Hành trình từ nhân viên nhà hàng trở thành một ca sĩ trẻ triển vọng của Hồ Quốc Việt
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
| Họ và tên: Hồ Quốc Việt Năm sinh: 1990 Quê quán: Quảng Ninh Trường: Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội Đam mê, sở thích: Bóng đá, công nghệ, xe cộ, nghe nhạc, du lịch... Thi thoảng lại thích ở một mình và đến những nơi nổi tiếng vào lúc vắng vẻ hoặc không có 1 ai. Ước mơ: Trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp Kinh nghiệm: Tự tin trong giao tiếp, gây được sự chú ý ở những nơi đông người và làm chủ được sân khấu. +Từng làm rất nhiều nghề như: Nhân viên chạy bàn, hưỡng dẫn viên, nhân viên soát vé, nhân viên hỗ trợ event, tổ chức sự kiện, MC sự kiện… |
Thử sức đủ nghề để tìm kiếm đam mê đích thực
Chân ướt chân ráo lên Thủ đô học và làm thêm kiếm sống, cũng như bao bè bạn đồng trang lứa, Hồ Quốc Việt phải thử sức với những công việc làm thêm vất vả để trải nghiệm và học hỏi nhiều điều thú vị trong cuộc sống như làm nhân viên chạy bàn, hưỡng dẫn viên, nhân viên soát vé, nhân viên hỗ trợ event tổ chức sự kiện, MC sự kiện và sau đó lấn sân sang hát tại nhiều hội chợ.

Khó khăn là thế, nhưng Hồ Quốc Việt vẫn chấp nhận và mạnh dạn đăng kí tham gia những cuộc thi tiếng hát để có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản hơn.

Bén duyên với nghề ca sĩ từ một lần… “làm liều”
Trong một lần được nghỉ học và theo bạn đi làm thêm tại nhà hàng, khi đó công ty có một sự kiện của đoàn khách Việt kiều, yêu cầu phải có ca sĩ hát và khuấy động không khí.
Ca sĩ ngày hôm đó đã được thuê ở bên ngoài đến để làm chương trình nhưng lại bị gặp sự cố nên không đến kịp giờ.
Đang lúc luống cuống vì không có người hát, người quản lý nhà hàng nhìn thấy cậu bạn đang đứng bê ghế ở góc sân khấu có nét nghệ sĩ, liền túm ngay lại nói: “Em! Giúp anh, méo mó có hơn không”.
Cậu bạn đứng hình một lúc, không phải vì run mà chỉ đơn giản là chưa hiểu chuyện gì, thay vội vàng trang phục gọn gàng rồi lao lên sân khấu sau lời giới thiệu của MC.

“Sau lời giới thiệu của MC, mình đã lên hát và hoàn thành nó đầy ngoạn mục – tất nhiên với nhiều sai sót vì chưa có kinh nghiệm” - Hồ Quốc Việt chia sẻ.
Chính từ cách “chữa cháy” của quản lý nhà hàng, đã tạo cơ duyên cho Hồ Quốc Việt lọt vào tầm ngắm của một trong số các vị khách đến nhà hàng dự tiệc hôm đó. Người đó chính là ông bầu của Hồ Quốc Việt hiện nay.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, ông bầu này đã gọi Hồ Quốc Việt lại để hỏi chuyện và biết được hoàn cảnh gia đình của Việt khó khăn nên vị này đã mời Việt về làm việc tại công ty của mình.
“Ban đầu là tôi cho Việt là hưỡng dẫn viên, nhân viên soát vé, nhân viên hỗ trợ các event do công ty tổ chức rồi đến MC dẫn chương trình và sau đó lấn sân sang hát tại nhiều hội chợ.” – Ông bầu của Hồ Quốc Việt chia sẻ.
Chính những nỗ lực hết mình của bản thân, đến nay Hồ Quốc Việt đã khẳng định được tên tuổi của mình và có được một lượng fan rất hùng hậu trên cả nước.
Với hy vọng được sống bằng đam mê, cháy hết tuổi thanh xuân với nghề ca sĩ, Hồ Quốc Việt cũng đang dần khẳng định và lập kế hoạch lâu dài cho bản thân để vững bước trên con đường đến với nghề “làm dâu tram họ” nhiều chông gai này.

Sau thành công lớn của phim ca nhạc “Soái ca xoài lắc”, ca sĩ Hồ Quốc Việt cho biết, đang tiếp tục lên kế hoạch để cho ra một MV ca nhạc mới đầy ấn tượng vào dịp cuối năm. Anh mong khán giả luôn ủng hộ hết mình cho các sản phẩm âm nhạc của mình.
Thiên Ưng / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






