Thứ năm 06/03/2025 02:22

Bia hơi, trà chanh “ngự” trên vỉa hè phường Ngã Tư Sở

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Ngay tại ngã ba đường Tây Sơn giao nhau với phố Thái Thịnh, hàng loạt quán bia hơi phủ kín vỉa hè từ chiều tối đến đêm khuya.


Báo PL&XH từng có loạt bài phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị (TTĐT) tại địa bàn phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, với sự tồn tại của “chợ bia”, “chợ trà chanh”… Song đến nay, UBND phường Ngã Tư Sở và lực lượng CA phường này vẫn chưa thể “xóa sổ” được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

“Bó tay” với “chợ bia”?

Ngay tại ngã ba đường Tây Sơn giao nhau với phố Thái Thịnh, hàng loạt quán bia hơi phủ kín vỉa hè từ chiều tối đến đêm khuya. Khoảng 16-17g hàng ngày, nhất là vào mùa hè thì khu vực ngã ba này nhộn nhịp hơn hẳn những con phố khác. Dường như toàn bộ vỉa hè được tận dụng để xếp các bộ bàn ghế, làm bàn ăn cho khách của mấy quán bia hơi, nên phần lớn diện tích lòng đường bị chiến dụng làm bãi dừng đỗ xe của khách.

Theo quan sát của PV, mỗi khi có khách đến, nhóm nhân viên bảo vệ của các quán bia lại như thiêu thân, lao xuống lòng đường để “vợt khách”, tranh nhau giữ xe, khiến khu vực này vốn đông người qua lại vào giờ cao điểm càng trở nên hỗn độn gây nguy hiểm cho cả nhân viên bảo vệ, khách đến uống bia và người tham gia giao thông.

Không chỉ vậy, hoạt động của “chợ bia” còn phá vỡ bầu không khí yên bình của khu dân cư và là nguyên nhân gây xáo trộn ANTT địa bàn.

Hoạt động của “chợ bia” đã diễn ra từ lâu và chềnh ềnh giữa ngã ba, cách trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở không xa. Hàng ngày thường có lực lượng tuần tra của CA phường, nhưng chẳng lẽ UBND phường và CA phường Ngã Tư Sở “bó tay” với hoạt động của “chợ bia?


Lòng đường thành bãi xe của “chợ bia” ở phường Ngã Tư Sở. Ảnh: Nguyễn Khuê


“Đầu hàng” với trà chanh?

Vỉa hè khu vực trước chợ Ngã Tư Sở, phường Ngã Tư Sở vốn tồn tại một “chợ trà chanh” rất sôi động vào các buổi tối. Theo tìm hiểu của PV, một số người bán trà chanh tại khu vực vỉa hè này khẳng định, để có được chỗ bán hàng tại đây, bất cứ hàng nước nào cũng phải đóng “phế” từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, có vài người còn thường xuyên qua lại xin xỏ các chủ hàng nước 100.000 - 200.000 đồng, và vài lần mỗi tháng.

Trước sự tồn tại của “chợ trà chanh”, cứ mỗi tối khu vực Ngã Tư Sở này lại xuất hiện hàng chục hàng nước, một phần vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi bán hàng, phần còn lại được sử dụng làm nơi đỗ xe của khách đến uống nước. Do sự cạnh tranh giữa các chủ hàng nước, cứ mỗi lần có xe của khách đi chậm từ đường Láng rẽ sang đường Nguyễn Trãi, một số nhân viên của các hàng nước lao xuống lòng đường, tranh giành khách. Hành động chèo kéo này khiến nhiều người tham gia giao thông phải giật mình.

Sau khi có những phản ánh của người dân và bài đăng trên báo PL&XH, đã xuất hiện những tổ công tác của lực lượng CA phường Ngã Tư Sở làm nhiệm vụ tuần tra, ngăn chặn, song vẫn chưa đủ mạnh để “xóa sổ” chợ trà chanh. Nhưng khi có xe của CA phường túc trực tại đây, các hàng nước đã thu gọn vào trước cửa những nhà dân ven đường để hoạt động. Và xe của lực lượng CA “rút quân”, các hàng trà chanh này lại tràn ra toàn bộ vỉa hè, sát mép đường để “tiện” đón khách.

PV cũng từng đến liên hệ với UBND phường Ngã Tư Sở, thế nhưng sau khi tiếp nhận nội dung làm việc với PV tại Văn phòng UBND phường thì UBND phường này lại… im lặng, thiếu trách nhiệm với những vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường mình.

Với sự tồn tại của những hàng ăn, hàng nước, quán bia hơi… nói trên, chẳng lẽ các nhà chức tránh của phường này “không nhìn thấy”?

Ai đứng sau làm “chỗ dựa” cho “chợ bia” tồn tại? Có phải vì năng lực nghiệp vụ, hay trách nhiệm mà CA phường và UBND phường Ngã Tư Sở vẫn chấp nhận như chịu “đầu hàng” trước sự tồn tại của “chợ trà chanh” nói trên?

Nguyễn Khuê

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động