Cao Thái Hà "ác" và xấu nhưng lại được khen
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Tạo hình của Cao Thái Hà trong phim "Mẹ biển". Ảnh: Đoàn làm phim |
Trong phim "Mẹ biển", Cao Thái Hà đảm nhận nhân vật Huệ - một người phụ nữ miền biển chua ngoa, đanh đá, giỏi nhất việc trưng diện và cãi cọ. Vì mong muốn thoát nghèo nên cô làm nhiều việc trái luân thường đạo lý để có tiền. Thậm chí, nhân vật này còn lâm vào con đường nghiện ngập và phải trả giá.
Đầu phim, nhân vật Huệ liên tục mâu thuẫn với các nhân vật khác. Dù đảm nhận vai phản diện nhưng các phân đoạn có Huệ lại nhận được lượng tương tác cao hơn so với các nhân vật khác. Những màn đôi co có phần ồn ào nhưng người xem phấn khích vì lời thoại gần gũi, hợp với tính cách nhân vật. Xem Cao Thái Hà, nhiều khán giả nhận xét cô diễn tự nhiên, chân thật, thoại "đã lỗ tai", những phân cảnh cãi nhau như "lên đồng".
Ở trích đoạn phim "Mẹ biển" tập 1, mỗi sớm khi có tàu cá về, xóm chài ven biển lại nhộn nhịp. Hội chị em phụ nữ tụ tập ngồi làm cá tôm tranh thủ tám chuyện. Khi nghe hàng xóm láng giềng trêu chọc, nữ chính Hai Thơ (NSƯT Kim Tuyến) tỏ vẻ không vui và nói lại. Trong khi đó, nữ phụ Huệ lại thích ăn diện, không chịu lam lũ và có nhiều điều tiếng với đàn ông trong xóm, nhất là với Đại (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) - chồng của Hai Thơ.
Một hôm, Huệ gặp Ba Sịa (Cao Minh Đạt) - kẻ thù của Đại. Cả hai tranh cãi gay gắt vì Huệ cho rằng Ba Sịa cố tình giở trò trêu ghẹo mình. Ba Sịa nói dù làng chài hết phụ nữ thì anh cũng không thèm ngó ngàng gì đến Huệ.
Huệ không phải dạng vừa. Cô cạnh khóe việc Ba Sịa bị đánh gãy tay vì chọc ghẹo Hai Thơ. Điều này khiến Ba Sịa khó chịu, thẳng mặt "bóc phốt" Huệ có mối quan hệ mập mờ với Đại.
Trong khi đó, gia đình Đại - Hai Thơ lại xảy ra to tiếng cũng vì những lời đồn thổi xung quanh. Nguyên nhân là vì Ba Sịa vẫn si mê Hai Thơ nhiều năm qua. Về phía Đại, anh coi Ba Sịa là kẻ thù không đội trời chung vì Ba Sịa chính là người đẩy anh vào tù.
Có thể thấy, mối quan hệ tình cảm của các nhân vật trong phim khá rắc rối. Nhân vật Huệ do Cao Thái Hà đảm nhận cũng là một mắt xích quan trọng trong dường dây phát triển nhân vật.
![]() |
Nhân vật Huệ chua ngoa, ham ăn lười làm. Ảnh: Đoàn làm phim |
Trong phim này, Cao Thái Hà cũng có màn lột xác về ngoại hình. Huệ được cho là nhân vật xấu nhất trong sự nghiệp của Cao Thái Hà từ trước đến nay. Để hóa thân vào vai người phụ nữ làng chài nghèo khổ, nữ diễn viên đã giảm 5kg, nhuộm da và tự làm xấu mình. Nữ diễn viên phải thức dậy từ rất sớm để đến phim trường hóa trang da đen, thêm những tóc bạc cũng như nếp nhăn trên khuôn mặt.
Nhân vật Huệ có chiều sâu tâm lý nên đòi hỏi diễn viên phải diễn thật "ngọt" những phân cảnh nặng về tâm lý. Trong những phân cảnh gai góc, Cao Thái Hà tự mình hoàn thành các cảnh quay. Cô không ngại dấn thân khi thực hiện các cảnh quay khó như dập đầu vào tường nhà, thọc tay xuống nhà vệ sinh... Đáng chú ý, nhân vật của Cao Thái Hà nghiện ngập nên cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu những đặc điểm của người nghiện để hóa thân chân thật. Do quá căng thẳng để diễn tả cảm xúc, không ít lần nữ diễn viên bị ngất ngay sau khi kết thúc cảnh quay.
Cao Thái Hà sinh năm 1990 tại Cần Thơ, trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như "Bán chồng", "Tiếng sét trong mưa", "Bão ngầm", ... và được đánh giá có diễn xuất đa dạng. Nữ diễn viên từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Cánh diều 2020 với vai Diệu Ngọc trong phim "Bán chồng".
![]() |
Nhan sắc xinh đẹp của Cao Thái Hà. Ảnh: Đoàn làm phim |
Phim "Mẹ biển" do đạo diễn Phương Điền thực hiện, có sự tham gia của các diễn viên NSND Việt Anh, NSƯT Trương Minh Quốc Thái, NSƯT Kim Tuyến, Cao Minh Đạt, Cao Thái Hà, Trúc Mây, Lily Chen, Hiếu Hiền, Quang Thái,… Phim xoay quanh cuộc sống của những ngư dân vùng biển, nơi mọi người cùng nhau cảm nhận những niềm vui bình dị và tháng ngày bình yên. Nhưng rồi một cơn siêu bão ập đến cướp đi tất cả. Ngôi làng ven biển vốn yên bình, trở thành nơi hoang tàn, những mái gia đình không còn đủ đầy. Trước thiên nhiên, con người thật nhỏ bé. Thiên tai đến luôn để lại những tổn thất nặng nề về người và của. Nỗi đau của người ở lại không tàn phai theo năm tháng mà âm ỉ cháyCơn bão thiên nhiên có thể đi qua nhưng những cơn bão lòng vẫn tồn tại, thậm chí ngày càng cuồn cuộn chảy, khiến con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù. Chỉ khi con người tìm thấy những bến đậu của cuộc đời, chấp nhận tha thứ thì những trận cuồng phong của lòng người mới bị dập tắt để dành chỗ cho những ngày nắng ngập tràn. |
Muốn là "người tình kiếp sau" của ba, Cao Thái Hà phải xin lỗi gấp | |
Sau "Bão ngầm", Cao Thái Hà đóng phim nào? |

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại