Câu chuyện tình ái của Park Ji Sung
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH) - Park hiện là một ngôi sao hiếm hoi của nền bóng đá châu Á khi anh đang chơi bóng cho một trong những câu lạc bộ (CLB) lừng danh nhất trên thế giới (Manchester United) và đã khẳng định được đẳng cấp của mình…

Từ cậu bé ốm yếu…
Park Ji Sung thực ra là tên phiên âm tiếng Anh, còn tên thật của Park là Park Chi Song. Anh sinh ngày 25-1- 1981 tại Seoul nhưng lại lớn lên tại Suwon, một thành phố vệ tinh cách Seoul 30 km về phía nam. “Vì công việc và những vấn đề khác của cuộc sống, chúng tôi đã rời Seoul để đến Suwon”, ông Park Sung Jong, cha của Park Ji Sung, giải thích về việc gia đình ông chuyển đi khỏi Thủ đô. Park Ji Sung rất thông minh nên gia đình cho cậu đi học sớm.
Ông Park Sung Jong cho biết, một trong những lý do dẫn đến việc gia đình cho Park Ji Sung đi học sớm xuất phát từ sức khỏe của cậu bé. Park Ji Sung rất dễ bệnh tật, nên đến trường là cách để cậu bé vận động và có sức khỏe. “Nó nhỏ bé hơn những đứa trẻ khác, và thường đau ốm. Với niềm đam mê kỳ lạ, Park khi ấy mới 4 tuổi, đã quyết định ghi danh vào nhóm bóng đá của trường.
Không chỉ thông minh, Park còn tỏ ra có năng khiếu với quả bóng tròn. Các giáo viên thể dục cho biết, điểm mạnh của Park là những pha xử lý bóng thông minh không theo khuôn mẫu được dạy. Park sớm chiếm một vị trí trong đội hình của trường tiểu học tranh tài ở các giải đấu cấp khu vực và quốc gia. Không chỉ khéo léo với các pha xử lý bóng kỹ thuật, Park còn cực kỳ chính xác ở những đường chuyền cự ly ngắn lẫn dài. Điểm yếu lớn nhất của Park là thể lực. Park rất dễ dính chấn thương, khiến cho không ít lần phải bỏ lỡ các trận đấu quan trọng của trường”.
Trong nhiều năm sau đó, Park liên tục thể hiện được tài năng bẩm sinh ở trường học. Park bắt đầu nổi danh khắp Hàn Quốc. Rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp, trong đó có những cái tên đình đám như Seongnam, Seoul, Suwon... cử chuyên gia theo dõi Park với mục đích đưa tài năng trẻ này về trung tâm đào tạo trẻ của mình.
Năm 1998, bằng tài năng của mình, Park đã cùng đội tuyển trường trở thành nhà vô địch trung học cấp quốc gia, sau khi vượt qua những ứng viên nặng ký nhất. Đây là giải đấu mà Park được nhìn nhận là một trong những gương mặt xuất sắc nhất. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp trung học, Park muốn được đá bóng cho một số trường đại học danh tiếng. Nhưng các HLV của những trường Đại học mà Park muốn thi đấu đều từ chối tài năng trẻ này. Cũng như các CLB chuyên nghiệp, họ lấy lý do thể hình Park không phù hợp để đứng trong hàng ngũ của trường. Cuối cùng, Park chọn được trường Đại học Myongji. Một điều may mắn là HLV của Park ở trung học là bạn thân của HLV trường ĐH Myongji. Chính ông đã khuyên Park nên thi vào Myongji, ngôi trường nằm phía nam thủ đô Seoul.
Ông Park Sung Jong nhớ lại: “Nó vui mừng vì được đến Myongji. Chúng tôi cũng vui vì điều đó. Tất nhiên là gia đình đã tạo mọi điều kiện để Park có cơ hội theo đuổi việc học và cả giấc mơ bóng đá”. Trường Myongji không phải thế lực lớn của bóng đá đại học Hàn Quốc. Tuy nhiên, với việc được bước ra sân chơi này, ước mơ tiến lên con đường cầu thủ chuyên nghiệp của Park có cơ hội để thành hiện thực…

Park và Hyomin
Đến món ăn “độc” để thành sao
Các danh thủ châu Á như Hidetoshi Nakata, Nakamura… cũng từng đá cho mấy CLB lớn ở châu Âu nhưng lại hiếm có cơ hội tỏa sáng rực rỡ như Park Ji Sung vì họ đều không thể sánh ngang với Park về thể lực. Đừng nói Park sinh ra ở Hàn Quốc nên có nhân sâm Triều Tiên ngàn năm để uống, vấn đề là Park Ji Sung “nào có” dùng nhân sâm! Anh đã dùng món ăn “độc” khác và đó là một trong những việc dẫn tới những thành công của Park trong màu áo M.U ngày nay.
Để giúp quý tử có thể lực yếu thỏa ước mơ với trái bóng tròn, cha Park, người đàn ông làm nghề bán thịt này đã đến các nông trại mua cóc về để xay sinh tố cho cậu uống. Park “mắm môi mắm lợi” uống thứ nước mà bố mẹ cậu nói rằng rất tốt cho sức khỏe. “Bố mẹ nói nó sẽ khiến tôi khỏe mạnh hơn và tôi ăn tất cả những gì có thể tăng cường thể lực”, tiền vệ 29 tuổi kể lại. Vậy là Park đâu có nhờ nhân sâm Triều Tiên nên mới khỏe như “trâu” thế! Đó là do cậu uống “nước sinh tố từ cóc”. Tất nhiên, muốn trở thành một danh thủ bóng đá thì ngoài cái thể lực “kinh người” đó ra, còn phải có tài năng thực sự nữa.

Park và Kim Tae Hee
Lối sống giản dị
Khác phần lớn những ngôi sao bóng đá “tiếng tăm” hiện đang chơi ở ngoại hạng Anh, Park không đổ tiền cho thú vui sắm xế hộp, đi quán bar hay tậu biệt thự. Anh chuyển tất cả số tiền anh kiếm được cho cha mẹ ở quê nhà quản lý và chỉ tập trung chơi bóng. Sau khi gia hạn hợp đồng với MU vào tháng 11-2010, Park kiếm được khoản tiền khoảng 3,2 triệu bảng mỗi năm (xấp xỉ 5,8 tỷ won). Tuy nhiên, trong mỗi dịp trở về quê nhà, Park chỉ lấy 300.000 won từ cha mẹ để chi tiêu. Tương tự cách quản lý tài chính, cuộc sống của tiền vệ tuyển Hàn Quốc cũng hết sức giản dị. Park giành nhiều thời gian luyện thêm tiếng Anh và giải trí, thông thường là lướt web và chơi game.
Park đã từng chơi bóng ở Nhật, Hà Lan và Anh quốc. Vì vậy, vốn ngoại ngữ của anh cũng khá phong phú: “Tôi chưa từng thông thạo tiếng Hà Lan và có lẽ đã quên gần hết những gì học được. Tuy nhiên, tôi có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật”, Park hé lộ. Từ khi gia nhập Manchester United năm 2005, Park không ngừng trau dồi vốn tiếng Anh với những buổi học gia sư. Cô giáo dạy tiếng Anh cho Park là người gốc Hàn Quốc và được anh tin tưởng chọn làm người quản lý. Có một điều thú vị là Park rất thích uống “rượu soju” (quốc tửu nơi xứ Hàn).
Anh thường “phá rào” khi tự thưởng cho mình một bữa nhậu ra trò mỗi lần trở về quê nhà, và tất nhiên, cả những khi tâm trạng không vui. Dù sao thì với một siêu sao như Park thì những thú tiêu khiển đó của anh thuộc loại bình thường, có lẽ do giữ được lối sống và sinh hoạt giản dị là một phần nguyên nhân nữa giúp Park có thể duy trì ổn định phong độ thi đấu của mình, không bị “phá sức” vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như nhiều danh thủ khác vẫn thường hay làm...
… Và những chuyện tình ái của chàng lính “phòng không”
Là ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất xứ Kim Chi, nên cũng dễ hiểu vì sao tên tuổi của Park Ji Sung lại gắn liền với những scandal tình ái, mà theo Park, anh chỉ là “nạn nhân” của những tin đồn. Ca sĩ Hyomin (nhóm nhạc T-ara), nữ diễn viên trẻ Seo Woo và nữ minh tinh Kim Tae Hee là ba trong số những “đối tác” từng xuất hiện cùng Park trên các trang báo xứ Hàn.
Tuy nhiên, sự thật có phải là chàng “ba phổi” chỉ tình cờ quen biết và dừng lại ở mức tình bạn với Hyomin, Seo Woo và Kim Tae Hee hay không, thì có lẽ chỉ “khổ chủ” mới biết chính xác! Nhưng cho dù có nhiều người đẹp theo đuổi thì đến giờ Park vẫn là lính “phòng không”. “Nếu kết hôn sớm, cuộc sống của tôi đã thú vị hơn. Tôi ước có thể thay đổi được điều này. Sắp tới, nếu gặp được người tâm đầu ý hợp, chắc chắn tôi sẽ yêu và “rước” về làm vợ ngay lập tức”, cầu thủ bước sang tuổi 30 bộc bạch tâm sự. “Mẫu “bà xã” lý tưởng của tôi là một phụ nữ bình thường, biết lo toan cho cuộc sống gia đình”, Park nói thêm. Tuy nhiên, với một cầu thủ rời xa gia đình suốt 10 năm qua, nỗi cô đơn là kẻ thù lớn nhất: “Đôi khi, tôi rất thèm cảm giác có một gia đình nhỏ.
Những lúc ấy, tôi chỉ muốn bay về quê nhà ngay lập tức để gặp gỡ bạn bè và người thân”. Với một người sống nội tâm và kín tiếng như Park thì mọi chuyện vẫn cứ phải chờ vào tương lai. Biết đâu một ngày nào đó, chàng “hoàng tử cóc” Park Ji Sung lại sánh vai với một nàng công chúa tuyệt vời thì sao? Mọi chuyện bất ngờ vẫn có thể xảy ra!…
Nguyễn Dũng
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn
Tin đã đăng






