Hố ga mất nắp sao nhiều thế?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tại khu vực đường ven hồ Tây, đoạn song song với đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội, có hàng chục hố ga bị mất nắp nằm sát ven đường (ảnh), nó giống như “thần chết” rình rập người qua lại.
Một bạn đọc cho biết, đã có nhiều trường hợp người điều khiển xe máy bị “đo ván” bởi những cái “bẫy cạn” này. Chị bức xúc cho biết: “Tôi từng chứng kiến một phụ nữ đèo con nhỏ bị sập xuống hố ga hôm trời mưa. Cả hai mẹ con lăn kềnh, đau quá không đứng dậy được, xe máy bị cong vành. Vất vả lắm tôi và một người đi đường mới đưa họ vào được lề đường”.

Hình ảnh tương tự cũng lặp lại tại khu tái đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), nơi có khoảng 10 tòa nhà với gần 1.000 căn hộ có người dân sinh sống. Hố ga toác miệng, cống thoát nước mất nắp nằm ngổn ngang trên trục đường dẫn vào khu dân cư này. Người dân khi qua lại nơi đây luôn nơm nớp lo sợ nhất là vào lúc trời tối, khi hệ thống đèn chiếu sáng chưa được hoàn tất…
Đáng buồn là những cái “bẫy” này đã tồn tại từ khá lâu nhưng không dược các đơn vị có trách nhiệm xử lý. Không lẽ khi xảy ra tai nạn chết người họ mới lưu tâm?
Minh Đạo
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






