàng tiệm cận với thị hiếu khán giả hơn. Tuy nhiên, Hiếu hiểu khả năng của mình. Hiếu hát được dòng nhạc trẻ nhưng Hiếu quyết định đi theo dòng nhạc dân gian mà mình đam mê nhất, tự tin nhất khi đứng trên sân khấu. Và Hiếu tin khi khán giả nghe mình hát, họ sẽ cảm nhận được những thông điệp nhân văn của bài hát, xúc cảm của người nhạc sĩ và ca sĩ muốn gửi gắm”, Minh Hiếu bày tỏ.

Ghi dấu nhờ giọng hát “rót mật vào tai”

Với mong muốn cho bản thân cơ hội trải nghiệm các cuộc thi âm nhạc, Minh Hiếu quyết định dự thi “Tiếng hát Hà Nội” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức. Tại cuộc thi này, Minh Hiếu trải qua tất cả các vòng thi và được các giám khảo, khán giả đánh giá là một trong những thí sinh ấn tượng nhất. Các “đối thủ” của nam ca sĩ đều rất “nặng ký”, nhiều người sở hữu giọng hát “khủng”, từng dự thi các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ trước đó.

Tuy nhiên, Minh Hiếu lại có ưu thế là thí sinh duy nhất có sở trường hát dân gian ngọt ngào, sâu lắng, nhẹ nhàng nên dễ dàng “rót mật vào tai” khán giả. Minh chứng là anh trở thành thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả, bước thẳng vào chung kết.

Khoảng thời gian dự thi “Tiếng hát Hà Nội”, Minh Hiếu cảm thấy khá áp lực. Anh luôn muốn bản thân mang đến cho các giám khảo, khán giả những tiết mục chuyên nghiệp nhất về cả phần nghe và phần nhìn. Từ cách chọn bài, cách xử lý bài hát, trang phục,… đều được anh đầu tư kỹ lưỡng.

Khó khăn nhất của Minh Hiếu tại cuộc thi có lẽ là khoảng thời gian trước đêm chung kết quan trọng, anh được Ban Tổ chức thông báo trước hai ngày. Cảm thấy hạnh phúc, vui sướng bao nhiêu khi biết tin thì sau đó, anh lại lo lắng, áp lực. Bởi khi lọt vào đêm chung kết, đồng nghĩa thí sinh phải bung hết chất, thể hiện những gì tốt nhất của bản thân.

Tuy nhiên, vì thời gian quá gấp nên Minh Hiếu không thể chuẩn bị được nhiều như các bạn thi khác. Ngay cả hôm tập với ban nhạc chuẩn bị cho đêm diễn, Minh Hiếu vẫn còn “mắc lỗi”. Tuy nhiên, chính lúc áp lực ấy càng tôi luyện bản lĩnh sân khấu vững vàng của người nghệ sĩ.

“Hiếu đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi trở thành 1 trong những thí sinh góp mặt trong đêm thi chung kết. Là sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp nên Hiếu luôn mong đến những phần thi chỉn chu nhất. Có điều, thời gian quá gấp nên Hiếu không khỏi lo lắng, nhất là việc chọn bài. Rất may là Hiếu được các thầy cô, trong đó có NSƯT Tố Nga, ca sĩ Ngọc Lâm - người anh thân thiết,... hỗ trợ trong suốt cuộc thi.

Giọng ca ngọt ngào của Minh Hiếu đã chinh phục khán giả, giúp anh trở thành thí sinh được yêu thích nhất, lọt vào chung kết “Tiếng hát Hà Nội”. Ảnh: NVCC
Giọng ca ngọt ngào của Minh Hiếu đã chinh phục khán giả, giúp anh trở thành thí sinh được yêu thích nhất, lọt vào chung kết “Tiếng hát Hà Nội”. Ảnh: NVCC

Hiếu mong muốn được tri ân đến quê hương miền Trung của mình nên đã lựa chọn bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” cùng với bài hát về Hà Nội “Thăng Long Việt Nam bay lên”. Có điều, việc bị tâm lý trước đêm thi quan trọng khiến Hiếu mắc lỗi trong lúc tập duyệt.

Lúc đó, Hiếu rất buồn nhưng dặn lòng mình phải lấy lại năng lượng tích cực, cố gắng nhiều hơn nữa, không chỉ bởi bản thân mà còn vì tình yêu, sự tin tưởng, kỳ vọng của khán giả, gia đình, thầy cô, bạn bè dành cho mình.

Đó là lý do khi lên sân khấu, Hiếu “gác” lại những lo âu để bung tỏa hết mình. Hiếu muốn đứng trên sân khấu không phải tâm thế của một thí sinh đi thi mà là một người nghệ sĩ muốn gửi tình yêu âm nhạc, tình yêu quê hương, đất nước đến với tất cả mọi người. Muốn vậy, bản thân Hiếu phải là người thổi hồn, cảm xúc vào ca khúc trước đã. Và Hiếu cảm thấy hài lòng về những phần thi của mình”, Minh Hiếu tâm sự.

Nếu như khi luyện tập, ghép chương chình, Minh Hiếu cảm thấy hồi hộp bao nhiêu thì khi lên sân khấu, anh tự tin bấy nhiêu. Một Minh Hiếu giản dị nhưng đầy duyên dáng, thổi hồn vào ca khúc bằng chất giọng ngọt ngào. Với sự quyết tâm, nam ca sĩ tự tin hoàn thành các tiết mục với sự thăng hoa, tỏa sáng nhất. Hai phần thi xuất sắc ngoài sự mong đợi đã mang về cho Minh Hiếu giải Ba “Tiếng hát Hà Nội” - phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Còn với Minh Hiếu, phần thưởng to lớn nhất mà bản thân có được chính là tình yêu của khán giả.

“Chỉ cần bước lên sân khấu, nhìn thấy khán giả phía dưới lắng nghe mình hát, Hiếu cảm thấy mọi lo lắng dường như tan biến hết. Sân khấu lúc đó dường như chỉ dành cho một mình Hiếu và khán giả mà thôi, nên Hiếu hát bằng cả trái tim mình”, Minh Hiếu xúc động chia sẻ.

Ca sĩ Ngọc Lâm - người anh đồng hành với Minh Hiếu từ đầu cuộc thi cho biết: “Mặc dù “đối thủ” của Hiếu tại cuộc thi rất mạnh nhưng tôi nghĩ rằng bản thân Hiếu lại có thế mạnh là hát dân gian rất ngọt ngào và trong cuộc thi chỉ có duy nhất Hiếu hát dân gian thuần nên cũng dễ dàng ghi điểm với giám khảo, khán giả. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta không cần cất công đi tìm sự khác biệt ở đâu xa, mà tố chất, điểm mạnh vốn có của chúng ta lại chính là sự khác biệt, tạo nên dấu ấn, cá tính rồi. Minh chứng rõ nhất là chặng đường của Minh Hiếu tại “Tiếng hát Hà Nội”. Giọng ca ngọt ngào của Hiếu đã chinh phục mọi người”.

Dự kiến sắp tới của Minh Hiếu là lấn sân sang sáng tác, thực hiện sản phẩm âm nhạc để tri ân khán giả, tiếp tục công việc giáo viên thanh nhạc tại các Trung tâm nghệ thuật để truyền lửa cho các em nhỏ và những người yêu thích âm nhạc.

Dẫu biết, con đường nghệ thuật còn nhiều chông gai, vất vả nhưng với tài năng, sự kiên trì, quyết tâm và ngọn lửa yêu nghề lúc nào cũng cháy bỏng, chắc chắn rằng cánh cửa tương lai sẽ ngày càng mở rộng với nam ca sĩ luôn dành trọn trái tim cho âm nhạc và khán giả thân yêu.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Phim điện ảnh mới nhất Tuấn Trần tham gia là “Hộ linh tráng sĩ”, được quay từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, dự kiến phát sóng vào tháng 8/2026. Đây là một vai diễn đặc biệt đòi hỏi sự dấn thân và khả năng biến hóa linh hoạt.
Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần". Đây không chỉ là một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà được kỳ vọng là bước đi chiến lược nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao "chạm" vào đời sống đại chúng, góp phần định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo".
Bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” giành giải thưởng đặc biệt

Bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” giành giải thưởng đặc biệt

Trên sân khấu trao giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025, bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được vinh danh “Bài hát đặc biệt của năm”.
Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Chỉ còn một tháng nữa là một năm Dương lịch sẽ khép lại, Hà Nội đang tiết trời Đông, cái lạnh chưa tê tái, chưa rét buốt, rất hợp để cuối tuần thong dong, dạo quanh phố phường, ngắm dòng người qua lại, tận hưởng từng cơn gió luồn qua từng lớp áo, nhấp ngụm trà thơm và ngẫm nghĩ, hồi tưởng và gieo mầm cho những ước vọng về một năm mới đang tới gần...
Vì một chữ thương

Vì một chữ thương

Năm nay là năm thứ 6 anh Hùng cùng đội cứu hộ của mình tham gia cứu hộ cho đồng bào vùng lũ. Trải qua bao hiểm nguy, khó khăn nhưng các thành viên đội cứu hộ xuồng hơi của anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dừng hoạt động ý nghĩa này.
"Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra": Dấu ấn văn hóa liêm chính và sứ mệnh phụng sự

"Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra": Dấu ấn văn hóa liêm chính và sứ mệnh phụng sự

Giữa nhịp sống hối hả và những thách thức không ngừng của công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cuốn sách "Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra" do Báo Thanh tra vừa ra mắt không chỉ là một ấn phẩm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành, mà còn là một tuyên ngôn văn hóa sâu sắc.
Giản dị bên cốc trà đá vỉa hè

Giản dị bên cốc trà đá vỉa hè

Trong ký ức của tôi, Hà Nội không phải là những tòa nhà sáng đèn hay những con phố tấp nập người qua lại, mà còn là hình ảnh những quán trà đá vỉa hè mộc mạc. Thứ đồ uống bình dị đã trở thành một thói quen ăn sâu đến mức hóa thành văn hóa, nếp sống, nếp nghĩ của người Thủ đô.
Câu chuyện cuộc sống: Lời hứa

Câu chuyện cuộc sống: Lời hứa

Trong chuyến xe bus cuối cùng từ quê lên TP, một cụ ông ôm chặt túi quà dành cho cháu nội. Đó là những thức quà gắn liền với miền quê ông sinh ra. Ông còn làm cho cháu gái nhiều búp bê xinh xắn - đồ chơi mà cô bé rất thích.
Dòng chảy mới giữa không gian di sản Thủ đô

Dòng chảy mới giữa không gian di sản Thủ đô

Dưới mái vòm cổ kính của Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), mỗi chiều cuối tuần là khoảng trời nghệ thuật mới. Âm nhạc cổ điển, jazz hay dân gian đương đại không còn nép mình trong những khán phòng sang trọng hay sân khấu lớn, mà tự nhiên hòa vào nhịp sống cộng đồng. Tiếng guitar dìu dịu, tiếng violin réo rắt, những giai điệu mềm mại theo gió Hồ Gươm lan nhẹ như sương, tạo nên một không gian Hà Nội mê hoặc, thanh bình.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động