Thứ sáu 26/07/2024 17:18

Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đó là những chia sẻ xúc động của nhiều người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25 và 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia và quê hương Lại Đà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chúng tôi luôn ghi nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất
Nhiều cá nhân, đơn vị về Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tấm lòng thành kính. Ảnh: Khánh Huy

Theo ghi nhận của phóng viên PL&XH, sáng 26/7, nhiều người dân đã có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông cũng như quê hương Lại Đà thành kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù lượng người trở về đây mỗi lúc một đông nhưng ai nấy đều trật tự xếp hàng theo sự chỉ dẫn của các lực lượng chức năng, lần lượt vào viếng Tổng Bí thư.

Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân
Người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia trong buổi sáng 26/5. Ảnh: Hồng Giang

Nguyên Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trường Quân sự Quân khu Thủ đô Nguyễn Văn Hiển: "Bác Trọng gọi chúng tôi đầy gần gũi, thân thương"

Sau khi tham gia đoàn Câu lạc bộ Thăng Long vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 26/7, Nguyên Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật Quân khu Thủ đô Nguyễn Văn Hiển chọn cho mình một góc nhỏ, hướng mắt về Nhà tang lễ Quốc gia. Ông nhớ lại kỷ niệm lần Tổng Bí thư về dự Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2005-2010 của Đảng bộ Quân khu Thủ đô. Khi đó Tổng Bí thư là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trong trái tim ông Nguyễn Văn Hiển và nhiều đồng chí, đồng đội của mình, Tổng Bí thư là một người gần gũi, bình dị, hết mực thương yêu Nhân dân.

Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân
Nguyên Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trường Quân sự Quân khu Thủ đô Nguyễn Văn Hiển (bên phải) về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hồng Giang

"Tôi rất xúc động khi nghe tin về Tổng Bí thư. Hôm nay, tôi và nhiều đồng chí, đồng đội của mình cùng về đây thành kính viếng bác. Với bản lĩnh của một người lính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, để đất nước ta vinh quang như ngày hôm nay. Chúng tôi là những người lính thế hệ sau, rất trân trọng tấm lòng của bác với đất nước, dân tộc. Với tình cảm của tôi, tôi rất thấm thía những câu nói của bác. Tôi vinh dự khi được gặp Tổng Bí thư khi bác là Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2005-2010 của Đảng bộ Quân khu Thủ đô. Bác là một người thẳng thắn, chân tình, cởi mở với mọi người xung quanh, với đồng đội, đồng chí của mình. Thậm chí, sau khi đại hội kết thúc, bác còn gọi chúng tôi đầy gần gũi, thân thương: "Các em ơi, đứng cùng anh chụp ảnh!", nên tôi rất trân trọng tính cách, con người bác.

Tôi nhớ, lần ấy, bác căn dặn chúng tôi: "Các đồng chí quyết tâm giữ gìn bản lĩnh của quân đội, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, của Nhân dân, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Những người lính chúng tôi lúc nào cũng tâm niệm quyết tâm sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và Nhân dân giao phó, kể cả việc chung cũng như việc riêng.

Từ hôm bác mất, tôi luôn đau đáu một lòng hôm nay được về viếng bác với tấm lòng thành kính, cũng là để vái bác, bác về với tiên tổ, với Bác Hồ, với Đại tướng Võ Nguyễn Giáp và các bậc tiền bối của cách mạng.

Bác Trọng chính là Tổng Bí thư của lòng dân. Dù bác đã đi xa những bác luôn sống mãi trong trái tim những người dân Việt Nam, đặc biệt là lý tưởng sống cao đẹp: "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", ông Nguyễn Văn Hiển xúc động chia sẻ.

Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân
Bức ảnh ông Nguyễn Văn Hiển (hàng sau, thứ 4 từ trái sang) và các đồng chí của mình chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: NVCC

Bà Dương Thị Vịn (82 tuổi, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội): "Toàn dân biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"

Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân
Bà Dương Thị Vịn - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Hồng Giang

"Tôi là một cựu thanh niên xung phong, hôm nay được tham gia cùng đoàn Câu lạc bộ Thăng Long của Thành ủy Hà Nội về đây viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi cảm thấy rất xúc động. Bác Nguyễn Phú Trọng là người được toàn dân mình yêu mến, kính trọng, ngưỡng mộ và tôi cũng vậy. Toàn dân biết ơn bác Trọng bởi bác đã làm được rất nhiều việc tốt cho dân, cho nước, đặc biệt là trong công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước. Bác Nguyễn Phú Trọng phải là người rất trong sạch thì mới làm được công cuộc ấy, làm cho Nhân dân kính trọng, yêu mến bác hơn. Bác chính là học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu của chúng ta.

Tôi nhớ, Tết năm 1997, khi đó nhà tôi ở Ngọc Khánh, bác Nguyễn Phú Trọng khi đó là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội có đến thăm gia đình tôi. Bác đi thăm cả dãy với cử chỉ ân tình, gần gũi, giản dị làm chúng tôi nhớ lâu. Chúng tôi học tập ở bác từ những cử chỉ hết sức giản dị.

Lần nữa khi tôi là Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội, tôi được gặp bác Nguyễn Phú Trọng khi bác đến dự Hội nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Bác là người hết sức gần gũi, để lại những tình cảm quý báu cho các cựu thanh niên xung phong, niềm tin và kính trọng, kính mến bác", bà Dương Thị Vịn bày tỏ tấm lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân
Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng, nóng nhưng không ai bảo ai, đều trật tự xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Hồng Giang
Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân
Lượng người về viếng Tổng Bí thư càng lúc càng đông. Ảnh: Hồng Giang
Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân
Nhiều cháu nhỏ cũng được gia đình đưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hồng Giang
Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân
Những hình ảnh xúc động về lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hồng Giang
Chúng tôi mãi khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo của lòng dân
Sáng 26/7, Đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị do Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: Ngọc Tú
Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: triệu trái tim hướng về một trái tim Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: triệu trái tim hướng về một trái tim
Hơn 1.560 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hơn 1.560 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Dòng người thành kính tiếp tục xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Dòng người thành kính tiếp tục xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động