Gia đình là động lực để cô gái trẻ phạm sai lầm đứng lên
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênPhạm nhân Nguyễn Thị Cẩm Vân đã vào vòng giảm án và ngày về sẽ ngắn lại... |
Sai lầm khi đánh đổi tuổi xuân bằng vài đồng...
Dáng người mảnh dẻ và khuôn mặt ưa nhìn, Nguyễn Thị Cẩm Vân, SN 1990, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã quen với những lời khen của các phạm nhân khác trong trại giam rằng mình là “hoa khôi của trại”.
Tâm sự với chúng tôi, Vân bảo rằng đó là do các chị đặt cho chứ trong sâu thẳm cô cũng không muốn nghe. Bởi càng nghe thấy điều ấy, cô càng thấy ân hận. Nếu xưa kia cô biết tận dụng lợi thế hình thể của mình để làm những việc có ích, xây đắp cuộc sống cùng gia đình, nuôi con thì giờ đâu phải trả giá dài thế.
Phạm tội Mua bán người, Nguyễn Thị Cẩm Vân phải đối diện với bản án 25 năm tù giam và nay đang thi hành bản án tại Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an). Gần chục năm cải tạo trong trại giam, phạm nhân Nguyễn Thị Cẩm Vân bảo rằng mình vẫn chưa thôi ân hận. Ân hận vì đã phá hỏng cuộc đời nhiều cô gái trẻ, nhẹ dạ cả tin và ân hận vì không chăm sóc cho gia đình, cho con lúc chúng cần.
Học hết lớp 9, dù được gia đình tạo điều kiện, nhưng dứt khoát Vân nghỉ học. Vài năm sau, với ngoại hình xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ, cô được một bà chủ bán mỹ phẩm nhận vào làm.
Năm 19 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình và sự khuyên can của bà chủ, Vân quyết định làm vợ người bạn học cùng cho dù cả hai khi đó đều không công ăn việc làm. Những suy nghĩ mơ mộng, viển vông về viễn cảnh mái nhà tranh, hai trái tim vàng dần phai nhạt khi Vân phải đối diện với thực tế, với những lo toan cho cuộc sống thường nhật.
Nhưng cũng từ khi sinh con, đủ thứ chuyện xảy ra đối với cô. Nào là con ốm, con đau, thức đêm quấy ngằn ngặt... khiến tinh thần Vân sa sút. Cộng thêm, kinh tế cũng eo hẹp khiến vợ chồng Vân nhiều lúc xảy ra mâu thuẫn. Tâm sự với PV, Vân bảo rằng, để gỡ khó cho cuộc hôn nhân, cô đã liên tiếp phạm nhiều sai lầm.
Vân gặp lại người bạn cũ là Trần Thị Cầu, trú tại thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn. Cầu sang Trung Quốc lấy chồng và cũng đang nuôi một con gái nhỏ. Thấy Vân bán hàng nước, kinh tế bấp bênh, Cầu rủ Vân tìm người đưa sang Trung Quốc bán, cô ta đã có mối tiêu thụ “hàng”. Để trấn an cô bạn, Cầu khoe đã lừa được 3 cô gái bán sang Trung Quốc rồi, chỉ cần đưa qua cửa khẩu là coi như xong việc.
Nghe theo lời Cầu, Vân sốt sắng nhận lời. Mục tiêu mà họ nhắm vào là những cô gái mới lớn, xinh xắn vừa dễ lừa, dễ bán lại được món tiền lớn. Với thủ đoạn trên, Vân đã lần lượt lừa 2 cô gái bán trót lọt sang bên kia biên giới làm gái mại dâm; Còn 2 bé gái khác (thời điểm đó mới 17 tuổi) cũng bị Vân lừa. Nhưng trên đường đi, 2 bé gái nghi ngờ mình bị đem bán nên đã nhảy xuống xe chạy vào nhà dân ven đường và trốn thoát.
Bên cạnh đó, trước sự giục giã tìm người của Cầu, để lừa được nhiều cô gái trẻ ở các vùng lân cận, Cẩm Vân đã rủ 2 người bạn khác cũng trú tại Lạng Sơn tham gia vào đường dây mua bán người của mình. Theo đó, cả 3 đã lừa cô gái Hoàng Thị V, SN 1993, Mai Pha, TP Lạng Sơn (quen qua mạng) và bán sang bên kia biên giới với giá 10 triệu đồng.
Nhưng sau đó, chị V đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà chứa trốn thoát về Việt Nam và làm đơn tố cáo. Mấy tháng sau cả Vân và nhóm bạn bị bắt và lần lượt phải trả giá cho hành vi của mình. Riêng Vân với hành vi Mua bán phụ nữ, trẻ em, cô phải đối diện với bản án 25 năm (trong đó có một bản án 6 năm vì tham gia một vụ án khác ở Bắc Ninh).
Ngày về đã gần...
Gần chục năm cải tạo trong trại giam Ngọc Lý, phạm nhân Nguyễn Thị Cẩm Vân bảo rằng mình đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Từ làm cói, đến may mặc cho đến làm mi mắt giả, ở công việc nào cũng đều đòi hỏi sự cần cù chăm chỉ. Nhưng đi lao động thì chớ, chứ về đến buồng giam cô lại thấy cô qoạnh. “Nhiều lúc nhớ con, nhớ gia đình mà không biết phải làm thế nào. Bởi từ ngày em lên trại, thông tin về gia đình gần như không có...”, Vân kể.
Theo lời Vân thì từ ngày xuống trại, chưa một lần chồng cô xuống thăm. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn nghĩ có thể đó là do chồng không có điều kiện xuống thôi chứ không dám nghĩ khác. Cũng bởi vậy, những khi màn đêm buông xuống, Vân lại nghĩ đến con, liệu rằng nó ở nhà có được chăm sóc tốt không? Hay thiếu bàn tay, tình cảm của mẹ, không biết con sẽ sống sao. Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong thâm tâm người mẹ trẻ, để rồi có những lúc cô bàng hoàng nghĩ đến bản án 25 năm của mình không biết đến ngày nào ra.
Và như thấm được lời cán bộ quản giáo chia sẻ, mong muốn, nên gần chục năm trong trại cải tạo, Vân luôn nỗ lực. Cô bảo rằng, do có thành tích cải tạo tốt nên cô đã bắt đầu được vào vòng giảm án. “Dù mới vào vòng, số lượng giảm chưa được nhiều, nhưng với em đó lại là niềm vui lớn. Bởi sau bao phấn đấu của mình đã được ghi nhận và em có thể có cơ hội mơ ngày về đoàn tụ với con, với gia đình...”, Vân nói với ánh mắt hy vọng.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại