Bố bẻ gãy răng, xích con ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng không đủ ăn, chị Nguyễn Thị Miến, vợ của Nguyễn Hữu Thuyên, SN 1971, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, rong ruổi với chiếc xe đạp đi thu mua phế liệu ở nội thành Hà Nội và huyện Phổ Yên, Thái Nguyên (giáp huyện Sóc Sơn). Mải làm ăn, có bận vài ngày chị không về nhà. Vì thế, việc nội trợ, chăm con một tay Thuyên lo liệu. Ở làng, Thuyên có tiếng là "đầu gấu" và có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản". Anh em ruột cũng chừa mặt Thuyên bởi sự gia trưởng, hung hăng của gã. Ra tù, Thuyên không bớt ngông nghênh còn dữ dằn hơn.
Lần này, người mà gã giáng những trận đòn thừa sống thiếu chết lại chính là cô con gái đầu lòng, cháu Nguyễn Thị T, 13 tuổi. Bức xúc vì anh trai bạo hành con như thời trung cổ, người em trai đã "tố" Thuyên.
Hành con khiến nó tổn hại 18% sức khỏe (Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận, cháu T bị thủng màng nhĩ 2 bên, gãy xương cánh tay phải di chứng vẹo khuỷu tay, mất 2 răng cửa), Nguyễn Hữu Thuyên vẫn chưa ngộ ra sự sai trái của mình. Gã nghĩ, mức án dành cho mình (TAND huyện Sóc Sơn tuyên 18 tháng tù về tội "Hành hạ con", 36 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hợp là 54 tháng tù) quá nặng và đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Thuyên thừa nhận mọi tội lỗi. Ảnh: Hoa Đỗ
Phiên tòa phúc thẩm ngày 15-3-2012 của TAND TP Hà Nội vắng hoe; ngoài HĐXX và bị cáo, không có người thân nào của Thuyên đến dự. Cháu T, bị hại và cả chị Miến, giám hộ cho con, cũng không đến dự tòa. Họ không muốn một lần nữa nhắc lại chuyện và không có ý xin giảm nhẹ tội cho người bố, người chồng thú tính.
Trình bày trước TAND TP Hà Nội ngày 15-3, nét mặt Thuyên thản nhiên. Những lời lạnh tanh của gã khiến người nghe "sởn da gà". Bị cáo cho hay, năm 2007, vì con gái quá nghịch ngợm, thay vì chỉ bảo, hướng dẫn, Thuyên lại "trị" con bằng việc dùng kìm bẻ 2 chiếc răng cửa của cháu T. Chưa hả cơn giận, ông bố tàn ác còn cắt miếng cao su từ dép tông để ra nhét vào 2 lỗ tai của con. Thuyên nhét quá sâu khiến tai của cháu T tổn thương nặng và chảy mủ. Ngày 14-6-2011, CQĐT - CA huyện Sóc Sơn đưa cô bé đi khám còn moi được 1 miếng cao su trong tai cháu T.
Tại tòa, Thuyên chỉ nhận bạo hành con trong 1 tháng (từ tháng 5 đến 6-2011) và bị cáo còn xích tay, chân con gái vào chân giường. Thói hành hạ như thời trung cổ của Thuyên khiến cháu T kinh hãi. Cô bé nhiều lần nảy ý định trốn nhà nhưng không đủ cam đảm.
Cuối cùng, trưa 2-6-2011, T kéo cậu em trai (cháu Nguyễn Văn T, 11 tuổi) rời khỏi nhà. Khi hai chị em lang thang ở thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, thì người lớn hỏi thăm, lấy số điện thoại và gọi về cho Thuyên. Thấy bố tấp xe, T co rúm, sợ hãi. Cô bé nhất định không về mà ôm khư khư gốc cây và ngồi khóc. Thái độ của con càng khiến Thuyên thêm "điên". Gã bỏ đi rồi quay lại cùng một sợi dây xích trên tay. Định xích tay con vào phía sau xe máy để lôi về nhưng Thuyên bị những người dân bất bình, can ngăn. Vợ chồng anh Đặng Văn Đức, ở gần đó, thương tình đã đưa chị em T vào nhà cho ăn uống. Khoảng 15h cùng ngày, Thuyên và em trai (anh Nguyễn Hữu Mão) đến nhà anh Đức đón các cháu. Anh Mão đã đưa T về lều nuôi tôm của gia đình để "lánh nạn".
Phiên xử phúc thẩm chóng vánh, Thuyên thừa nhận mọi tội lỗi và xin giảm án. Nhưng gã không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Vụ án không có thay đổi nên TAND TP Hà Nội tuyên y án sơ thẩm và nhận định, hành vi tàn độc của Thuyên đã được TAND huyện Sóc Sơn định tội xác đáng.
Rời tòa, khuôn mặt Thuyên lộ rõ vẻ dữ dằn và ném cái nhìn hằn học vào PV. Với thái độ ấy, khi chấp hành xong bản án, liệu ông bố này có sửa đổi để sống tốt hơn với con gái?.
Sau phiên xử, ông Quách Văn Chức, Phó trưởng công an xã Đức Hòa cho biết, việc hành hạ cháu T, cơ quan công an nhiều lần mời Thuyên đến làm việc và lập hồ sơ.
Nhưng lời hứa chưa ráo mực, bị cáo lại "chứng nào, tật nấy". Thuyên bạo hành con thành thói quen, không tu tỉnh nên mới ra nông nỗi này. Cũng theo ông Chức, chị Miến là người nhẫn nhịn nên mới chung sống được với gã chồng vũ phu này. Từ ngày Thuyên bị tạm giam, vắng bóng bố nhưng ngôi nhà của mẹ con chị Miến đã có những phút bình yên.
T và cậu em trai không còn thon thót mỗi khi bố lên tiếng. Mẹ ở bên chăm sóc, hai đứa trẻ đã tìm lại được tiếng cười và vơi dần vết thương lòng.
Hoa Đỗ
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






