Thứ tư 10/12/2025 07:20

Góc khuất của những “sát thủ tình trường”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Lâu nay, cụm từ “sát thủ tình trường” dùng để chỉ những người khi đã “thả lưới tình” nhất định thu được “thành quả”.


Họ thường ít chịu thất bại khi đã muốn chinh phục “đối phương”, với họ, vấn đề chỉ là muốn hay không muốn “thả thính, giăng câu” mà thôi. Thế nhưng, họ cũng có nhiều ẩn ức, tâm sự khi gặp phải… oái ăm.

Chân dung “sát thủ”...

Cao 1,78m, thân hình săn chắc do tập thể thao, khuôn mặt góc cạnh đàn ông với nụ cười phóng khoáng, công việc ổn định tại một Tập đoàn Dầu khí, Trung Hiếu là “mục tiêu” của nhiều cô gái nên cậu không tốn quá nhiều thời gian để “hạ gục” một “con mồi”. Danh sách “mỹ nữ” của cậu luôn “dồi dào” khiến anh em bạn bè vừa thán phục vừa ghen tỵ. Với Hiếu, việc chinh phục đối tượng là một “thú vui”, cậu không thích bị chinh phục. Thậm chí, với ngoại hình chuẩn và có chút trải đời, Hiếu còn bị các “máy bay bà già” tấn công, nhưng cậu xác định không bao giờ đến với những đối tượng ấy. Cậu nêu lý do rất giản đơn: “Em không thích phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và em rất ghét cảm giác mình là “chiến lợi phẩm” của ai đó”.

Tốt nghiệp ĐH Thương mại, Kiều Sương nhanh chóng được nhận vào làm tại một NH lớn. Các NH khi tuyển dụng nhân sự, ngoài trình độ chuyên môn, khả năng giao tiếp… còn chú trọng tới ngoại hình nhân viên. Ngày đầu tiên đi làm, cô khiến các nhân viên nam “rộn hết cả ràng” vì dáng người chuẩn, làn da trắng nõn, mái tóc dài ngang lưng cùng khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười răng khểnh. Các anh thi nhau “quăng lưới” dưới nhiều hình thức, dường như đã có cuộc “nội chiến” nóng bỏng xảy ra tại cơ quan. Sau một thời gian, anh nào cũng có vẻ “khấp khởi vui mừng” một cách bí mật và thi nhau “cung phụng” cho nàng mỗi khi tới ngày lễ, sinh nhật… Còn Kiều Sương, cô rất biết cách làm vừa lòng các anh với những ánh mắt, nụ cười mê hoặc lòng người.

Đừng tưởng những người đã có gia đình mà không thể trở thành “sát thủ tình trường”. Họ mới là những đối tượng đáng sợ, bởi họ có đầy đủ sự trải đời để đưa “con mồi” vào tròng. Thu Hoài là nhân viên văn phòng của một Cty tư vấn xây dựng, nếu so với ngoài xã hội thì cô không phải là một phụ nữ đẹp xuất sắc, nhưng trong môi trường làm việc toàn các đấng mày râu thì cô là một “bông hoa” đẹp. Cuộc sống của cô khiến nhiều người mơ ước vì có một người chồng khá thành đạt, cô không phải mệt mỏi với “cơm áo gạo tiền”, hai con “gái trước trai sau” đều ngoan ngoãn học giỏi. Song, dường như cô không biết trân trọng những gì đang có, và luôn chạy theo những điều phù phiếm, ảo vọng. Để thỏa mãn sự “hiếu thắng”, cô đã tìm cách chinh phục bằng được người yêu cũ làm cùng Cty chỉ vì “cay cú” trước đây anh đã không chọn cô làm vợ. Những cuộc cà phê giữa giờ, đi ăn trưa cứ tăng dần về thời gian, những cú “va chạm” vô tình trong văn phòng thường xuyên xảy ra. Cả cơ quan đều “nhức mắt” với những màn âu yếm cô dành cho chàng giữa chốn đông người. Và, việc anh bị “đốn ngã” là một điều tất yếu. Sau khi đã chinh phục được anh ta, cô lập tức chán và lý giải: “Mình có cái bệnh cả thèm chóng chán”. Sau đó, cô chuyển sang “chinh phục” các “phi công trẻ”. Với mỗi đối tượng, cô lại có cách “thả thính” khác nhau, khi thì ăn mặc kiểu “xì-tin”, khi thì mặc kiểu “thiếu vải”. Cái cách nghe điện thoại của cô cũng khác người, với người này thì nũng nịu, người kia thì ngọt ngào, người khác thì cười như nắc nẻ… nhưng đặc biệt với chồng bao giờ cũng là giọng “lạnh lùng nghiêm túc” tạo cảm giác cô luôn bận rộn với công việc.

Nhìn Nguyên Vũ, không ai nghĩ anh đã có hai con lớn vì ở anh toát ra sự trẻ trung, năng động. Ngồi ở vị trí GĐ một Cty nhỏ, có chút điều kiện kinh tế hơn thời trẻ nên anh bắt đầu nghĩ tới “hưởng thụ”. Theo anh, ăn chơi là có lựa chọn chứ không “ăn tạp”. Anh thường chinh phục những chị em thuộc loại “rau sạch”. Ngoài chuyện kiếm tiền giỏi, anh còn đàn hay, hát “ngọt”, nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ chăm sóc ân cần, âu yếm nên một danh sách “rau sạch” ngây thơ cứ tưởng anh ta chỉ yêu mỗi mình thôi. Các tin nhắn của anh ta đều khiến các cô nàng “yếu tim” và giàu trí tưởng bở ngây ngất trong men say của tình yêu. Và anh rất tự tin với việc “giăng câu”, chỉ là muốn hay không và vấn đề thời gian, còn với anh “trăm trận trăm thắng”.


Ảnh minh họa


Còn đó những tâm sự vơi đầy…

Sau một thời gian “tung hoành ngang dọc”, đã đến lúc phải “tìm bến đỗ” thì Trung Hiếu không thể có được cảm xúc thật để yêu và xây dựng gia đình. Hiếu tâm sự: “Với em, những người đã đi qua đời em chỉ là bồ, giờ đây em muốn tìm cho mình một người yêu đích thực nhưng sao khó quá. Hình như, cảm xúc trong em bị “chai mòn” mất rồi”. Có lẽ, Hiếu cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc.

Anh em trong cơ quan đã thật sự “sốc” khi biết được sự thật về Kiều Sương. Thì ra, với bất cứ anh nào có chút “tình ý” đều được nàng “lăng quả tình” đưa đẩy, tặng cho chàng chút ít hy vọng. Thực chất, em nó là “hoa đã có chủ”, em đã trở thành “hàng xách tay” của GĐ chi nhánh NH sau 3 tháng thử việc. Đôi tình nhân ấy tuy “hoạt động bí mật” nhưng luôn nồng cháy yêu đương vì rất nhiều lý do. Anh GĐ chi nhánh NH bị hút hồn bởi sự trẻ trung, xinh đẹp, năng động của cô. Còn Kiều Sương, cô bị choáng váng vì những món quà đắt tiền, sự trải đời lọc lõi trong từng cử chỉ yêu đương của người đàn ông hơn cô gần 20 tuổi. Lặng ngắm từng giọt cà phê rơi trong chiều muộn, cô chia sẻ: “Thật sự, giờ đây cũng có nhiều người đến với em, nhưng em không thể dứt khỏi người đàn ông ấy. Người ta bảo em là “thợ săn”, nhưng chính ông ấy mới là “thợ săn”, bởi bây giờ em không thể yêu được cái bọn “nhãi ranh” hơn em vài tuổi”.

Thu Hoài giờ đang đau đầu nhức óc vì các “phi công” và “người yêu” ghen tuông náo loạn. Một ngày cô nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại truy hỏi, chồng cô cũng bắt đầu nghi ngờ “hành tung” của cô. Trước đây, cô “sắp xếp” lịch cho các “tình yêu” kín kẽ là thế, giờ tất cả cứ rối tung lên. Thậm chí, một “phi công” còn tung những đoạn chat, những tin nhắn mùi mẫn giữa cô và anh ta lên mạng xã hội. Cô thực sự mệt mỏi vì những “chiến công” của đời cô. Nhìn cô, mọi người chỉ biết lắc đầu ái ngại.

Nguyên Vũ cũng chẳng sung sướng gì khi một ngày đẹp trời, các “rau sạch” vì ghen tuông mà gọi điện tố cáo, mách tội nhau với vợ anh. Và, người phụ nữ ấy đã phải đứng ra dàn hòa cho những bóng hồng đi qua đời chồng mình. Gay go nhất là trường hợp một em cứ nhất định làm lẽ và thuyết phục vợ anh ta được “nhận chị nhận em”. Anh này thì “sợ vỡ mật”, quỳ gối xin lỗi vợ và nhờ chị ta dàn xếp giúp cho em kia chấp nhận rút lui. Anh lý giải: “Thật ra, mình chỉ xác định “tăng gia sản xuất” cho vui thôi, còn “vợ cái con cột” với mình vẫn là đáng quý. Đằng này, các em đó lại muốn ràng buộc nghĩa vụ với mình là không được”.

Vậy nên, bạn hãy tỉnh táo trong các mối quan hệ, đừng để những phút yếu lòng làm hỏng cuộc đời. Hãy biết tìm và nắm giữ hạnh phúc đích thực của đời mình.

Những người được mệnh danh “sát thủ tình trường” thường có một số ưu điểm nổi trội. Họ rất biết phát huy điểm mạnh, tiết chế mặt yếu của mình, đó cũng là kỹ năng đáng học. Kỹ năng làm hài lòng người khác, khiến cho người khác cảm thấy được nâng niu, trân trọng cũng là nghệ thuật sống. Giờ đây, mạng xã hội phát triển khiến môi trường giao tiếp mở rộng, tất cả những điều đó là mảnh đất màu mỡ cho những cuộc “đong tình”. Họ chưa lường trước được những nguy cơ, phiền toái, cũng có thể họ tự tin là những “thợ săn” chuyên nghiệp, nhưng đâu ngờ rằng cuộc đời ngoài kia còn nhiều “xạ thủ” và đôi khi chính họ trở thành nạn nhân.


Vy Anh

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động