Khám phá bí ẩn vùng tam giác quỷ trên cạn
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênVùng đất bí ẩn
Đây là một khu vực bí ẩn tại Mỹ chứa đựng quá nhiều điều lạ thường khiến các nhà khoa học phải đau đầu. Nó được mô tả lần đầu bởi nhà nghiên cứu Loren Coleman, khu vực này là một tam giác khổng lồ mang tên Bridgewater với diện tích khá rộng bao gồm các thị trấn Abington, Rehoboth và Freetown tạo thành góc của một tam giác và nhiều thị trấn khác nằm bên trong đó. Nhưng ít ai biết rằng, tất cả những thị trấn đó tạo nên một khu vực rộng lớn chứa đựng không ít những điều bí ẩn. Vùng tam giác này chính là một trong những khu vực xuất hiện những vật thể bay không xác định (UFO) sớm nhất trong lịch sử loài người. Đó là vào 10g sáng ngày 10-5-1760, một vật thể bay lượn bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Nó phát ra ánh sáng rực rỡ cùng âm thanh quái dị khiến cộng đồng dân cư ở đây vô cùng sợ hãi. Trong các đêm sau ở nhiều nơi khác trong tam giác bí ẩn Bridgewater như Massachusetts, Roxbury cũng nhìn thấy vật thể phát ra ánh sáng rực rỡ kia. Đến đêm Halloween năm 1908, tam giác Bridgewater một lần nữa xuất hiện UFO. Nhiều người trong khi di chuyển ra khỏi thị trấn West Bridgewater đã nhìn thấy một chiếc đèn lồng khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời. Vật thể này xuất hiện tầm 40 phút rồi nhanh chóng biến mất vào đêm đen. Sau đó, ngày càng có nhiều báo cáo nhìn thấy UFO trong khu vực tam giác Bridgewater nhất là thời gian từ năm 1960 -1980.
Trong số đó nổi bật là vụ việc hai UFO khổng lồ đã được nhìn thấy ở Taunton vào tháng 12-1976. Ngày 23-3-1979, hai người dân báo cáo nhìn thấy một vật thể có hình dạng như một ngôi nhà đang bay lượn trên tuyến đường 24 và 106 ở Taunton. Ngoài ra, vào tháng 1-1991, một đĩa bay màu xanh lá cây đã di chuyển chậm ở độ cao khoảng 15m, chiếu sáng một vùng rộng lớn với ánh đèn mạnh mẽ. Vào cuối tháng 11-1997, một nhân viên thực thi pháp luật làm ca đêm tại Bridgewater nhìn thấy một vật hình tam giác rất lớn với 3 màu trắng và 2 đèn ngôi sao màu đỏ. Ngày 10-11-1998, một nhân chứng ở Middleborough thấy một vật lạ, rực rỡ ánh sáng đỏ, xanh lá cây và trắng. Và tất cả các ví dụ trên chỉ là một phần nhỏ trong vô số các báo cáo nhìn thấy UFO trong vùng tam giác bí ẩn. Chính sự xuất hiện đầu tiên và liên tiếp sau đó là những sự xuất hiện tiếp theo đã khiến vùng đất Bridgewater được xem là điểm đến ưa thích của UFO đến mức các tổ chức nghiên cứu các vật thể bay không xác định của chính phủ hay của những tổ chức cá nhân cũng đều có đặt trụ sở hoặc trung tâm liên lạc của mình ở đây với hy vọng có thể tiếp xúc trực tiếp với UFO và cao hơn nữa là được “diện kiến” người ngoài hành tinh.
Không chỉ là nơi thường xuyên nhận được sự viếng thăm của UFO mà Bridgewater còn được xem là nơi sinh sống của các sinh vật lạ lùng, theo các báo cáo nhận được thì các sinh vật bí ẩn cũng xuất hiện rất nhiều trong tam giác Bridgewater, đặc biệt là tại vùng đầm lầy Hockomock. Vùng đầm lầy này nằm ở trung tâm của tam giác bí ẩn, còn được biết đến với tên gọi đầm lầy quỷ. Khu đầm lầy rộng khoảng 2.000 ha và là một trong những đầm lầy lớn nhất trên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Thú vị hơn, ở đây, các quái vật mang tên Bigfoot đã được nhìn thấy và báo cáo nhiều lần. Năm 1970, nhiều người đã nhìn thấy một con quái vật rất to, lông lá đầy mình và cao gần 2m. Nó đứng bằng hai chân và khi thấy con người liền sợ hãi chạy vào rừng để lại dấu chân khổng lồ trên bùn. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát Bridgewater và cảnh sát tiểu bang Massachusetts cho rằng, đây là một con gấu khổng lồ nên đã tổ chức một cuộc săn trên diện rộng. Vào ngày thứ tám của cuộc tìm kiếm, trong lúc hai cảnh sát ngồi trong tàu di chuyển trên đầm lầy đã kinh hãi phát hiện ra sinh vật họ đang truy lùng không phải là gấu mà là quái vật Bigfoot nổi tiếng. Nó to lớn, đầy lông lá, có một đôi mắt to, trán thấp... Sinh vật này khiến hai vị cảnh sát sợ chết khiếp, họ nhanh chóng quay thuyền và chạy về trại tập trung. Một cư dân của Bridgewater, ông Joseph đã tiến hành điều tra và công bố các báo cáo liên quan đến Bigfoot ở vùng tam giác bí ẩn. Từ năm 1978, ông đã thu thập các báo cáo về con quái vật này tại khu đầm lầy Hockomock, trong đó giá trị nhất chính là mẫu lông dính máu của Bigfoot. Ông có được bằng chứng quý giá này nhờ người chú làm nghề săn bắn của mình. Chú của Joseph đã bắn bị thương một con vật trông giống như gấu nhưng khi nhìn kĩ hơn, hóa ra đây là một Bigfoot to lớn với chiều cao hơn 2m. Nó nhanh chóng biến mất vào rừng và chỉ để lại một ít lông dính máu trên đất. Ông Joseph cũng tận mắt nhìn thấy Bigfoot vào mùa Đông năm 1978. Khi đó con vật đi rất chậm từ một ngọn đồi nhỏ xuống đầm lầy Hockomock. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt hoặc chân của nó, nhưng con vật này có chiều cao ít nhất là 2,3m và toàn thân được phủ một lớp lông nâu sẫm. Tất cả các câu chuyện, cùng những bằng chứng đã giúp ông viết hai cuốn sách giá trị về sinh vật Bigfoot. Một trong những nhân chứng khác là Baker, một thợ săn đến từ West Bridgewater. Vào một đêm lạnh đầu những năm 1980, Baker đã nhìn thấy một Bigfoot. Ông mô tả lại: “Tôi biết đó không phải là một con người bởi vì kích thước quá khổng lồ cũng như toàn thân phủ một lớp lông xám kỳ lạ. Nó bỏ lại các dấu chân to lớn, và có mùi như một con chồn hôi dơ bẩn”. Trong tam giác bí ẩn còn xuất hiện nhiều sinh vật kỳ bí khác, điển hình là một loài chim khổng lồ với sải cánh hơn 5m đã được nhìn thấy vào năm 1971 tại đầm lầy Bird Hills. Hay năm 1976, một người đàn ông tên Abington đã thấy một con chó ma quái khổng lồ với đôi mắt đỏ đã cắn đứt cổ họng của hai con ngựa. Nhiều báo cáo khác nói về các sinh vật không kém phần huyền bí như rùa khổng lồ, rắn hai đầu, báo đen khổng lồ cũng xuất hiện với tần số không ít.

Sự xuất hiện của UFO là bước khởi đầu hình thành nên tên gọi của khu vực tam giác quỷ trên cạn BridgeWater. Ảnh tư liệu
Những điều khó lý giải
Ngoài những bí ẩn trên, trong tam giác Bridgewater còn ẩn chứa 40 tảng đá hình thang xếp thành chữ bí ẩn được gọi là Dighton Rock. Trên một mặt của đá là những nét chạm khắc rất cổ xưa, bao gồm chữ viết và chữ tượng hình mà các nhà khảo cổ học hoàn toàn bó tay, chưa giải mã được chúng. Mặc dù đã hàng trăm năm trôi qua nhưng các học giả thời hiện đại vẫn bó tay trước những bí ẩn về nguồn gốc, cũng như ý nghĩa mà khối kiến trúc này mang trong mình. Một bí ẩn khác cũng rùng rợn không kém đó là hiện tượng súc vật liên tiếp bị phanh thây đầy bạo lực. Việc này bắt đầu từ năm 1998, khi đó một con bò trưởng thành đã được tìm thấy bị xẻ thịt trong rừng, các phần thân thể bị cắt ra rồi sắp xếp đầy kỳ dị như một phần của nghi lễ hiến sinh ma quái. Kể từ đây, mỗi năm có rất nhiều súc vật bỗng nhiên bị mất tích rồi lại xuất hiện với phần thân thể bị chặt ra làm nhiều mảnh. Những năm gần đây, các bí ẩn ở Bridgewater nhiều đến nỗi mọi người lập hẳn một trang web khổng lồ và cùng nhau sắp xếp các sự kiện. Nhiều lời giải thích được đưa ra, nhưng chưa ai có thể trả lời được tại sao trong khu vực này lại cùng lúc xuất hiện nhiều sự kiện lạ thường đến như vậy.
Ở đây cũng có rất nhiều báo cáo về 1 sinh vật như ở thời đại tiền sử với sải cánh dài hơn 5m được nhìn thấy ở năm 1951 ở đầm lầy Bird Hills. Vào năm 1976 ở thị trấn Abington đã xuất hiện một con chó đen, có hình dáng to như 1 con ngựa trưởng thành, ở gần khu vực đầm lầy gần đó đã giết chết 2 con ngựa, và khi cảnh sát rượt đuổi để bắn sinh vật này, nó đã né được 2 viên đạn của 2 vị cảnh sát và để họ lại trong sự hoảng loạn. Nhiều báo cáo khác nói về các sinh vật không kém phần huyền bí như rùa khổng lồ, rắn hai đầu, báo đen khổng lồ cũng xuất hiện với tần số không ít.
Khu vực này còn nổi tiếng với những câu chuyện ma hay những tiếng động âm thanh kỳ quá. Điều đặc biệt hơn nữa là nơi đây còn là địa điểm xảy ra nhiều vụ giết người nhưng đầy bí ẩn, khiến cho cảnh sát không thể điều tra ra được vì có rất nhiều sự kỳ lạ trong quá trình điều tra. Liên quan tới những bí ẩn này chuyên gia Thomas Muller đến từ trường ĐH NewYork cho rằng, khu vực tam giác quỷ BridgeWater là nơi ẩn chứa những bí ẩn mà khoa học chưa lý giải được, thế nhưng cũng có những vụ việc bị lợi dụng với mục đích cá nhân, thậm chí không ít những câu chuyện còn được hoang đường hóa lên rất nhiều lần, điều này khiến cho vùng đất BridgeWater vốn đã bí ẩn lại càng trở nên kỳ bí hơn. “Có điều tôi cảm thấy thích thú ở khu vực tam giác quỷ BridgeWater đó là cuộc sống ở đây thật tuyệt vời, môi trường sống trong lành và con người thân thiện, với tôi có lẽ BridgeWater là nơi đáng sống nhất trên thế giới”, chuyên gia Thomas Muller chia sẻ với sự hóm hỉnh về vùng đất được cho là kỳ bí trên thế giới này.
Thủy Liên
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






