Chuyện về trường hợp chôn cất anh trai giữa nhà
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Câu chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, khi phát hiện anh trai qua đời thay vì báo họ hàng, chính quyền địa phương để làm thủ tục mai táng thì người em gái lại cạy nền nhà tự tay chôn cất người anh trai. Việc làm này khiến cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa được một phen vã mồ hôi…
Khi qua nhà, thấy anh trai không cử động, người em gái nghe lời dặn của anh trai trước đó đã lấy dao cạy gạch lên rồi đào thành hố chôn cất người anh trong chiếc chăn bông rách.
Đó là việc bà Mai Thị Phượng, ở thôn Trung Thành, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã một mình hì hục đào hố ngay trong nhà để chôn anh trai mình là ông Mai Văn Mỹ, 62 tuổi. Thật trên đời này chưa có chuyện người chết được quấn chăn chôn ngay trong nhà, nhưng họ lại thương xót cho số phận bi đát của người quá cố mang tên Mai Văn Mỹ.

Bà Phượng thản nhiên kể cho PV về việc đào mộ ở trong nhà rồi chôn cất ông Mỹ
Sinh ra trong một gia đình, đông anh em, lớn lên, ông Mỹ kết duyên cùng bà Ngô Thị Tri, ở xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn. Bà Tri sinh được ba người con, người con trai đã lâm bệnh rồi mất sớm, còn lại hai cô con gái cũng lấy chồng. Kể từ đấy, cuộc sống leo lắt của đôi vợ chồng nghèo trong căn nhà 2 gian được lợp bằng cói cứ thế trôi đi. Gia cảnh nghèo khó, bà Tri ra Hà Nội làm giúp việc cho người ta, ông Mỹ ở nhà chán nản đâm ra rượu chè. Những lúc tỉnh táo, ông Mỹ thường hay ra đồng bắt ốc, bắt cua đem bán lấy tiền mua thức ăn hoặc chí ít cũng mua được vài chén rượu nhắp môi.
Bà Ngô Thị Nga, hàng xóm nhà ông Mỹ cho biết, hôm xảy ra sự việc cũng có ai ngờ chuyện là như thế đâu, nghe nhiều người kháo nhau ở giữa nhà ông Mỹ có ngôi mộ, mà bà Phượng là em gái ông Mỹ lại nói là bà vừa đào hố chôn ông Mỹ ở đấy nên lấy làm lạ. Ban đầu cũng chả ai tin, nhưng khi CA họ tới thì thấy có hình hài một ngôi mộ thật, nằm sát ngay cạnh giường ông Mỹ, khi đào lên thì đúng là ông Mỹ chứ không ai khác.

Nơi bà Phượng đào hố chôn cất ông Mỹ
Những người hàng xóm cho biết, sáng 15-11, ông Mỹ ra quán đầu làng mua ít đồ về nhà ăn, tiện thể làm thêm vài chén rượu. Lật khật một vài nơi, về tới nhà cũng khoảng quá trưa. Ông Mỹ nằm lịm ở phía ngoài hiên của ngôi nhà vừa được chính quyền xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn xây tặng. Anh Lĩnh ở cạnh nhà ông Mỹ mới từ Hà Nội về. Vừa bước vào cổng nhà thì phát hiện ông Mỹ nằm lịm ở trước cửa nhà. Anh Lĩnh bỏ đồ đạc vào nhà, rồi chạy sang đỡ ông Mỹ vào giường. Vì ông Mỹ thường uống rượu, nên anh Lĩnh tưởng ông Mỹ say khướt nên bế vào giường rồi về. Tới trưa cùng ngày, bà Phượng sang nhà ông Mỹ thì thấy ông Mỹ nằm ở giường. Bà Phượng hỏi chuyện nhưng ông Mỹ không trả lời, bà Phượng bóc bánh cho ông Mỹ ăn nhưng ông Mỹ không mở được miệng. Có lẽ, trong suy nghĩ, bà Phượng cho rằng ông Mỹ giận bà Phượng vì chuyện gì đó. Bà Phượng bỏ về nhà được một lát rồi quay sang thì phát hiện ông Mỹ đã chết.
Nhìn khắp nhà, bà Phượng thấy con dao đang để ở đầu giường. Lấy được dao, bà Mỹ cạy, bóc hết lớp gạch có chiều rộng chừng 50cm, dài gần 2m ở sát chiếc giường, nơi ông Mỹ vẫn thường nằm ngủ. Một mình bà Phượng hì hục bóc gạch, đào bới đất sâu đủ để chứa ông Mỹ. Ngay sau đó, bà Phượng đỡ ông Mỹ xuống đất, lấy một chiếc chăn bông mà ông Mỹ vẫn hay dùng, lót xuống dưới rồi đặt ông Mỹ lên đó, phủ tiếp một chiếc chiếu lên trên, rồi phủ đất lên trên như một ngôi mộ thật. Khi đã gần xong việc chôn cất cho ông Mỹ, bà Phượng một cắt vỏ lon nước ngọt ra rồi lấy một xấp hương vòng ở trên bàn thờ cắm vào để cúng cho ông Mỹ.
"Người đàn bà đần đần, dở dở cứ ngồi khóc anh cho tới khàn cổ. Nhưng, ngày thường bà ấy vẫn hay có những biểu hiện như vậy và ông Mỹ cũng hay say rượu nói nhảm nhí nên không ai để ý. Một lúc sau, thấy tiếng khóc vẫn không dứt, mọi người chạy đến thì thấy người đàn bà ngồi khóc thảm, ôm lấy ngôi mộ ngay trong căn nhà, khiếp nỗi chẳng ai dám đào lên và cũng không biết ông Mỹ đi đâu nữa. Họ chỉ nghe bà Phượng nói là ông Mỹ đã chết, vừa mới được chôn cất xong xuôi đâu vào đấy"-một người dân gần đó cho biết.
Ngay sau khi biết được sự việc xảy ra, CA huyện Nga Sơn đã báo cáo Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa và cùng thông tin tới Phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh Thanh Hóa để khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.
Sáng 16-11, PV báo PL&XH đã tìm về nơi vừa xảy ra sự việc trên. Khắp đầu làng ngõ xóm, đâu đâu cũng có những lời bàn tán xôn xao về sự việc. Đa phần họ xót thương cảnh sống độc thân suốt 10 năm qua của ông Mỹ. Năm 2009, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, chính quyền đã xây cất cho ông Mỹ một căn nhà để lấy chỗ trú thân, thay vì căn nhà trước đã ọp ẹp, cũ nát. PV đã tìm tới gia đình bà Mai Thị Phượng, người đàn bà bấy lâu nay vẫn thường mang cơm nước chu tất cho ông Mỹ.
Bà Phượng cho biết, "Ông Mỹ dặn trước đó, nếu anh có chết thì chôn anh ở trong nhà, đừng chôn xa mà không có ai hương khói cả, chôn ở đây em sang hương khói cho tiện, nên tôi mới đào hố chôn anh tôi ở đó luôn. Sau đấy thì các chú CA lại bắt tôi phải đào bới ngôi mộ rồi lại còn khám xét người anh trai tôi nữa. Ông ấy chết rồi thì biết gì được mà khám chứ"-bà Phượng nói tiếp.
Câu chuyện về người chết được khâm liệm ngay trong chính căn nhà của mình đã loan truyền khắp huyện. Ông Nguyễn Khắc Xuân, Trưởng CA xã Nga Thạch cho biết, bà Phượng vốn không được lành cho lắm, sau khi lấy chồng, có bốn người con thì bà Phượng nhiều lúc cứ điên điên, dại dại. Nhưng vẫn thường qua lại cơm nước cho ông Mỹ. Chuyện ông Mỹ chết được bà Phượng chôn ở trong nhà khiến nhiều người cho rằng đây là vụ án mạng. Nhưng không phải vậy! Ông Mỹ đã chết đột ngột trước đó. Khi bà Phượng phát hiện thấy ông Mỹ chết đã tự ý nghĩ cách đào hố chôn anh trai mình ở ngay trong nhà. Chuyện có thật, nhưng khổ nỗi bà Phượng là người thiếu tỉnh táo. Trước đó, để làm sổ hộ nghèo, xã có mời bà Phượng lên chụp ảnh, nhưng bà Phượng đã từ chối đây đẩy là không thích ăn theo sổ hộ nghèo.
Theo người thân trong gia đình ông Mỹ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, pháp y CA tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân và xác định không có dấu hiệu của vụ án hình sự nên đã bàn giao thi thể cho gia đình lo mai táng.
Trần Đại
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






