Chủ nhật 14/12/2025 23:42

Chuyện ngoài hồ sơ kẻ mang danh giàu nhất Quảng Ninh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Không phải ngẫu nhiên mà dân giang hồ Móng Cái đưa Phương “ninh hột” lên ngôi ông trùm. Rất đơn giản, Phương có rất nhiều tiền, có không ít quan hệ “đáng nể” và bàn tay cũng từng không ít lần nhuốm máu…


Nổi danh


Một số người từng quan hệ với Phương “ninh hột” nói rằng, Phương không phải là kẻ khoác lác (ít ra là không hay khoác lác), nói năng khá cẩn trọng, có chữ tín và có uy với người đối diện. Nhưng cũng có người nói rằng, cách nói của Phương tỏ rõ y là người rất khôn ngoan, biết nịnh nhưng cũng giỏi rung, dọa người khác… Tuy nhiên, qua khối tài sản khổng lồ mà Phương “ninh hột” đang sở hữu thì không ai có thể phủ nhận y là người có tài. Cái tài của Phương ở chỗ y có thể khiến ở Móng Cái không ai có thể động đến mình hàng chục năm dù cách kiếm tiền luôn vi phạm pháp luật.


Móng Cái là một TP có quan hệ thương mại mạnh với nước láng giềng, đó cũng là lý do để không ít băng nhóm tội phạm trong nước và quốc tế để ý và muốn thao túng. Chính vì vậy, bất cứ kẻ nào muốn bảo kê hàng hóa, bến bãi ở đây phải mạnh về nhiều mặt, kể cả bàn tay phải từng nhuốm máu giang hồ. Một “đại ca”, từng 7 lần vào tù ra tội ở Hà Nội nhận xét: “Nếu muốn lên ngôi đại ca của một băng nhóm lớn, không có kẻ nào là “gấu bông”. Giang hồ có qui luật riêng, nếu anh có tiền nuôi đàn em, anh chỉ có thể là đàn anh. Đàn em chỉ tôn kẻ nào có máu lạnh hơn mình làm đại ca. Sẽ không có chuyện những kẻ từng đâm chém có thể chết vì một đại ca nhìn thấy máu đã sợ”. Để lên ngôi “ông trùm”, Phương “ninh hột” không nằm ngoài qui luật ấy…


Cách đây hơn chục năm, khi Móng Cái trở nên sầm uất thì cũng là lúc TP vùng biên này xuất hiện một số băng nhóm nằm dưới sự điều hành của S. “mặt ma”, D. “mặt sắt”… Muốn bảo kê hàng hóa, bến bãi, Phương “ninh hột” buộc phải mở những trận huyết chiến để lấy số những đối thủ trên. Vào thời điểm đó, Phương mới chỉ biết đến như một kẻ có tiền và có chút “quan hệ”, đương nhiên những thứ đó không thể đủ để “thu giang hồ về một mối”.

Phương “ninh hột” và đồng bọn trước tòa


Một tối tháng 2-1997, S. “mặt ma” và Dũng “táo lê”, những giang hồ máu mặt nhất Móng Cái cùng một số anh em đang uống rượu, hát karaoke thì hai tên đàn em của Phương “ninh hột” là Thu và Phi mò đến gây gổ với Dũng. Cho rằng bị đối thủ “vuốt râu hùm”, Dũng lấy “đồ” nhảy ra đâm chém túi bụi. Dù chuẩn bị trước nhưng ít người hơn nên đàn em của Phương đấu không lại, phải chạy tháo thân. Khi đám người “chiến thắng” đang hả hê thì Phương “ninh hột” một mình mang kiếm bất ngờ xuất hiện.

Cuộc hỗn chiến tiếp diễn. Dũng “táo lê” dính một nhát thủng bụng, đứt ruột, may mắn thoát chết nhưng mang thương tích vĩnh viễn 41%. Dù mang áo giáp nhưng Phương “ninh hột” cũng bị thương tích 33%. Vụ việc nhanh chóng được truyền đi và từ đó đám giang hồ vùng biên bắt đầu nhìn Phương “ninh hột” với ánh mắt kính nể.


Tuy nhiên, phải đến khi vụ án được đưa ra xét xử và Phương “ninh hột” thoát tội một cách ngoạn mục (Dũng “táo lê” bị kết án 12 tháng tù, S. “mặt ma” 24 tháng tù) thì y mới chính thức trở thành ông “vua không ngai” của giang hồ Móng Cái. Cũng từ đó, đám đệ tử ngày càng tụ về đông hơn dưới trướng anh em nhà Phương “ninh hột”…


“Một tay không che nổi trời”


Từ khi ông trùm Phương “ninh hột” trở thành Giám đốc Cty Quang Phát với cả ngàn công nhân, thế lực của y ngày càng mạnh. Cty của Phương được thi công nhiều công trình xây dựng lớn của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, nguồn tiền chính của Phương lại đến từ việc bao thầu vận chuyển, thu gom những mặt hàng xuất khẩu sang nước bạn, trong lĩnh vực này Phương là số 1.

Các bị cáo Bùi Hải Bài, Nhâm Đức Thông, Phạm Văn Kiêm, Nguyễn Thế Cường


Dù đã khoác áo doanh nhân, nhưng Phương “ninh hột” vẫn chỉ đạo cho đàn em sẵn sàng xuống tay với những người chống đối. Điển hình là vụ Hùng “trọc”, em vợ của Phương “ninh hột” đánh và cướp điện thoại của anh Trần Xuân Nhân ở Khánh Hoà làm nghề lái xe (tháng 11-2005) vì không chịu đưa hàng xuống cảng của Phương.

Thấy anh Nhân bị đánh, chủ hàng là Trương Đình Dũng bực tức đấm Hùng vào mặt. Hùng đi khám thương, rồi đi giám định thương tật, kết quả tổn hại 22%. Anh Dũng bị khởi tố, truy tố về hành vi “cố ý gây thương tích”. Vụ án trên không lớn nhưng đủ để khiến nhiều chủ hàng ở Móng Cái nghĩ rằng Phương có thể một tay… che trời(?!) Một nguồn tin ở Móng Cái còn đồn rằng, một đàn em của Phương “ninh hột” vì can tội dám đứng ra làm ăn riêng, y đã cho đàn em chặt đứt bàn chân nhưng không dám đứng ra tố cáo khiến vụ việc bị chìm xuồng…


Cuối tháng 5-2009, anh Lê Hữu Vinh, Phó Giám đốc Cty TNHH Hồng Công liên lạc với Phương “ninh hột” để xin đi nhờ đường xuất khẩu hàng đông lạnh sang Trung Quốc. Dù không được Phương “ninh hột” đồng ý nhưng ngày 30-5-2009, anh Vinh cùng năm người khác là Lê Hồng Bàng, Hà Thanh Tùng, Đoàn Quyết Chiến, Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Trí (tức Sỹ) đi hai ôtô vào Trạm biên phòng thuộc xã Hải Sơn xin xuất hàng qua biên giới tại bến Lục Chắn và được chấp thuận. Sau đó, chỉ có anh Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Trí và Đoàn Quyết Chiến ở lại bến Lục Chắn chờ xuống hàng, số còn lại quay về TP Móng Cái.


Theo tài liệu của cơ quan điều tra, gần cuối giờ chiều cùng ngày, Phương được tin báo có người lạ mặt định xuất hàng qua bến Lục Chắn, lập tức chỉ đạo Bùi Hải Bài cho đàn em lên “giải quyết”. Chung “ninh hột” và Vũ Ngọc Tuất mang theo súng đến thẳng bến Lục Chắn. Tuất cũng điện thoại cho Nông Văn Môn, người điều hành “cửu vạn” tại bến Lục Lầm, yêu cầu đưa thêm người lên hỗ trợ. Đến hơn 17g, đàn em của Phương “ninh hột” lao vào hành hung anh Điệp và anh Trí ở ngã ba Lục Chắn. Cả nhóm dùng gạch, đá đập vào đầu anh Điệp và khi thấy anh Trí bỏ chạy thì Vũ Ngọc Tuất rút súng bắn làm anh Trí gục ngã. Sau đó, Tuất chỉ đạo đồng bọn đưa hai nạn nhân Điệp và Trí sang Đông Hưng, Trung Quốc. Tại đây, đàn em của Phương đã giết chết hai nạn nhân này rồi vứt xác phi tang….


Vụ án trên được điều tra và đưa ra xét xử với sự quan tâm của hàng vạn người dân Quảng Ninh. Mặc dù chối tội nhưng chiều 26-8, TAND tỉnh Quảng Ninh vẫn tuyên phạt Phương “ninh hột” và Chung “ninh hột” mức án tử hình. Nghe tòa tuyên án tử hình, ông trùm Phương “ninh hột” không còn đứng vững…


Vụ án còn chưa khép lại vì nhiều khả năng anh em Phương “ninh hột” sẽ kháng cáo. Tuy nhiên, qua phiên tòa sơ thẩm, công lý được khẳng định: Cái ác sẽ phải đền tội. Thì ra Phương “ninh hột” cũng không phải kẻ có thể “một tay che trời” như đồn thổi!

Minh Đạo

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động